‘Người vợ nghìn tỷ’ kín tiếng của ông Trịnh Văn Quyết là ai?

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Đây là người phụ nữ từng được người bạn doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam dùng những mỹ từ để mô tả như: “Điềm tĩnh với giàu sang, phú quý; nhẹ nhàng với vật chất, danh vọng”

Ngày 9/6/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "‘Người vợ nghìn tỷ’ kín tiếng của ông Trịnh Văn Quyết là ai?". Nội dung như sau:

Vợ của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, vừa nộp thêm hơn 1.400 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ số tiền gần 2.500 tỷ đồng mà ông Quyết cùng hai em gái bị cáo buộc đã hưởng lợi bất chính. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án liên quan đến ông Quyết trước khi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vào ngày 17 tháng 6 tới.

Có lẽ, từ khi ông Quyết, cựu Chủ tịch FLC, ‘cha đẻ’ của hãng hàng không Bamboo Airways vướng vòng lao lý, thì người vợ giỏi giang của ông mới lần đầu lộ diện. 

Người vợ kín tiếng đứng sau những thành công một thời của cựu Chủ tịch FLC

Vợ ông Trịnh Văn Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp, sinh năm 1979 và từng theo học khóa K39 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Bà Ngọc Diệp đang làm việc tại ngân hàng BIDV và được biết bà cũng gắn bó với ngành này hơn 20 năm kể từ lúc ra trường đến giờ.

Bức ảnh hiếm hoi của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết

Theo Người đưa tin, năm 2016 bà Lê Thị Ngọc Diệp sở hữu 20,2 triệu cổ phiếu ROS có giá trị quy đổi lên tới gần 1.200 tỷ đồng và xếp thứ 7 trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán.

Nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, bà Diệp đã bán hết 26.664.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông của công ty này.

Thông tin mới nhất về bà Lê Thị Ngọc Diệp trên truyền thông là vào cuối năm 2019 khi Bamboo Airways tăng vốn từ 2.200 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, một vài dữ liệu cho thấy ông Trịnh Văn Quyết cùng phu nhân là bà Lê Thị Ngọc Diệp đã thế chấp lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp này (Mã CK: BAV) tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Bà Lê Thị Ngọc Diệp - vợ ông Trịnh Văn Quyết

Được biết, vợ chồng ông Quyết và bà Diệp có 3 người con trai. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Trịnh Văn Quyết cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, ông hầu như chỉ chia sẻ những hình ảnh chụp các con của mình, hình ảnh về người vợ hiếm khi được ông đăng tải.

“Người phụ nữ bản lĩnh, nhẹ nhàng bước qua biến cố” trong mắt bạn bè

Doanh nhân Lưu Nga - Nhà sáng lập Elise đã từng có những chia sẻ trên trang cá nhân về bà Ngọc Diệp. Theo doanh nhân Lưu Nga cho biết, mình và bà Diệp là bạn đại học, học chung khóa K39 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Hai người chơi thân với nhau bằng những kỷ niệm thời sinh viên yêu dấu, không bao giờ liên quan đến công việc.

Bà Lưu Nga cũng chia sẻ rằng phu nhân của ông Trịnh Văn Quyết đã làm ngân hàng 20 năm từ ngày ra trường và công việc đó vẫn là đam mê, lẽ sống của bà Diệp và dường như bà không liên quan đến hình ảnh bà chủ của một tập đoàn đình đám.

Chia sẻ của doanh nhân Lưu Nga về bà Ngọc Diệp

Bà Nga cũng kể rằng bà luôn hỏi người bạn thân của mình "lương vài chục triệu mà sao bà bận thế, hay bà đi làm ít thôi để đi chơi với bọn tôi đi nhưng bà Diệp vẫn nhẹ nhàng “tao vất vả lắm, làm ngân hàng bận lắm và tao không làm ngân hàng thì tao làm gì?".

Nhận xét thêm về người bạn thân của mình, bà Lưu Nga cho biết bà Diệp chẳng bon chen, chẳng tiêu pha gì nhiều, chẳng khoảng cách, chẳng quan cách. Đối với bà Nga, bà Diệp luôn bình dị như thời sinh viên.

“Với tôi Diệp thực sự là một người phụ nữ bản lĩnh, đẳng cấp và vô cùng tuyệt vời… Kể cả khi đối diện với ngày hôm qua, Diệp vẫn nhắn tin cho chúng tôi, nhẹ nhàng và bình tĩnh đón nhận, mẹ của 3 con nhỏ mà. Và giờ tôi mới hiểu rằng, Diệp điềm tĩnh với giàu sang, phú quý, Diệp nhẹ nhàng với vật chất, danh vọng và quyền lực trong những năm qua nên giờ Diệp cũng nhẹ nhàng bước qua biến cố bằng nội lực và bản chất tuyệt vời của mình”, doanh nhân Lưu Nga chia sẻ.

Báo VnExpress ngày 7/6 đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp khắc phục thêm 1.400 tỷ đồng". Cụ thể như sau:

Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cho biết, 12 ngày trước phiên phúc thẩm, thân chủ đã được vợ nộp khắc phục 1.400 tỷ đồng về Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Cộng với tổng 1.100 tỷ đồng đã nộp trước đó, ông Quyết đã nộp đủ 2.500 tỷ đồng - nhiều hơn 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ mà tòa tuyên buộc 3 anh em ông Quyết phải khắc phục.

Trong đơn gửi tòa phúc thẩm, bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) bày tỏ gia đình đã "thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và thiện chí" và mong đây là "lời xin lỗi chân thành đối với các cổ đông, nhà đầu tư và xã hội". Qua đó, bà xin HĐXX xem xét khoan hồng, giảm án cho ông Quyết và hai em gái.

Ông Trịnh Văn Quyết trong phiên tòa sơ thẩm, tháng 7/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Sau hai lần hoãn vào tháng 12/2024 và tháng 3 vừa qua, ba anh em ông Quyết sẽ được TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xem xét kháng cáo vào ngày 17/6, dự kiến kéo dài 5 ngày.

Cựu chủ tịch FLC cùng em gái Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (cựu phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) cùng bị cấp sơ thẩm tuyên phạm tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức phạt sơ thẩm lần lượt 21, 14 năm và 8 năm tù.

Hiện, anh em ông Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án tù và xin miễn, giảm phần bồi thường dân sự. 20 bị cáo khác xin giảm án, hai người kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.

Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo phần bồi thường dân sự.

Cả hai lần hoãn phiên tòa trước đó đều xuất phát từ lý do sức khỏe của ông Quyết (vắng mặt) và nguyện vọng thu xếp khắc phục hậu quả của ba anh em bị cáo. Gia đình ông cam kết khắc phục tuyệt đối hậu quả vụ án, hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự.

Theo trình bày của luật sư và theo các tài liệu do tòa công bố, cựu chủ tịch FLC trong tình trạng sức khỏe kém, mắc lao phổi, suy tim, nhiều bệnh nên "nguy kịch, nguy hiểm tính mạng", phải điều trị nội trú nhiều ngày.

Bản án sơ thẩm xác định, số tiền anh em ông Quyết phải khắc phục trong vụ án là 2.467 tỷ đồng. Tính đến khi tuyên án sơ thẩm, 50 bị cáo và người liên quan đã nộp 264 tỷ đồng. Số tiền còn lại khoảng 2.200 tỷ đồng, được tòa tính là phần tiền mà anh em ông Quyết còn phải nộp. Chia theo tỷ lệ trách nhiệm, ông Quyết 1.870 tỷ đồng, bà Huế 252 và bà Nga 83 tỷ đồng.

Người thân 50 bị cáo trong vụ án liên quan Trịnh Văn Quyết sau khi nghe tuyên án chiều 5/8/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Quyết bị tòa sơ thẩm xác định khi làm Chủ tịch tập đoàn FLC đã xây dựng hệ sinh thái 82 công ty, trong đó có Faros được mua lại năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Ông Quyết và đồng phạm sau đó dùng thủ đoạn gian dối, khống vốn lên 4.300 tỷ đồng, đưa lên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Tòa đánh giá đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cổ phiếu ROS của Faros đã được hơn 25.000 nhà đầu tư bỏ tiền mua, tổng giá trị hơn 3.620 tỷ đồng.

Theo bản án, 430 triệu cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng của Faros, trong đó giá trị nâng khống là 3.102 tỷ đồng. Như vậy mỗi cổ phiếu ROS được niêm yết phát hành có 72,15% nâng khống. Mệnh giá cổ phiếu ROS được chào bán trên thị trường khi đó là 10.000 đồng. Do đó trên mỗi cổ phiếu, các bị cáo đã nâng khống 7.215 đồng. "Các bị cáo sẽ phải đền bù 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại, nhân với khối lượng cổ phiếu bị hại đang sở hữu", bản án nêu.

Tính đến ngày ROS bị hủy niêm yết trên sàn HoSE, 5/9/2022, 63.075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ tổng cộng hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, 27.866 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Những người này được tòa xác định tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, do quyền lợi và tính thanh khoản của cổ phiếu ROS họ đã mua bị ảnh hưởng sau khi cổ phiếu này bị hủy niêm yết. Vì thế, các bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm một phần, quy ra 5.466 đồng/cổ phiếu.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!