Thực hư thông tin mẹ ruột trở về nhận 4 con nhỏ sau khi được mạnh thường quân ủng hộ hơn 3 tỷ đồng: Người trong cuộc lên tiếng!

Quạt Turbo Jet cho mùa hè nóng nực, có thể sạc lại, cầm tay, di động, gió mạnh, tốc độ cao 100 vòng/phút, bảo hành dài

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng Facebook đã cắt ghép hình ảnh 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương với người dì họ hàng xa là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, rồi đăng thông tin sai sự thật về câu chuyện gia đình.

Chuyên trang Đời sống & Pháp luật ngày 30/3/2026 đăng bài: "Thực hư thông tin mẹ ruột trở về nhận 4 con nhỏ sau khi được mạnh thường quân ủng hộ hơn 3 tỷ đồng: Người trong cuộc lên tiếng!", chia sẻ nội dung câu chuyện như sau: 

4 chị em được cộng đồng chung tay hỗ trợ

Ngày 27/3, Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ em Hà Thị Mỹ Hương (SN 2010, trú xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) - trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, báo Tiền Phong đưa tin.

Tại đây, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, anh Trương Minh Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao tặng em Mỹ Hương sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cũng trao thêm suất học bổng 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí học tập, giúp em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn.

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao sổ tiết kiệm cho em Mỹ Hương

Em Hà Thị Mỹ Hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em là con của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê ở Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê ở Quảng Ngãi). Nhiều năm trước, vợ chồng anh Ót đến lưu trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, làm nghề phu hồ và trồng rau mưu sinh. Năm 2023, anh Ót bị tai nạn giao thông, qua đời, để lại vợ cùng 4 người con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Yến Hà sau đó một mình lao động, nuôi 4 con thơ. Hoàn cảnh khó khăn khiến chị rơi vào tình trạng trầm cảm, thay đổi tính cách rồi cuối năm 2025 chị rời bỏ các con. Kể từ đó đến nay, Hà Thị Mỹ Hương một mình gánh trọng trách làm cha, làm mẹ, làm chị của 3 em nhỏ là Hà Thị Hoa (SN 2014), Hà Văn Thọ (SN 2017), Hà Thị Vân (SN 2021).

Câu chuyện về hoàn cảnh của em được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng.

Đặc biệt, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ số tiền lên tới hơn 3,2 tỷ đồng để giúp đỡ 4 chị em vượt qua khó khăn.

Cuộc sống đảo lộn

Chia sẻ với PV báo Dân Trí, em Hà Thị Mỹ Hương tâm sự, đã nhận được sự thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất từ các nhà hảo tâm. Nhiều quý nhân trao tiền tận tay, cùng gạo, mì gói, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, 4 chị em được tặng xe đạp điện, bàn ghế học tập, quần áo…

Bên cạnh niềm vui, Hương khá buồn khi hình ảnh của gia đình bị cắt ghép và lan truyền không đúng sự thật.

Cụ thể, những ngày gần đây, mẹ của bé vẫn chưa về nhà với 4 chị em. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người dùng Facebook đã cắt ghép hình ảnh 4 chị em với người dì họ hàng xa là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, rồi đăng thông tin sai sự thật về câu chuyện gia đình.

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin mẹ của 4 em nhỏ trở về là hoàn toàn sai sự thật

Bé gái 16 tuổi cho biết: “Một số người ghép hình ảnh của con và dì Lệ rồi đưa ra câu chuyện mẹ trở về sau khi thấy con nhận hơn 3,2 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Việc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 4 chị em chúng con và dì Lệ”.

Trong chiều 29/3, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ cũng cho biết, cuộc sống của bà bị đảo lộn, bị đe dọa khi nhiều trang mạng xã hội cắt ghép hình ảnh của bà, đăng thông tin sai sự thật.

Theo bà Lệ, nhiều người dùng mạng xã hội đăng hình ảnh bà cùng 4 cháu nhỏ kèm các nội dung như "người mẹ đã trở về sau khi nghe tin 4 chị em nhận được hơn 3,2 tỷ đồng", "mẹ về đúng lúc quá, hơn 3,2 tỷ đồng luôn đó", "còn tiền bạc còn mẫu tử, hết cơm gạo hết mẹ con"...

Thông tin sai sự thật nhưng nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng

“Một số người dùng mạng xã hội tưởng các thông tin, hình ảnh bị cắt ghép nói trên là sự thật nên đã bình luận với lời lẽ thiếu chuẩn mực. Việc này làm tôi rất buồn.

Tôi lái xe máy chở rau ra chợ bán, bị một người lạ mặt chặn đường chửi bới, dọa đánh. Họ cho rằng tôi là mẹ đã bỏ 4 đứa nhỏ ra đi nhưng rồi trở về khi biết tin các cháu được hỗ trợ tiền", bà Lệ nói.

Theo bà Lệ, những ngày qua, bà tiếp tục ghé thăm, chăm sóc cho 4 cháu nhỏ. Số tiền các nhà hảo tâm quyên góp cho 4 cháu nhỏ, bà cùng Hương kiểm đếm, nhờ đại diện cơ quan chức năng quản lý để đảm bảo an toàn, minh bạch.

Về thông tin người mẹ của 4 chị em, chính quyền địa phương xã Tân Hội cho biết đã xác định được nơi ở, nơi làm việc của bà và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn.

Tạp chí Sở hữu trí tuệ cũng đăng bài: "Sự thật bất ngờ thông tin mẹ bé gái 16 tuổi nuôi 3 em trở về khi các con được ủng hộ hơn 3,2 tỷ đồng", nội dung chính như sau: 

Sau khi câu chuyện được đăng tải, hoàn cảnh của 4 chị em Hương đã nhận được sự quan tâm lớn từ bạn đọc và các nhà hảo tâm. Nhiều người đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vật chất.

Theo chia sẻ của Hương, tổng số tiền hỗ trợ mà các mạnh thường quân trao tận tay khoảng 38 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, quần áo, bàn ghế học tập và cả xe đạp điện.

“Con rất vui khi được mọi người quan tâm. Thứ hai tới các em đi học lại, còn con cũng sẽ đi làm trở lại”, Hương nói.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng kèm hình ảnh của 4 chị em và một người phụ nữ, cho rằng đó là mẹ các em đã quay về sau khi biết các con nhận được hơn 3,2 tỷ đồng tiền hỗ trợ.

Bức ảnh lan truyền trên MXH gần đây khiến nhiều người đồn đoán sai sự thật

Hương khẳng định đây là thông tin sai sự thật, người trong hình là dì Lệ – bà con họ hàng xa, không phải mẹ của các em. Cô bé chia sẻ thêm: "Một số người ghép hình ảnh của con và dì Lệ rồi đưa ra câu chuyện mẹ trở về sau khi thấy con nhận hơn 3,2 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Việc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 4 chị em chúng con và dì Lệ".

Người bị hiểu nhầm là mẹ – bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ cũng cho biết cuộc sống của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những thông tin cắt ghép. Một số người tin vào nội dung sai lệch đã để lại bình luận tiêu cực, thậm chí có hành vi đe dọa.

“Tôi lái  xe máy chở rau ra chợ bán, bị một người lạ mặt chặn đường chửi bới, dọa đánh. Họ cho rằng tôi là mẹ đã bỏ 4 đứa nhỏ ra đi nhưng rồi trở về khi biết tin các cháu được hỗ trợ tiền”, bà Lệ bức xúc chia sẻ.Xe mô tô

Theo thông tin từ địa phương, bà Lệ chỉ là họ hàng xa nhưng lại là người thường xuyên lui tới chăm sóc, hỗ trợ 4 chị em từ khi mẹ các cháu rời đi. Ngôi nhà các em đang ở cũng do bà hỗ trợ.

Hiện số tiền quyên góp lớn từ cộng đồng đã được Hương và bà Lệ kiểm đếm, đồng thời nhờ cơ quan chức năng quản lý để đảm bảo minh bạch, an toàn.

Về phía người mẹ, chính quyền xã Tân Hội cho biết đã xác định được nơi cư trú và nơi làm việc, đồng thời đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho các cháu nhỏ.

Trước đó, hoàn cảnh của Hương được biết đến qua câu chuyện “Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ”. Chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải, bạn đọc đã quyên góp hơn 3,2 tỷ đồng để hỗ trợ 4 chị em.

Sau biến cố gia đình, từ một cô bé tuổi vị thành niên, Hương buộc phải trở thành trụ cột, vừa đi làm thuê, vừa chăm sóc các em nhỏ. Những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn của các em.

Về thông tin người mẹ của 4 chị em, chính quyền địa phương xã Tân Hội cho biết đã xác định được nơi ở, nơi làm việc của bà và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn.

Hà Thị Mỹ Hương là nhân vật trong bài viết “Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ” đăng trên báo Dân trí. Sau gần 19 giờ đăng tải (từ 5h30 đến 23h59), hoàn cảnh của Hương nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc với tổng số tiền 3.296.224.393 đồng.

Hương là con của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê Quảng Ngãi). Nhiều năm trước, vợ chồng anh Ót vào thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng sinh sống bằng nghề phụ hồ và trồng rau.

Năm 2023, anh Ót không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, để lại vợ cùng 4 người con nhỏ. Sau biến cố, chị Hà một mình lao động nuôi con trong điều kiện khó khăn, dần rơi vào trạng thái trầm cảm, tính cách thay đổi và đến cuối năm 2025 thì rời bỏ gia đình.

Từ đó đến nay, Hà Thị Mỹ Hương phải một mình gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ, chăm sóc và nuôi dạy 3 em nhỏ là Hà Thị Hoa (SN 2014), Hà Văn Thọ (SN 2017) và Hà Thị Vân (SN 2021).

Khẩu Trang Chống Nắng UPF50+ Chống UV UPPER YOU Chất Lụa Băng Mịn Mát Thoáng Khí cho mùa hè này!