Lần lượt phát hiện 2 thi thể giấu trong nhà người đàn ông 44 tuổi, tình trạng người vợ trong bể phốt càng kinh hãi
Ngày 5/2, hai thi thể được tìm thấy trong nhà người đàn ông 44 tuổi khiến người dân khu vực Tây Java, Indonesia bàng hoàng.
Báo Người đưa tin ngày 06/02 đưa thông tin với tiêu đề: "Lần lượt phát hiện 2 thi thể giấu trong nhà người đàn ông 44 tuổi, tình trạng người vợ trong bể phốt càng kinh hãi" cùng nội dung như sau:
Theo người phát ngôn của cảnh sát, Kombes Mustofa, nghi phạm Sunardi đã bị bắt giữ và kết quả cuộc điều tra ban đầu cho thấy hắn đã giết người vợ thứ hai của mình là Amaidah - người mới cùng nghi phạm kết hôn vào tháng 11 năm 2022. Được biết, người vợ đã được tìm thấy trong bể phốt với đầy đủ quần áo và ở tình trạng phân huỷ.
“Ghen tuông là nguyên nhân dẫn đến vụ giết người. Hắn đã cáo buộc vợ của mình ngoại tình.” Kombes cho biết.
Cảnh sát đã tiết lộ một tình tiết càng khiến người ta kinh hãi hơn khi thi thể một nhân viên ngân hàng, Sri Pujayanti, cũng được phát hiện tại nhà Sunardi vào ngày 4/2.
“Nạn nhân đi đòi khoản nợ quá hạn một tháng. Nghi phạm từ chối trả nhưng bị nạn nhân gây sức ép” - sau đó, nghi phạm đã giấu thi thể của nhân viên ngân hàng này sau một tấm nệm.
Cảnh sát giải thích rằng, trong cơn thịnh nộ, nghi phạm đã siết cổ Sri bằng chính chiếc khăn quàng cổ và kéo cô vào nhà . Hắn thậm chí còn cố gắng che giấu tội ác của mình bằng cách để một chiếc xe máy vào bãi đậu xe gần bệnh viện rồi trở về nhà và giấu thi thể cạnh bức tường phòng ngủ và phủ lên một tấm đệm.
“Gia đình nạn nhân cuối cùng cũng phát hiện sự việc và xông vào nhà Sunardi cho dù hắn ta đã cố gắng che giấu”, Kombes cho hay.
Trước đó, báo VnExpress ngày 12/12 cũng có bài đăng với thông tin: "13 năm vô vọng tìm người phụ nữ bị giấu hài cốt trong bể nước". Nội dung được báo đưa như sau:
Gia đình chị Thanh sống ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Năm 2006, khi 18 tuổi, chị Thanh lập gia đình với anh Tiến ở cùng làng và mở cửa hàng bán gas.
Trưa 3/12/2010, chị Thanh gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp để đi giao bình gas. Thời điểm đó, anh Tiến đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam.
Tối muộn cùng ngày, hàng xóm không thấy Thanh về nên báo cho mẹ chồng chị là bà Được. "Tôi không liên lạc được với Thanh. Lo con bị tai nạn, tôi nhờ loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm cũng không có tin tức gì", bà Được nhớ lại.
Sáng hôm sau, cách chừng 500 m, người trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của Thanh ở sát miệng cống.
Người thân cùng chính quyền lập tức tổ chức tìm kiếm chị Thanh. "Hôm đó trời rét buốt. Chúng tôi thay nhau uống mắm lao xuống nước mò tìm. Nửa ngày quần nát đầm nước nhưng không thấy thêm dấu vết gì", ông Phan Văn Đạt, bác chồng chị Thanh nhớ lại.
Song song với sự điều tra của công an, gia đình chị Thanh mở rộng tìm kiếm ra cả sông Kinh Thầy, các hang núi, nghĩa địa trong vùng. Gia đình còn tìm đến một số biện pháp tâm linh để mong tìm thấy manh mối về chị Thanh.
Thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Lúc này, trong xã xuất hiện một số tin đồn ác ý "chị Thanh bỏ nhà đi Trung Quốc hoặc theo người khác" khiến gia đình càng thêm đau xót. "Vì tìm không thấy đâu nên chúng tôi vẫn hy vọng Thanh còn sống và sẽ về nhà vào một ngày nào đó", mẹ chồng chị Thanh cho hay.
Hy vọng của bà Được bị dập tắt sau 13 năm khi chiều 6/12 trong lúc tìm chó mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể chứa nước thải trong vườn nhà.
Kết quả giám định ADN cho thấy đó là thi thể chị Thanh. Cơ quan chức năng nghi ngờ hung thủ sau khi sát hại chị Thanh đã giấu xác trong bể nước thải để phi tang. Nhiều khả năng đây là người thông thuộc địa bàn ở khu vực.
Nhà ông Quỳ cách nhà chị Thanh khoảng 300 m, sát chân núi đá vôi. Theo chính quyền địa phương, thời điểm chị Thanh mất tích, vợ chồng ông Quỳ đang phải chấp hành án tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Ngôi nhà gần như bỏ không. Bể nước nằm ở sau khu công trình phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh).
Công an Hải Phòng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao hài cốt chị Thanh về cho gia đình, cũng như làm rõ sự việc.