Bố chuẩn bị lái xe đi làm, nghe thấy tiếng động lạ nên xuống kiểm tra thì ngã quỵ với cảnh trước mắt
Sau sự việc, người đàn ông vội vã bước xuống xe và gần như không thể tin nổi sự thật phũ phàng trước mắt.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 24/7 có bài Bố chuẩn bị lái xe đi làm, nghe thấy tiếng động lạ nên xuống kiểm tra thì ngã quỵ với cảnh trước mắt. Nội dung như sau:
Việc mất đi đứa con nào cũng khiến cho bậc làm cha làm mẹ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Nhưng khi là người gây ra sự việc thì họ sẽ còn phải sống với sự ân hận và day dứt cả cuộc đời, giống như tình huống mới xảy ra tại Thái Lan gần đây.
Thông tin được đăng tải trên tờ the Thaiger cho biết, vụ tai nạn mới xảy ra vào ngày thứ Ba, 22/7 vừa qua tại huyện Phutthaisong, tỉnh Buriram của nước này. Sáng hôm đó, anh Yothin, 37 tuổi, một kỹ thuật viên chuyên xử lý các vấn đề về điều hòa đang chuẩn bị đi làm.
Người đàn ông vô tình lùi xe khiến con gái tử vong
Một ngày bình thường bắt đầu như bao ngày khác, khi anh chất đồ lên chiếc xe bán tải và chuẩn bị đưa cậu con trai 4 tuổi đến trường. Tuy nhiên, khi vừa mới lên xe và lùi lại, anh Yothin bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Giật mình hoảng hốt, người đàn ông đã lập tức xuống xe kiểm tra và phát hiện cô con gái mới hơn 1 tuổi của anh đã bị chiếc xe tông phải.
Anh Yothin đã vô tình lùi xe, cán phải con gái hơn 1 tuổi khiến bé tử vong ngay sau đó
Trung úy cảnh sát Chamras Suebsamran, phó thanh tra tại Đồn Cảnh sát Phutthaisong, xác nhận đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Phutthaisong về cái chết của một bé gái do tai nạn giao thông.
Các cảnh sát đã nhanh chóng đến bệnh viện, nơi họ tìm thấy thi thể bé gái với những vết lốp xe trên mặt và những vết bầm tím khắp cơ thể. “Đứa trẻ được cha đưa đến trong tình trạng sốc nặng”, nhân viên bệnh viện xác nhận.
Người đàn ông vô cùng đau khổ và day dứt sau sự việc.
Theo lời kể của anh Kesorn, 50 tuổi, một người họ hàng của gia đình nạn nhân, anh Yothin đang chuẩn bị cho chuyến đi làm thường lệ. Mỗi sáng, anh chất đồ đạc lên xe bán tải trước khi đưa cậu con trai 4 tuổi đến trường và đi làm. Anh Kesorn giải thích rằng bé gái hơn 1 tuổi đã bất ngờ chập chững đi ra phía sau xe tải khi không ai để ý ngay khi anh Yothin bắt đầu lùi xe. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chỉ trong vài giây.
“Sau khi tông trúng bé gái, anh ấy đã bế con gái lên và đưa bé đến bệnh viện,” anh Kesorn nói. “Anh ấy hoàn toàn suy sụp. Bà của bé gái, lúc đó đang ở nhà, cũng bị sốc khi nghe tin.”
Khi các bác sĩ xác nhận cái chết của bé gái, Yothin được cho là đã ngã quỵ vì đau buồn và không thể ở lại bệnh viện.
Các cảnh sát đang tiếp tục điều tra, mặc dù hiện tại cảnh sát chỉ coi vụ việc là một vụ tai nạn không mong muốn, theo tờ KhaoSod. Trong khi đó, hàng xóm bày tỏ sự cảm thông với gia đình anh Yothin và mô tả anh là một người cha tận tụy và chăm chỉ.
Những hướng dẫn an toàn để tránh các trường hợp tương tự
Trên thế giới, việc người lớn điều khiển xe ô tô ra, vào nhà và vô tình cán phải trẻ nhỏ không phải là hiếm. Chỉ cần một chút bất cẩn, họ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không thể vãn hồi.
Để tránh xảy ra những tình huống nguy hiểm này, các tài xế cần chú ý thực hiện những quy tắc sau:
- Quan sát kỹ: Trước khi lên xe để tiến hoặc lùi xe, hãy đi một vòng quanh xe để kiểm tra, đặc biệt là phía sau và các khu vực có trẻ em thường xuyên chơi đùa. Sử dụng gương chiếu hậu và camera lùi (nếu có) để quan sát các điểm mù, mở hết các cửa sổ của xe để dễ quan sát và nghe các âm thanh tốt hơn.
Tài xế cần quan sát thật kỹ trước khi lùi xe để đảm bảo an toàn. (Ảnh minh họa)
- Bật đèn báo lùi: Bật đèn báo lùi và đèn xi nhan để cảnh báo cho người khác biết ý định lùi xe của bạn.
- Lùi xe chậm và cẩn thận: Lùi xe với tốc độ chậm, giữ khoảng cách an toàn với các vật cản và người đi bộ. Sử dụng phanh để điều chỉnh tốc độ và dừng xe kịp thời khi cần thiết.
- Nhờ người hỗ trợ: Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi lùi xe, hãy nhờ người khác đứng ở phía sau để hướng dẫn và cảnh báo các vật cản.
- Tránh lùi xe ở những khu vực nguy hiểm: Tránh lùi xe ở những nơi có tầm nhìn hạn chế, khu vực đông người qua lại, khu vực có trẻ em chơi đùa, hoặc những nơi có chướng ngại vật.
- Nếu có thể hãy trang bị camera 360 độ và gắn cảm biến quanh xe để kịp thời phát hiện các vật cản. Các thiết bị này sẽ rất hiệu quả khi trời tối, hoặc khi bạn lùi xe ở các vị trí có góc khuất hoặc với những chiếc xe gầm cao với nhiều điểm mù.
Bên cạnh đó, cha mẹ hay người giám hộ của trẻ cần thường xuyên dạy trẻ về ý thức an toàn giao thông, dạy trẻ về các nguy hiểm khi ở gần xe ô tô, đặc biệt là khi xe đang lùi. Yêu cầu trẻ tuyệt đối không đứng không chơi đùa, nghịch ngợm ở gần xe ô tô, không chui xuống gầm xe, khi nhìn tiếng đèn cảnh báo nhấp nháy và nghe thấy còi xe thì càng cần để ý và tránh xa xe ô tô.
Đối với các trẻ nhỏ đang chập chững biết đi, cần chú ý đảm bảo các bé luôn ở trong tầm quan sát của người lớn để tránh xảy ra việc đáng tiếc.
Theo báo Đời sống và pháp luật ngày 24/7 có bài Hàn Quốc: Bà mẹ sát hại 2 con sinh đôi vì phải chăm con một mình sau sinh, chồng liên tục quát mắng "Nuôi con thì có gì khó". Nội dung như sau:
Một người mẹ 40 tuổi ở Hàn Quốc đã sát hại hai con gái sinh đôi 7 tháng tuổi do áp lực một mình chăm con. Vụ án được xét xử phúc thẩm tại Tòa án cấp cao Gwangju vào ngày 22/7. Cô A bị cáo buộc tội danh giết người.
Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 18/11 năm ngoái, A đã sát hại hai con gái sinh đôi 7 tháng tuổi tại nhà riêng ở Ungcheon-dong, thành phố Yeosu, tỉnh Jeolla Nam. Vụ việc xảy ra ngay sau khi chồng A đi làm. Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, A đã đến cơ quan công an tự thú.
Thi thể hai bé gái được tìm thấy tại hai phòng ngủ khác nhau trong nhà. A khai nhận với cảnh sát đã dùng chăn để gây án.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát cho biết A thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chồng. Cô phải một mình gánh vác việc chăm sóc con cái, dẫn đến trầm cảm và căng thẳng tột độ, cuối cùng đã gây ra bi kịch đau lòng này.
Ảnh minh họa
Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt A 8 năm tù giam. Tòa nhận định: "Hành vi sát hại hai đứa trẻ vô tội đang ngủ say là không thể dung thứ. Tội ác của bị cáo là rất nghiêm trọng và đáng bị lên án mạnh mẽ." Tuy nhiên, tòa cũng xem xét đến các yếu tố như: "Bị cáo rơi vào trạng thái trầm cảm cực độ do áp lực kinh tế, khó khăn trong quá trình mang thai và sinh nở, cùng với việc bị chồng trách móc về cách nuôi dạy con cái."
Tại phiên tòa phúc thẩm, chồng của A (với tư cách là người bị hại) đã có mặt và cầu xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Anh nghẹn ngào nói: "Tôi cảm thấy mình mới là người có tội. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã quá coi thường bệnh trầm cảm của vợ và không hề chia sẻ gánh nặng với cô ấy."
Anh kể lại những lời nói cay nghiệt mình đã từng nói với vợ: "Nuôi con thì có gì mà khó, anh đi làm vất vả hơn nhiều. Nếu em không muốn nuôi thì cứ bỏ đi, anh tự nuôi được." Người chồng cũng thừa nhận đã từng có hành vi bạo lực với vợ. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, anh đã vô cùng hối hận và liên tục xin lỗi vợ.
Anh chia sẻ thêm: "Tôi vẫn chưa thể dọn dẹp đồ đạc của các con. Tôi luôn cầu xin sự tha thứ từ các con và nói với chúng rằng tất cả là lỗi của bố." Cả A và Viện kiểm sát đều đã kháng cáo bản án sơ thẩm, A cho rằng mức án quá nặng, trong khi Viện kiểm sát cho rằng mức án quá nhẹ.