Hết rồi, Madam Pang

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Giấc mơ vô địch nữ Đông Nam Á 2025 đã chấm hết với Thái Lan. Và bóng đá Thái Lan đang sa sút kể từ khi Madam Pang ngồi ghế Chủ tịch FAT.

Ngày 17/08/2025, Saostar đưa tin "Hết rồi, Madam Pang". Nội dung chính như sau:

Mới nhất, tuyển nữ Thái Lan gục ngã 1-2 trước Myanmar ở bán kết giải Đông Nam Á 2025. Một thất bại đau đớn, bởi trước đó họ đã thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, bóng đá nữ Thái Lan phải dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á, chấm dứt chuỗi 5 lần vào chung kết và 3 lần đăng quang.

Chưa dừng lại ở đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng thất bại trước Ấn Độ, qua đó không thể giành vé dự VCK Asian Cup 2026. Điều này đồng nghĩa tham vọng giành suất dự World Cup của bóng đá nữ Thái Lan chính thức sụp đổ.

Bóng đá Thái Lan liên tục thua dưới thời Madam Pang làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Ảnh: Fanpage Madam Pang

Ở bóng đá nam, tình hình cũng tương tự. Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử thua Việt Nam trong cả hai trận chung kết AFF Cup 2024, đánh mất vị thế số một Đông Nam Á. Tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Thái Lan đối diện nguy cơ bị loại khi thua Turkmenistan 1-3 ở trận lượt đi. Để lách qua khe cửa hẹp, họ buộc phải thắng đối thủ này với cách biệt ít nhất 2 bàn ở lượt về.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng không thoát khỏi cảnh trắng tay. Họ gục ngã trước Indonesia ở bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025. Việt Nam mới là đội bước lên bục cao nhất, khẳng định sự vượt trội so với phần còn lại.

Nhìn lại, từ khi Madam Pang làm Chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan gần như đã “đánh rơi” mọi danh hiệu Đông Nam Á, từ U23 cho đến đội tuyển nam và nữ. Đó là một nghịch lý, bởi khi mới đắc cử, bà Pang từng được kỳ vọng sẽ vực dậy nền bóng đá xứ chùa Vàng.

Ngày 8/2/2024, Madam Pang đã viết nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch FAT sau 108 năm, đồng thời cũng là nữ chủ tịch đầu tiên của một liên đoàn bóng đá quốc gia ở châu Á. Bà giành chiến thắng áp đảo với 68/73 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 93%, con số kỷ lục trong lịch sử bầu cử của FAT.

Với sự ủng hộ ấy, người hâm mộ Thái Lan từng tin vào một tương lai tươi sáng. Nhưng thực tế lại trái ngược. Dưới thời Madam Pang, bóng đá Thái Lan liên tục lỡ hẹn với ngôi vô địch, từ Đông Nam Á cho đến châu lục. Người hâm mộ Thái Lan giờ đây chỉ còn biết thở dài, bởi bóng đá nước họ không còn giữ vị thế vốn có.

Trước đó Lao động đưa tin "Madam Pang cưới chồng đại tá bất chấp bệnh u nang não". Nội dung chính như sau: 

Madam Pang trong buổi họp mới đây. Ảnh: Cắt từ video livestream.

Chiều qua (11.3), Madam Pang (tên thật Nualphan Lamsam) có mặt trong cuộc họp báo tóm tắt kết quả hoạt động sau 1 năm làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Tại đây, nữ tỉ phú đã khóc và bày tỏ sự thất vọng với vị chủ tịch cũ của Liên đoàn.

Theo đó, giai đoạn ông Somyot Poompanmoung cầm quyền gây ra rất nhiều khoản nợ, khiến Madam Pang và các cộng sự phải gánh chịu. Đỉnh điểm là vấn đề thua kiện Siam Sport, buộc FAT phải trả nợ gần 500 triệu bath.

Sau buổi họp báo, Madam Pang đã có nhiều bài đăng trên trang cá nhân để lý giải hành động của mình. Song, đáng chú ý nhất là những bức ảnh tình cảm của bà Pang với chồng - đại tá Narat Sawettanan, kèm chú thích "Tình yêu của tôi”.

Khán giả cho rằng, đây chính là niềm an ủi của nữ tỉ phú giữa những căng thẳng, áp lực về công việc. Sự đồng hành, thấu hiểu và tình yêu của đại tá cảnh sát đã giúp Madam Pang vượt qua khó khăn, lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc cho chặng đường phía trước.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với hôn nhân của Madam Pang. Nhưng ít ai biết rằng, nữ doanh nhân sinh năm 1966 cũng là người kiên định và hy sinh trong mối quan hệ này.

Trong cuộc phỏng vấn với Praew, Madam Pang và đại tá Narat Sawettanan cho biết, họ dự định tổ chức đám cưới vào tháng 3.2014. Dù vậy, vào cuối năm 2013, ông Narat xuất hiện tình trạng mắt bị mờ, thỉnh thoảng không nhìn rõ nên phải đi chụp cộng hưởng từ (MRI).

Kết quả cho thấy, tiến sĩ Narat Sawettanan có một u nang não kích thước bằng quả chanh nhỏ. Cả hai bị sốc và nhanh chóng từ Singapore quay về Thái Lan gặp bác sĩ. Với 3 cách chữa trị mà bác sĩ đưa ra, Madam Pang và chồng chọn uống thuốc trước để hạn chế việc u nang phát triển.

Nếu quá trình theo dõi ổn định, ông Narat không phải phẫu thuật não để loại bỏ khối u. Nhưng tuổi của đại tá cảnh sát tương đối lớn nên không loại trừ khả năng gặp những tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Thời điểm đó, người thân của Madam Pang lo ngại kết quả điều trị không khả quan. Vì thế, nữ tỉ phú phải đưa ra quyết định về chuyện hôn nhân của mình. Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng rào cản, cả hai vẫn quyết định "về chung một nhà".

Sau khi cân nhắc, Madam Pang và gia đình đã dời ngày cưới, tổ chức sớm vào tháng 1.2014. Bà Pang cũng chuyển về sống cùng ông Narat Sawettanan để đồng hành và chăm sóc trong thời gian điều trị bệnh.

Ở thời điểm đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ với sự tham gia của hai bên gia đình, người thân. Thay vì làm tiệc lớn và mời hơn 1.000 khách, vợ chồng Madam Pang tạo công đức bằng cách cúng dường đồ ăn cho các nhà sư.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!