Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Vụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.
Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), khiến nhiều người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Một phụ nữ 36 tuổi được phát hiện tử vong trong chiếc ô tô đỗ trước nhà riêng, trong khi người chồng sau đó bị cảnh sát khống chế để phục vụ công tác điều tra.
Theo tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào tối 9/6. Khoảng 21h cùng ngày, các sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Phetchakasem nhận được tin báo về việc một phụ nữ tên Nanticha, 36 tuổi, được phát hiện đã tử vong bên trong một chiếc SUV Honda HR-V màu trắng đỗ trước nhà.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân ngồi bất động trên ghế lái. Trên cơ thể người phụ nữ có một vết thương do súng gây ra ở vùng cổ. Theo thông tin ban đầu, đầu đạn được cho là đã đi từ vùng cổ lên phía thái dương bên phải.
Một người hàng xóm cho biết vào khoảng 11h trưa cùng ngày, con trai bà không thể đi qua con hẻm vì chiếc SUV chắn lối đi. Thời điểm đó, Nanticha và chồng là Mepaphat, 40 tuổi, đang ở trong xe nên gia đình hàng xóm đã đề nghị họ di chuyển phương tiện và cả hai đã đồng ý.
Theo lời kể của con trai người hàng xóm, sau đó Nanticha lái chiếc SUV tiến sâu hơn vào con hẻm để quay đầu rồi đỗ xe trở lại vị trí cũ.
Người hàng xóm cũng cho biết bà bắt đầu cảm thấy bất thường khi nhận thấy động cơ chiếc xe vẫn hoạt động liên tục từ buổi trưa đến khoảng 19h tối. Đến khoảng 20h30, Mepaphat bước ra khỏi nhà và đi đến chiếc xe. Khi đèn trong xe bật sáng, người hàng xóm tiến lại gần kiểm tra và phát hiện Nanticha ngồi bất động bên trong, nên lập tức báo cảnh sát.
Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Mepaphat vẫn ở trong nhà. Tuy nhiên, cảnh sát chưa thể tiếp cận và khống chế người đàn ông này ngay lập tức do anh ta vẫn cầm theo một khẩu súng. Nhà chức trách đồng thời lo ngại về sự an toàn của con trai lớn của cặp đôi, người ban đầu được cho là đang ở trong nhà cùng cha.
Sau đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ trường học của cậu bé, xác nhận em vẫn đang ở trường vì không có người đến đón như thường lệ. Theo thông tin ban đầu, cậu bé mắc chứng tự kỷ nên giáo viên không cho phép em tự về nhà. Nhà trường đã cố gắng liên hệ với gia đình và được thông báo về vụ việc.
Quá trình xác minh cho thấy cặp đôi còn sở hữu căn nhà bên cạnh, dù đã cho người khác thuê. Hai căn nhà được nối với nhau bằng một cánh cửa bên trong. Lực lượng chức năng đã sử dụng lối đi này để tiếp cận ngôi nhà vào khoảng nửa đêm.
Theo thông tin từ cảnh sát, phải mất khoảng ba giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được Mepaphat. Người đàn ông này được phát hiện đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở tầng ba khi cảnh sát tiếp cận.
Nhà chức trách bước đầu nhận định cặp đôi có thể đã xảy ra tranh cãi khi ở trong xe. Điều tra ban đầu cho rằng Mepaphat có khả năng đã gây ra vụ việc đối với vợ, sau đó rời khỏi hiện trường, để thi thể nạn nhân trong xe và duy trì động cơ hoạt động trong nhiều giờ.
Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10/7/2026 | 10:50)
