BVĐK Vĩnh Long thông tin về vụ bé gái 3 tuổi tử vong đêm giao thừa

Liên quan 2 clip đăng tải trên mạng xã hội cho rằng "các bác sĩ tắc trách khiến bé gái 3 tuổi tử vong", Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Báo Thanh niên ngày 29/1 có bài BVĐK Vĩnh Long thông tin về vụ bé gái 3 tuổi tử vong đêm giao thừa. Nội dung như sau:

Ngày 29.1 (mùng 1 Tết), mạng xã hội TikTok đăng tải 2 đoạn clip được cho là ở khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long với nội dung "các bác sĩ tắc trách khiến bé gái 3 tuổi tử vong". 2 đoạn clip này lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội khác và nhận được nhiều thông tin trái chiều.

Hình ảnh người nhà ôm thi thể bé V. gào khóc tại khoa Cấp cứu BVĐK Vĩnh Long và sau đó xuất hiện trên mạng xã hội. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc BVĐK Vĩnh Long cho biết, bệnh viện đã có báo cáo sự việc cho Sở Y tế Vĩnh Long.

Theo ông Truyền, bệnh nhi là bé gái L.T.V. (3 tuổi, ở xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long), nhập viện tại BVĐK Vĩnh Long lúc 9 giờ 23 ngày 27.1 trong tình trạng nôn ói, tiêu lỏng. Sau đó, bệnh nhi được nhập viện điều trị tại Khoa nhi với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp không mất nước.

Lực lượng công an có mặt tại khoa cấp cứu tối 28.1. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Bệnh nhi được theo dõi, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Đến 15 giờ ngày 28.1, bệnh nhi và người nhà không có mặt tại phòng bệnh. Qua trích xuất camera an ninh của bệnh viện cho thấy bệnh nhi và người nhà tự ý rời viện 13 giờ 42 ngày 28.1. Lúc rời viện bé tỉnh, đi vững", ông Truyền nói.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày (28.1), bệnh nhi này được đưa vào nhập viện tại khoa Cấp cứu với biểu hiện hôn mê, tím tái (mạch = 0, huyết áp = 0; mắt trũng sâu; đồng tử 2 bên 5 mm, không phản xạ ánh sáng; ngưng tim). Sau 30 phút tích cực cấp cứu, bệnh nhi được xác định đã tử vong.

Hình ảnh người nhà dẫn bé V. về được camera an ninh ghi lại. ẢNH: NAM LONG

Giám đốc BVĐK Vĩnh Long cho biết, quá trình tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí bệnh nhân của bệnh viện khẩn trương, tích cực, kịp thời, giải thích cụ thể chi tiết và điều trị đúng theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Tuy nhiên, người nhà vẫn ghi hình và sau đó đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh sự việc.

Theo ông Truyền, bệnh nhi được người nhà tự đưa về trong tình trạng tri giác tỉnh táo, đi đứng bình thường (thông qua hình ảnh từ camera). Tuy nhiên, trong 4 giờ bệnh nhi về nhà (từ 13 giờ 42 đến 17 giờ 45 ngày 28.1), khả năng bệnh nhi còn tiêu lỏng, nôn ói nhiều lần sau đó nhưng người nhà không theo dõi phát hiện kịp thời dẫn đến tình trạng mất nước nặng (mắt trũng sâu, ngưng tuần hoàn hô hấp). Vì vậy, khi bệnh nhi quay trở lại bệnh viện cấp cứu, hồi sức không hiệu quả, dẫn đến tử vong.

Cùng ngày, báo Vietnamnet cũng có bài Bệnh viện báo cáo vụ bé gái 26 tháng tuổi tử vong trong đêm giao thừa. Nội dung như sau:

Ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long Nguyễn Thanh Truyền đã có báo cáo gửi Sở Y tế liên quan vụ "bé gái 3 tuổi tử vong trong đêm giao thừa”. 

Theo thông tin ban đầu, hôm nay, trên mạng xã hội TikTok có đoạn clip được cho quay tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với nội dung "các bác sĩ tắc trách khiến bé gái 3 tuổi tử vong". 

Theo báo cáo, bé gái 26 tháng tuổi (ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long lúc 9h23h hôm 27/1, trong tình trạng nôn ói, tiêu lỏng. 

Sau đó, bệnh nhi được nhập viện điều trị tại Khoa nhi, với chẩn đoán "rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy cấp không mất nước". Theo báo cáo, bệnh nhân được tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. 

Khoảng 15h ngày 28/1, nhân viên y tế đến phòng thăm khám thì phát hiện bệnh nhi và người nhà "không có mặt tại phòng bệnh”. 

Qua trích xuất camera an ninh của bệnh viện cho thấy bệnh nhi và người nhà tự ý rời đi lúc 13h42 cùng ngày, “lúc rời viện bé tỉnh táo, đi lại bình thường”.

Đến 17h45 cùng ngày, bé gái này được người nhà đưa trở lại bệnh viện tại Khoa cấp cứu, trong tình trạng “hôn mê, tím tái, ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn, mắt trũng sâu; đồng tử 2 bên 5mm, không phản xạ ánh sáng”.

Sau 30 phút tích cực cấp cứu, bệnh nhi được xác định đã tử vong - với chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, tiêu chảy cấp mất nước nặng. 

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho rằng, bệnh nhân trốn viện được người nhà đưa về trong tình trạng tri giác tỉnh táo, đi đứng bình thường, không dấu mất nước, qua trích xuất camera thể hiện rõ...  

Trong 4h bệnh nhân về nhà (từ 13h42 – 17h45), khả năng bệnh nhân còn tiêu lỏng, nôn ói nhiều lần nhưng người nhà không theo dõi phát hiện kịp thời, dẫn đến tình trạng mất nước nặng (mắt trũng sâu, ngưng tuần hoàn hô hấp), khi quay trở lại bệnh viện cấp cứu, hồi sức không hiệu quả, dẫn đến tử vong.