Cụ bà 81 tuổi bất ngờ khi nhận hơn 100 triệu đồng từ tài khoản 'không nhớ mở khi nào'

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Khi công an tới hỏi về số tiền hơn 100 triệu đồng có người chuyển nhầm, cụ bà 81 tuổi ở Thanh Hóa bất ngờ vì không nhớ tài khoản ngân hàng mở khi nào

Theo báo Người lao động đưa tin Cụ bà 81 tuổi bất ngờ khi nhận hơn 100 triệu đồng từ tài khoản 'không nhớ mở khi nào'. Nội dung như sau:

Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin, giúp một người dân ở tỉnh An Giang nhận lại số tiền hơn 100 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng đứng tên một cụ bà sinh sống trên địa bàn xã.

Công an xã Hoằng Cát trao đổi thông tin với gia đình bà P. về số tiền có người chuyển nhầm vào tài khoản của bà. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Hoằng Cát, ngày 19-3, đơn vị tiếp nhận thông tin của một công dân với nội dung: Chị Nguyễn Thị M.L. thường trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang chuyển nhầm số tiền 109 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, người đứng tên chủ tài khoản là bà H.T.P. (SN 1944; ngụ thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoằng Cát đã nhanh chóng tổ chức xác minh. Tuy nhiên, bản thân bà H.T.P. cũng không biết sự việc trên và cũng không nhớ mình mở tài khoản ngân hàng khi nào. Vì vậy bà và gia đình đã nghĩ đó là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo.

Để làm rõ uẩn khúc, Công an xã Hoằng Cát đã phối hợp với gia đình đưa bà P. đến Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Thanh Hóa để cùng phối hợp xác minh. Qua đó, xác định trước đó trong khi thực hiện xác thực số điện thoại chính chủ, bà P. đã đồng thời mở tài khoản ngân hàng miễn phí tại Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Thanh Hóa.

Khi đã rõ số tài khoản là của mình và trùng khớp với thông tin chị Nguyễn Thị M.L. trình báo, Công an xã Hoằng Cát đã phối hợp với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và gia đình bà P. tổ chức bàn giao toàn bộ số tiền gửi nhầm cho chị L. thông qua người được ủy quyền.

Trước đó, báo Người đưa tin ngày 09/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Nhận được hơn 19,5 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm, cô gái chi tiêu xả láng rồi bị khởi kiện, tòa án tuyên bố: "Người nhận không phải trả lại tiền"" cùng nội dung như sau: 

Theo Daily Mail, năm 2017, Sibongile Mani, 27 tuổi, một sinh viên nghèo đang theo học chuyên ngành kế toán trường Đại học Walter Sisulu, ở Mthatha, Eastern Cape, Nam Phi, đã nộp đơn xin trợ cấp cho Quỹ Hỗ trợ Tài chính Sinh viên Quốc gia (Nsfas). Với khoản trợ cấp này, các sinh viên thông thường sẽ nhận được mức trợ cấp hàng tháng là 1.400 rand (gần 2 triệu đồng). Thế nhưng thật bất ngờ, Sibongile Mani lại nhận được số tiền lên tới 14 triệu rand (hơn 19,5 tỷ đồng).

Dẫu vậy, thay vì trả lại tiền, Mani bắt đầu chi tiêu số tiền đó cho lối sống xa hoa gồm những cuộc vui không dứt, quần áo, mỹ phẩm và túi xách hàng hiệu.... Cô gái này cũng chia sẻ số tiền trên với những người bạn thân. Họ cùng nhau mua quần áo và dự các buổi tiệc khắp cả nước. 

Sự việc chỉ bị phát hiện 73 ngày sau đó khi Phó bí thư Hội sinh viên Nam Phi (SASCO) nhìn thấy tờ hoá đơn tiền triệu bị rò rỉ trên mạng của Mani. Người này đã lập tức báo sự việc lên quản lý chương trình Hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc gia (NSFAS). Nhận được tin báo , đơn vị này đã kiểm tra lại ghi chép chuyển tiền và xác nhận đã chuyển nhầm số tiền lớn cho Mani. Thời điểm đó, Mani đã tiêu hết 800.000 rand (hơn 1,1 tỷ đồng) cho cuộc sống quý tộc của mình.

Về vụ việc này, người phát ngôn của trường ĐH Walter Sisulu cho biết số tiền chuyển nhầm cho Mani không gây ảnh hưởng đến việc nhận hỗ trợ của các sinh viên khác và họ cũng đã thực hiện một số hành động pháp lý để buộc cô gái này phải trả lại số tiền trên. 

Khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, tên của Mani tràn ngập trên các mặt báo. Cô bị truy tố với cáo buộc trộm cắp. Vào ngày 30/3/2022, tòa án Tòa án Tối cao Eastern Cape kết án Mani này 5 năm tù giam. Tuy nhiên, luật sư của Mani, Asanda Pakade, đã yêu cầu tòa bỏ án phạt giam giữ với lý do cô không tham gia vào hoạt động gian lận để có được số tiền đó và bản thân cô cũng đã bị tra tấn tinh thần kể từ vụ việc bị phát hiện. Sau nhiều tranh cãi, Tòa án Tối cao Eastern Cape cũng đã quyết định hủy bỏ bản án này.

Thẩm phán cho biết : “Hành vi của Mani chắc chắn là kết quả của quá trình ra quyết định có chủ đích và được tính toán. Dù không phải ngồi tù, cô vẫn phải đối diện với hậu quả của những quyết định mà mình đã đưa ra”. 

Cuối cùng, Mani bị kết án 3 năm quản chế và 576 giờ lao động công ích không được trả lương tại một tổ chức cộng đồng. Điều kiện của bản án là cô không được phạm bất kỳ hành vi gian lận hoặc trộm cắp nào trong thời gian thử thách. Cô gái này cũng không bị yêu cầu trả lại số tiền chuyển khoản nhầm đã nhận được. 

Về phía Mani, cô đã đón nhận bản án trên với sự nhẹ nhõm và hối hận. Cô cho biết: “Tôi thực sự biết ơn khi có được cơ hội thứ hai để tiếp tục sống cuộc sống của mình.”

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!