Lời khai của cô gái dẫn bé 4 tuổi đi khỏi trường mầm non

Ngày 15/1, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bắt cóc tại Trường Mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) tại cơ quan công an, Đồng Thị Hà Thu (18 tuổi, ở TP Thủy Nguyên) đã có lời khai ban đầu.

Ngày 15/1/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Lời khai của cô gái dẫn bé 4 tuổi đi khỏi trường mầm non". Nội dung cụ thể như sau:

Theo lời khai, chiều 13/1, cô gái đến trường mầm non nói trên, nhưng chưa đến giờ trả trẻ nên đứng chờ ở cổng. Sau đó 10 phút, bảo vệ nhà trường mở cổng, Thu đi bộ lên tầng 2 đến lớp 3A2, nhìn vào tủ đồ học sinh có tên N.T.M., nên Thu vào lớp xin phép cô giáo cho đón cháu M..

Khi được gọi tên, cháu M. nhanh chóng chạy ra và đi theo Thu ra về. 

Sau đó, Thu nhờ người dân gọi hộ taxi và cả hai đi về phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng). 

Quá trình dẫn cháu bé đi bộ được một người dân hỏi đã ăn gì chưa và cho tiền để mua đồ ăn. Khi có tiền Thu đã mua đồ ăn cho cháu bé. Buổi tối 13/1, Thu thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn TP Hải Phòng và nghỉ cùng cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, Thu thừa nhân, bản thân mình và cháu bé không quen biết nhau từ trước, do thích bé gái, khi thấy tên N.T.M. ghi trên tủ đồ nên vào lớp xin đón cháu bé này.

Thu khẳng định chỉ dẫn đi chơi không nhằm mục đích gì khác. Thu cũng tỏ ra ân hận về hành động của mình khiến gia đình cháu bé lo lắng.

Đối tượng Thu tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 14/1, UBND TP Thủy Nguyên đã có thông tin chính thức vụ việc; hồi 16h ngày 13/1, chị Đồng Thị Hà Thu (18 tuổi, ở TP Thủy Nguyên) đến Trường Mầm non Thiên Hương đưa cháu N.T.M. (lớp 3A2) rời khỏi trường.

Sau đó, Thu đón taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND TP Thủy Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là công an thành phố tổ chức truy tìm.

Đến 15h30 ngày 14/1, các lực lượng chức năng đã phối hợp với quần chúng nhân dân tìm được cháu N.T.M. và bàn giao lại cho gia đình.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc đối với chị Thu để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, báo Vietnamnet cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Lời khai của nữ nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng". Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 15/1, Công an TP Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã thông tin về việc nữ nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 17h, ngày 13/1, Công an TP nhận được báo cáo từ Công an phường Thiên Hương về việc cháu Nguyễn Trà M. bị người lạ dẫn đi khỏi trường.

Bước đầu xác minh cháu bị dẫn lên taxi đi về hướng đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng). 

Ngay trong đêm, các lực lượng công an tập trung tham gia phá án và phối hợp các đơn vị liên quan tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h ngày 14/1, nhờ sự kết hợp tích cực, Công an quận Lê Chân cùng Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được nghi phạm và tìm được cháu bé.

VQQ_1552 edc10ce76fc04914b84c7263e01ba9a4.jpeg
Đối tượng Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Theo đó, đối tượng là Đồng Thị Hà Thu (SN 2007), trú tại phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên (Hải Phòng). 

Tại cơ quan công an, Thu đã khai nhận, vào chiều 13/1, Thu đến Trường mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhưng chưa đến giờ trả trẻ, nên đứng chờ ở cổng.

Khoảng 10 phút sau, bảo vệ nhà trường mở cổng, Thu đi bộ lên tầng 2 đến lớp 3A2, nhìn vào tủ đồ học sinh có tên N.T.M. Sau đó, Thu vào lớp xin phép cô giáo cho đón cháu M.

Khi được gọi tên, cháu  M. cũng nhanh chóng chạy ra và đi theo Thu. Đối tượng này còn nhờ người dân gọi hộ taxi và cùng cháu bé đi về phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng). 

Bước đầu làm việc, lực lượng chức năng xác định, đối tượng thích trẻ em, muốn giữ lấy và tính thuê địa điểm để nuôi cháu. Đối tượng chưa đủ 18 tuổi, đang bị tạm giữ tại Công an TP Thuỷ Nguyên.

Về mục đích dẫn cháu bé đi, Thu khẳng định chỉ dẫn đi chơi chứ không nhằm mục đích gì khác. Thu cũng tỏ ra ân hận về hành động của mình.

Ngoài ra, cơ quan công an xác định đối tượng có dấu hiệu trầm cảm.

Liên quan đến thông tin này, mẹ của bé N.T.M lên tiếng: Đây là sự việc không mong muốn. Chị không muốn truy cứu ai.