Bắc Ninh: Cô giáo lôi trẻ ra góc khuất camera rồi đánh túi bụi sau đó xin lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sự việc được mẹ cháu bé lên tiếng vào hồi trưa nay ở Bắc Ninh đã nhận được cơn mưa phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng.

Theo báo Sở hữu trí tuệ đăng tải bài viết có tiêu đề Bắc Ninh: Cô giáo lôi trẻ ra góc khuất camera rồi đánh túi bụi sau đó xin lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc. Nội dung như sau:

Trưa nay ngày 16/4, trên trang cá nhân có tên Thương Tẽm đã đăng tải thông tin con gái mình bị giáo viên mầm non bạo hành. Nhà trẻ chị thương gửi con thuộc thành phố Bắc Ninh và em bé bị đánh mới chỉ được 22 tháng tuổi.

Trong bài đăng kèm video dưới bình luận cho thấy cô giáo đã lôi mạnh con chị Thương vào góc không có camera sau đó liên tục đạp mạnh lên người cháu bé. Về tình trạng sức khỏe, cháu bé bị xây sát mặt, các bộ phận khác đều chưa có dấu hiệu khác thường. 

Em bé bị bạo hành mới chỉ 22 tháng tuổi 

Cháu bé bị dốc ngược, lôi ra góc khuát camera

Các em còn lại chỉ biết nhìn theo cô giáo thực hiện hành vi bạo hành

Ngay sau đó chị Thương đã phát hiện ra và liên hệ đến trường học. Cô giáo này sau đó đã chủ động xin lỗi gia đình chị Thương với nội dung sau đây:

“Chị ơi, có gì thông cảm cho em nhé ạ, em mới vào nghề còn non nớt nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Em chưa kiểm soát được cảm xúc với hành vi đó. Do gia đình em cũng có một số chuyện nên mấy hôm nay cũng lo lắng, chưa chú tâm vào việc chăm sóc con. Hằng ngày em vẫn chăm con, bế con, cho con ăn. Thứ 7 đi học chị có thể hỏi thăm lại các cô giáo bên cạnh, lúc nào em cũng ôm ấp con. Em biết hành vi của em là sai nên em mong chị thông cảm và bỏ qua cho em nhé ạ. Em không muốn chuyện này xảy ra để chị và em như thế này”.

Lời xin lỗi muộn màng 

Tuy nhiên trước lời xin lỗi này, mẹ cháu bé là chị Thương vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua. Chị Thương cho rằng không phải cứ biện lý do mới vào nghề là có thể đánh trẻ và không phải cứ xin lỗi là xong. Trường con chị có camera theo dõi mà cô giáo còn dám ra tay như vậy thì liệu khi không có sự giám sát điều gì sẽ xảy ra?

Đứng trước sự việc này, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng tức giận khi tình trạng trẻ bị bạo hành bởi chính giáo viên hiện nay xảy ra ngày càng nhiều. Đa số đều cho rằng dù cho bất cứ lý do gì cũng không được ra tay với một đứa trẻ, hơn nữa ở đây cháu bé này rất ngoan, không có dấu hiệu ương bướng. Số khác lên án mạnh mẽ người giáo viên nhẫn tâm này, kiến nghị phải có phương án xử lý thích đáng.

Bình luận từ phía cộng đồng mạng 

“Thứ nhất góc độ kia là đánh vào mặt rồi và không thấy con bé sai ở chỗ nào mà bị lôi vào đánh. Thứ hai giáo viên khác ngó lơ khi thấy hành động đáng phê bình ngay trước mắt. Đủ cho thấy việc bạo hành diễn ra trong lớp này là thường xuyên của cả 2 giáo viên. Em đăng riêng video lên trang mọi người chia sẻ cho tới số luôn”.

“Thương con quá, còn bé xíu vậy mà. Mẹ bình tâm vỗ về em nhé!”.

“Có thể k phải mỗi lớp này mà ko khéo lớp khác cũng vậy và người giáo viên nhìn thấy mà làm ngơ kia cũng thế”.

“Cho nó lên công an chị ơi, nhì nhằng với con này làm gì. Đừng lấy lý do cá nhân biện minh cho hành động của mình. Thế lúc giết người xong đi xin lỗi thì khỏi phải đi tù à”.

Trước đó, vụ cô giáo Quảng Nam bạo hành bé 18 tháng cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc. 

Theo báo Người lao động cập nhật chiều ngày 12/4 có bài Lộ clip nữ giáo viên đánh trẻ dã man ở Quảng Nam khóc xin lỗi phụ huynh. Nội dung như sau:

Ngày 12-4, trên mạng xã hội lan truyền clip bà N.N.U.L. (SN 1995; trú thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) – chủ cơ sở nhóm trẻ tư thục Con Cưng - đã đến nhà phụ huynh xin lỗi sau khi bị phát hiện đánh đập các cháu bé.

Theo nội dung clip từ camera ghi lại, chiều tối 11-4, U.L cùng cha ruột đã đến cửa hàng của vợ chồng anh P.P.T gửi lời xin lỗi. Tại đây, bà U.L tỏ vẻ hối hận, cánh tay phải cầm vào cánh tay trái, đứng khóc.

 

Trưa 12-4, công an tiếp tục có mặt tại cơ sở nhóm trẻ tư thục Con Cưng của bà U.L để điều tra sự việc

Lúc này, vợ chồng anh T. bức xúc nói "đánh con người ta như vậy mà khóc lóc gì?". Vợ chồng anh T. hỏi vì sao con anh đang nằm, không có hành động phá phách gì mà lại đánh cháu, cầm thanh nhựa chọc vào miệng cháu? Bà U.L phân trần rằng chỉ cầm thanh nhựa "nhứ nhứ" (ý nói chỉ giả vờ dọa chứ không chọc vào miệng trẻ).

Hình ảnh cắt từ đoạn video

Liên quan sự việc này, theo ghi nhận, vào trưa 12-4, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại cơ sở nhóm trẻ tư thục Con Cưng do U.L. làm chủ.

Tại đây, công an chụp ảnh, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan với sự chứng kiến của người nhà bà L. Trong khi đó, bà L. đang làm việc với cơ quan điều tra, không có mặt ở nhà.

Ông N.X.L. (55 tuổi, cha bà L.) cho biết từ tối qua, con gái ông đã được công an mời làm việc, sau đó trở về nhà. Đến sáng nay, bà L. tiếp tục được công an mời làm việc. Tối 11-4, công an cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, đến hôm nay tiếp tục đến kiểm tra.

Ông L. cho biết sau khi sự việc xảy ra, ông cùng con gái mình đã đến nhà những cháu bé bị đánh để xin lỗi, mong gia đình các cháu tha thứ cho lỗi lầm bà U.L gây ra.

Đồ chơi trẻ em tại cơ sở của bà U.L

Vào sáng 12-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan clip bạo hành trẻ em xảy ra tại thôn Phước Chánh.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11-4, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân liên quan video clip bạo hành trẻ em tại xã Quế Mỹ, Công an xã đã khẩn trương phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT - Công an tỉnh, tổ chức khám nghiệm hiện trường (phòng học của nhóm trẻ); tạm giữ, niêm phong 1 thẻ nhớ camera, 1 thanh nhựa và các đồ vật liên quan.

Công an đã cử 1 tổ công tác phối hợp đưa cháu N.P.Đ.K đến bệnh viện để kiểm tra, xác định các tổn thương.

Công an làm việc với bà U.L

Ngay trong đêm 11-4, Công an xã Quế Mỹ đã gọi, mời làm việc đối với bà N.N.U. L, chủ nhóm trẻ tư thục và cũng là người thực hiện hành vi bạo hành với các cháu như trong video clip.

Kết quả xác minh ban đầu xác định vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 11-4, tại nhóm trẻ Con Cưng, trong lúc trông trẻ đi ngủ, bà U.L đã có hành vi bạo hành cháu N.L.H.N và cháu N.P.Đ.K (cùng SN 2023), buông lời đe dọa để các cháu ngừng khóc, đi ngủ.

Sự việc trên đã được camera trong lớp học của nhóm trẻ ghi lại. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phụ huynh cháu N.P.Đ.K đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook và trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bà U. L đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. 

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Quế Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 11-4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt clip một cháu bé bị bạo hành dã man.

Nội dung clip cho thấy sự việc xảy ra vào thời điểm hơn 11 giờ 55 phút trưa 11-4. Trong clip, các cháu bé đang nằm ngủ trưa thì bà U.L đi tới tủ đựng đồ dùng, lấy thanh nhựa rồi tiến lại cầm 1 chân của một cháu bé xốc ngược lên, liên tục lấy thanh nhựa đánh mạnh vào người cháu bé. Cô giáo sau đó tiếp tục đánh một cháu bé khác rồi còn dùng thanh nhựa chọc vào miệng trẻ.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!