Cô gái khóc cạn nước mắt khi lái xe 1800km về quê ăn tết lúc 3 giờ sáng

Người bố đứng đợi con từ 3h sáng: Đoạn camera khiến hàng triệu người hiểu vì sao Tết ai cũng muốn về nhà

Những ngày cận Tết, không ít người sẵn sàng vượt hàng nghìn cây số, chen chúc trên những chuyến xe đông nghịt chỉ để kịp về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Và đoạn clip đang lan truyền trên Douyin mới đây đã khiến nhiều người nghẹn lòng khi cho thấy lý do giản dị nhất của hành trình ấy.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của một gia đình tại Trung Quốc, thời điểm 3h25 sáng ngày 20/1, một người bố lặng lẽ đứng trước hiên nhà, liên tục nhìn ra cổng với vẻ mặt thấp thỏm. Trong khi cả gia đình đang chìm trong giấc ngủ, ông vẫn thức trắng chỉ để chờ con gái, con rể và các cháu trở về quê ăn Tết.

Chủ nhân đoạn clip cho biết gia đình cô sinh sống ở thành phố, cách quê nhà hơn 1.800 km. Vì công việc bận rộn nên suốt một năm qua, cả nhà chưa thể về thăm bố mẹ. Dịp Tết là cơ hội hiếm hoi để cả gia đình đoàn tụ nên họ quyết định lên đường dù quãng đường rất xa.

Do tình trạng ùn tắc và thời gian di chuyển kéo dài hơn dự kiến, chuyến đi về quê mất gần như cả ngày lẫn đêm. Không biết chính xác khi nào con cháu sẽ tới nơi, người bố vẫn thức từ rạng sáng, đi đi lại lại trước cửa nhà để chờ đợi.

“Chúng tôi đã vội vã vượt hàng nghìn dặm ngày đêm chỉ để về quê ăn Tết. Sau khi về tới nhà và xem lại camera, tôi mới biết bố đã đứng chờ từ lúc trời còn chưa sáng. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của việc trở về nhà dịp năm mới”, người con gái chia sẻ.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình cô mới về đến nơi. Hình ảnh người cha kiên nhẫn đợi con suốt nhiều giờ đồng hồ nhanh chóng chạm đến cảm xúc của hàng triệu người dùng mạng xã hội.

Dù mấy giờ thì vẫn có đèn sáng và có bố đợi con cháu trở về

Nhiều cư dân mạng cho biết họ nhìn thấy chính bố mẹ mình trong khoảnh khắc ấy. Không ít người kể rằng mỗi lần báo trước lịch về quê, cha mẹ đều háo hức đếm ngược từng ngày, thậm chí thức trắng đêm để chờ con trở về.

Có người tâm sự rằng họ không còn cơ hội được nhìn thấy cảnh tượng ấy nữa vì bố mẹ đã qua đời. Một số khác nghẹn ngào khi nhận ra những cuộc gọi hỏi han liên tục trên đường về nhà thực chất chỉ là cách cha mẹ bớt lo lắng.

Đoạn clip không có lời thoại đặc biệt, cũng chẳng xuất hiện những hành động gây xúc động mạnh. Thế nhưng hình ảnh người bố đứng dưới ánh đèn hiên lúc rạng sáng lại khiến nhiều người bật khóc. Bởi với không ít người xa quê, lý do để trở về mỗi dịp Tết đôi khi chỉ đơn giản là biết rằng ở nhà vẫn có người đang ngóng đợi mình.