L.ộ ảnh leak cái kết gốc của Queen of Tears, nữ chính không sống lâu như trên phim?

Queen of Tears lẽ ra có cái kết khác nhưng đã được thay đổi?

Báo Phụ nữ số ngày 30/04 đưa thông tin với tiêu đề: "L.ộ ảnh leak cái kết gốc của Queen of Tears, nữ chính không sống lâu như trên phim?" cùng nội dung như sau:

Hành trình phát sóng của Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt đã khép lại với đoạn kết được xem là thỏa mãn phần đông khán giả. Hai nhân vật chính Hong Hae In (Kim Ji Won) - Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đến bên nhau, cùng nhau sống đến già. Dù phim khép lại với hình ảnh mộ phần của Hae In ở năm 2074 (biểu thị việc cô qua đời ở tuổi già), nhưng nhìn chung đây là một cái kết khá ưng ý.

Tuy vậy, trên MXH hiện tại đang lan truyền nhiều thông tin được cho là về đoạn kết gốc, khác hẳn tập cuối chính thức được chiếu trên tvN.

Queen of Tears lẽ ra có cái kết khác?

Cụ thể trang Daum vừa đăng tải một bài viết khiến dân tình dậy sóng, có liên quan đến thực hư chuyện cái kết gốc của Queen of Tears đã được thay thế bằng phiên bản "HE" được chiếu công khai. Theo bài viết, Hong Hae In trong đoạn kết gốc đã qua đời vào năm 2034, và trong phân đoạn này Hyun Woo sẽ nắm tay con gái của cả hai đi thăm mộ mẹ. Thậm chí, trang này còn đính kèm hình ảnh mộ phần rất khác của Hong Hae In, với ngày qua đời được cho là 31/10/2034.

Ảnh mộ phần Hae In qua đời năm 2034 (trên) so với ảnh mộ phần qua đời năm 2074 trên phim (dưới)

Hiện tại hình ảnh này đang khiến cộng đồng fan phim Queen of Tears tranh cãi xôn xao. Một số netizen cảm thấy cái kết chia ly, thậm chí "một mất một còn" sẽ giúp phim đáng nhớ và gây thổn thức hơn. Song, số khác phản đối cái kết đau buồn, vẫn hài lòng với đoạn kết chính thức được trình chiếu hơn. Thậm chí, có khán giả còn cho rằng hình ảnh này không xác thực, có thể là sản phẩm bị chỉnh sửa.

Khán giả bình luận:

- Chắc chỉ có mình mình thích cái kết chia ly hơn, đau lòng nhưng hợp lý và nhiều cảm xúc hơn.

- Tui thấy kết tối qua quá hay viên mãn lắm rồi, đừng có suy luận này nọ nữa được không?

- Chả lẽ gia đình Hae In sính ngoại đến mức để tên tiếng Anh mà không thèm ghi tên tiếng Hàn của cổ à?

- Nếu cái kết như vậy thì cũng khá hay, ekip chắc sợ sóng gió dư luận nên đã quay 2 cái kết luôn không?

Dù cho cái kết có thế nào đi nữa thì Queen of Tears vẫn là dự án phim Hàn bùng nổ nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Tập cuối của phim đã đạt rating toàn quốc đến 24,85%, vượt qua Crash Landing on You để trở thành phim có rating cao nhất mọi thời đại của tvN. Thậm chí, phim còn lọt danh sách các phim có rating cao nhất từ trước đến nay, không thua gì dự án đến từ đài trung ương. Còn sự thật về đoạn kết, chắc chắn chỉ có ekip và diễn viên biết rõ nhất, tương lai có xác nhận hay không thì khán giả phải đợi xem!

Trước đó, báo Thanh Niên ngày 29/04 cũng có bài đăng với thông tin: "Phim 'Nữ hoàng nước mắt' kết thúc hạnh phúc, rating tập cuối phá kỷ lục". Nội dung được báo đưa như sau:

Tối 28.4, tập cuối cùng (tập 16) Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) ra mắt sớm 10 phút so với khung giờ chiếu thông thường. Tập phim kịch tính ngay từ các giây phút đầu tiên, khi Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) bị tông xe nặng đến mức nhập viện.

Dù vậy, lúc tỉnh lại, Baek Hyun Woo bất chấp thương tích mà ngay lập tức chạy đi tìm và cứu Hong Hae In (Kim Ji Won) khỏi sự kiểm soát của Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon). Trong khoảnh khắc cả ba chạm mặt nhau, Yoon Eun Seong chịu đả kích lớn từ những lời từ chối tình cảm thẳng thắn của Hong Hae In, hắn điên tiết và muốn bắn chết cô.

Tuy nhiên, Baek Hyun Woo đã nhanh chóng đứng ra đỡ đạn cho Hong Hae In. Còn Yoon Eun Seong cũng hứng loạt đạn từ cảnh sát, tử vong tại chỗ. Hong Hae In đau lòng khóc nức nở trên đường đưa Baek Hyun Woo đến bệnh viện cấp cứu. May mắn thay, anh tỉnh lại sau quãng thời gian ngắn.

Vượt qua biến cố lớn này, Baek Hyun Woo và Hong Hae In càng khẳng định tình cảm dành cho nhau. Cả hai gỡ bỏ toàn bộ khúc mắt, thoải mái giải bày suy nghĩ và cảm xúc, đồng thời quyết tâm cùng lấy lại quyền kiểm soát tập đoàn Queens về nhà họ Hong.

Trong khi đó, khi nghe tin Yoon Eun Seong qua đời, Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) không quá đau buồn. Thay vào đó, ả lạnh lùng đổ hết tội lỗi lên người con trai quá cố, tập trung chiếm số tiền và cổ phần khủng nhằm trở thành chủ tịch của Queens Group.

Kết quả, gia đình họ Hong và Mo Seul Hee đấu trí căng thẳng tại tòa án. Trước loạt bằng chứng rõ ràng về tội ác của mình, Mo Seul Hee bị bắt vào tù. Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) và Grace Go (Kim Joo Ryeong) cũng chịu trừng phạt vì từng tiếp tay cho Mo Seul Hee. Queens quay về quyền sở hữu của nhà họ Hong.

Một quãng thời gian sau đó, Cheon Da Hye được ra tù và đoàn tụ với Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) và con trai. Grace Go gia nhập Queens. Hong Beom Ja (Kim Jeong Nan) và Yeong Song (Kim Young Min) tình cảm. Hong Beom Jun (Jeong Jin Young) giao chức chủ tịch cho anh trai mình và cùng vợ Kim Seon Hwa (Na Young Hee) xuống quê sống vui vẻ bên vợ chồng thông gia Baek Du Gwan (Jeon Bae Soo) và Jeon Bong Ae (Hwang Young Hee).

Về phía Baek Hyun Woo và Hong Hae In, cả hai dũng cảm đối diện với những hiểu lầm trong quá khứ, chính thức tái hợp sau bao sóng gió. Hong Hae In một lần nữa nhận lời cầu hôn của Baek Hyun Woo, cùng tận hưởng cuộc sống hằng ngày ngọt ngào bên nhau.

Cuối phim Nữ hoàng nước mắt, Baek Hyun Woo và Hong Hae In xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng con gái. Nhiều năm trôi qua, Baek Hyun Woo đã trở thành một ông già với mái tóc bạc trắng và đến thăm mộ Hong Hae In, người đã qua đời năm 2074. Tác phẩm khép lại bằng cảnh Baek Hyun Woo gặp Hong Hae In trên cánh đồng hoa, mỉm cười nắm tay đi hết đoạn đường phía trước, trên nền nhạc phim do Kim Soo Hyun thể hiện.

Tập 16 Nữ hoàng nước mắt đạt rating 24,9% trên toàn Hàn Quốc, tăng 3,8% so với tập trước. Đây cũng là tập có mức tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay.

Đặc biệt, thành tích rating tập này giúp Queen of Tears phá kỷ lục cũ của Hạ cánh nơi anh (21,7%) để trở thành Phim ăn khách nhất kênh cáp tvN. Nữ hoàng nước mắt cũng vươn lên hạng 3 trong Top sê ri có rating cao nhất kênh cáp Hàn Quốc, đứng sau hai phim của kênh JTBC là Thế giới hôn nhân (28,4%) và Cậu út nhà tài phiệt (26,9%).

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt mở màn ở mức rating 5,9% và dần bùng nổ khi càng gần đến cuối, chạm mốc 24,9%. Đây được đánh giá là tác phẩm truyền hình Hàn Quốc hot nhất nửa đầu năm nay.