Bố 7 con ở Hà Nội từng chi 1,8 tỷ/năm nuôi con, giờ phải chuyển nhà, chuyển trường vì thắt chặt kinh tế

Cuộc sống của gia đình anh Đỗ Trọng Hiếu (42 tuổi, Hà Nội) với 7 con đang có nhiều thay đổi sau khi anh quyết định cắt giảm chi tiêu do ảnh hưởng của biến động kinh tế.

Báo Saostar ngày 2/5 đưa thông tin với tiêu đề: Bố 7 con ở Hà Nội từng chi 1,8 tỷ/năm nuôi con, giờ phải chuyển nhà, chuyển trường vì thắt chặt kinh tế. Với nội dung như sau: 

Gần đây, câu chuyện về một ông bố ở Hà Nội nuôi dạy 7 đứa con đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Ông bố này có bé lớn nhất sinh năm 2017 và bé nhỏ nhất sinh năm 2021.

Ông bố đặc biệt nói trên đã tạo một kênh Tiktok mang tên "bố 7 bé", chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình và các con. Kênh này đã thu hút gần 50 nghìn người theo dõi.

Cuộc sống của ông bố nuôi 7 người con được dân mạng quan tâm.

Tên của ông bố là Đỗ Trọng Hiếu, hiện 42 tuổi, sinh sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau 5 năm kết hôn, anh Hiếu đã liên tục đón nhận niềm vui từ việc có thêm con cái. Anh luôn dành toàn bộ tâm huyết để đảm bảo mỗi đứa trẻ được sống trong môi trường tốt nhất và có cuộc sống viên mãn nhất.

Gia đình anh Hiếu có điều kiện kinh tế khá, bản thân anh làm nghề kinh doanh tự do. Thế nhưng với tình hình kinh tế biến động và giá cả tăng cao, nguồn thu nhập của gia đình đã giảm. Điều này buộc anh Hiếu phải thay đổi lối sống và cắt giảm một số chi phí để đảm bảo sự ổn định cho tương lai của gia đình.

Trước đây, mỗi tháng gia đình anh Hiếu chi khoảng 140 - 150 triệu đồng để nuôi 7 con, tương đương 1,7 - 1,8 tỷ đồng mỗi năm. Chi phí này bao gồm nhiều khoản như học phí, sữa, bỉm, thực phẩm chức năng, tiêm chủng, quần áo, vui chơi, bảo hiểm, đồ chơi và ăn uống hàng ngày.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn thu của gia đình giảm sút, anh Hiếu buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn để đảm bảo tương lai lâu dài cho các con. 

Cụ thể, anh đã chuyển đến sống tại một căn hộ 4 tầng để cắt giảm chi phí dịch vụ, đồng thời chuyển trường cho các con, giảm tổng tiền học phí từ 65 triệu đồng/tháng xuống còn 25 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, anh còn cắt giảm một số khoản chi tiêu khác, như đi chơi, mua sắm đồ chơi,... Nhờ những nỗ lực này, chi phí nuôi con của gia đình anh Hiếu hiện chỉ còn khoảng 70 - 80 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc quản lý tài chính, việc chăm sóc và nuôi dạy 7 đứa con cũng đòi hỏi sự quan tâm và nỗ lực lớn từ ông bố này. Anh luôn áp dụng các phương pháp khoa học và dạy các con tính tự lập và tự giác trong sinh hoạt hàng ngày.

Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình anh Hiếu.

Hơn nữa, anh cũng dành thời gian để tìm hiểu và áp dụng các phương pháp nuôi nấng, chăm sóc trẻ từ sách vở và internet, đồng thời đảm bảo các bé được tiêm chủng đầy đủ và sống trong môi trường an toàn và khỏe mạnh.

Nhờ vào những nỗ lực của anh Hiếu, 7 em bé rất khoẻ mạnh, thông minh và yêu thương nhau.

Tiếp dến, báo Tiền Phong cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Ông bố Hà Nội chi 140 triệu đồng/tháng nuôi 7 con

Nội dung được báo đưa như sau: 

Trước đây, anh Hiếu chi khoảng 140-150 triệu đồng/tháng để nuôi 7 đứa con. Tuy nhiên, sau khi nguồn thu kinh tế gia đình giảm sút, ông bố 7 con đã thay đổi chỗ ở, chuyển trường và thắt chặt chi tiêu.

Chi phí nuôi con "khủng" mỗi năm từng lên tới 1,6-1,7 tỷ đồng

Anh Đỗ Trọng Hiếu (43 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) được nhiều người biết đến với biệt danh "bố 7 bé" bởi có 7 đứa con. Các con của anh Hiếu sinh lần lượt từ năm 2017 đến năm 2021 và đều là con ruột của anh.

Anh Hiếu chia sẻ, có tới 7 đứa con là việc trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, ngẫm lại, anh thấy cuộc đời mình rất có duyên với con số 7.

"Tôi rất yêu thích bóng đá, tất cả áo đá bóng của tôi đều mang số 7. Cách đây nhiều năm, tôi đã sở hữu số sim bát 7 trên thị trường. Gần đây, nhiều người nói đến thần số học, tôi tò mò xem thử thì thấy con số chủ đạo của mình là con số 7. Hiện giờ, tài sản quý giá nhất của tôi là gia đình và 7 đứa con", anh Hiếu cười nói.

Mỗi khi dẫn các con đi chơi, đi học, ông bố 43 tuổi khiến nhiều người tò mò đặt câu hỏi "nhà đông con như vậy thì nuôi dạy ra sao", "tiền ăn, tiền học mỗi tháng tốn nhiều hay ít", "chi tiêu gia đình như thế nào ở Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước"?...

Việc chăm sóc, nuôi nấng 7 đứa con với gia đình ông bố này không phải là điều dễ dàng, nhất là khi gia đình anh đang sống ở Hà Nội - nơi nhiều năm đứng đầu cả nước về mức độ đắt đỏ từ tiêu dùng, giáo dục, y tế đến dịch vụ vui chơi giải trí…

Anh Hiếu làm nghề kinh doanh tự do. Do ảnh hưởng của biến động kinh tế, giá cả nhiều hàng hóa, dịch vụ tăng, nguồn thu của gia đình giảm sút, anh đã phải thay đổi nơi ở và cắt giảm nhiều nhu cầu, các khoản chi tiêu trong gia đình khi nuôi 7 con của mình.

Theo ông bố 43 tuổi, trước tháng 12/2023, gia đình anh Hiếu sống trong một khu chung cư cao cấp. Thời điểm này, chi phí nuôi 7 bé lên tới 140-150 triệu đồng/tháng, trong đó lớn nhất là các khoản liên quan đến học phí, ăn uống, bảo hiểm.

"Từ năm 2023 trước về trước, tính trung bình chi phí nuôi con của gia đình tôi là khoảng 1,6-1,7 tỷ đồng/năm", anh Hiếu nói.

Các khoản chi phí nuôi con được anh Hiếu liệt kê cụ thể: Học phí cho 7 bé 65 triệu đồng, các loại sữa chua - sữa bột 10 triệu đồng, bỉm 2 triệu đồng, thực phẩm chức năng vitamin 5 triệu đồng, tiêm chủng 3 triệu đồng, quần áo 5 triệu đồng, vui chơi - ăn uống các dịp cuối tuần nghỉ lễ 15 triệu đồng, bảo hiểm cho 7 bé 17 triệu đồng, đồ chơi 3 triệu đồng, ăn uống hàng ngày 15 triệu đồng.

Khoản chi phí này chưa tính tiền đi du lịch, thuê giúp việc. Thời điểm đó, có những chuyến anh Hiếu chi 100 triệu đồng cho cả gia đình cùng đi chơi.

Chi phí nuôi con chiếm phần lớn trong bảng chi tiêu của gia đình anh Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu năm 2024, để đảm bảo tương lai lâu dài, cân đối lại chi tiêu, anh Hiếu đã chuyển về một ngôi nhà 4 tầng sinh sống.

Anh kể: "Tôi không ở khu chung cư cao cấp nữa mà chuyển về một ngôi nhà mặt đất. Nhờ thế, tôi cắt được khoản phí dịch vụ đắt đỏ, mỗi lần đi mua sắm đồ ăn thức uống cũng rẻ hơn.

Tôi cũng chuyển trường cho các con nên học phí giảm đáng kể, từ 65 triệu đồng xuống 25 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi khoản từ ăn uống, mua sắm, tôi cắt giảm một ít nên tổng chi phí nuôi con chỉ còn khoảng 70 -80 triệu đồng/tháng".

Gia đình anh Hiếu hiện có 10 người gồm 7 trẻ con, vợ chồng anh và 1 giúp việc. Nếu tính cả chi phí ăn uống của 3 người lớn, tiền thuê giúp việc (10 triệu đồng), gia đình anh chi tiêu hết khoảng 100 triệu đồng/tháng.

Nhiều người khi biết về mức chi tiêu của gia đình anh Hiếu không khỏi choáng váng. Tuy nhiên, anh cho rằng, vì gia đình đông con, các bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên có nhiều chi phí thiết yếu không thể cắt giảm.

"Dù là khoản tiền 140-150 triệu đồng trước đây hay 70-80 triệu đồng bây giờ thì tôi nghĩ các khoản chi đó là thiết yếu cho các con và phù hợp với điều kiện gia đình trong từng giai đoạn", anh Hiếu nói.

Các khoản chi phí nuôi con giảm một nửa sau khi anh Hiếu chuyển nhà, chuyển trường, thắt chặt chi tiêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi gia đình cần có sự linh hoạt

Sinh sống ở Hà Nội - địa phương có mức giá đắt đỏ nhất cả nước, anh Hiếu cho rằng, mỗi gia đình cần có sự linh hoạt trong chi tiêu.

Trước đây, mỗi dịp cuối tuần anh thường đưa các con đi trung tâm thương mại, đi ăn nhà hàng, mỗi lần hết 3-4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau này, anh gói gọn khoản vui chơi, ăn uống bên ngoài ở mức 3 triệu đồng cho cả tháng.

Anh cũng thường dẫn con đến các khu vực vui chơi công cộng như phố đi bộ, các di tích, bảo tàng ở Hà Nội để các con được tham quan, ngắm cảnh, thay đổi không khí mỗi dịp cuối tuần mà không tốn quá nhiều tiền.

Anh Hiếu thường làm các video chia sẻ về việc chăm sóc, nuôi dạy 7 con và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, việc anh chi 17 triệu đồng/bảo hiểm một tháng là quá lớn. Tuy nhiên, theo anh Hiếu, đây là khoản tiền anh luôn ưu tiên đóng cho các con.

"Trẻ nhỏ không tránh khỏi ốm đau, hắt hơi sổ mũi. Có nhiều khi, hai ba bé cùng sốt một lúc, rồi lại lây nhau ốm thành một vòng tuần hoàn, chăm sóc rất vất vả. Vì vậy, tôi mua bảo hiểm để các con được hưởng điều kiện chăm sóc, điều trị tốt nhất, như thế bố mẹ cũng đỡ vất vả", anh Hiếu cho hay.

Ngoài khoản tiền bảo hiểm, anh Hiếu ưu tiên các khoản tiền về học tập, ăn uống cho con. Hai khoản chi tiêu này cũng dao động quanh mức 40 triệu đồng.

Theo dõi quá trình anh Hiếu chăm sóc, nuôi nấng các con, nhiều cặp vợ chồng trẻ không khỏi bất ngờ bởi với nhiều người, việc nuôi một hai đứa con đã là vất vả, đủ thứ phải lo.

Anh Hiếu tìm hiểu nhiều phương pháp nuôi dạy trẻ để chăm sóc 7 con của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ bí quyết chăm con, anh Hiếu cho hay, anh luôn dạy cho con tính tự lập và sinh hoạt đúng giờ giấc. Bản thân anh cũng rèn cho mình sự kiên nhẫn, lắng nghe.

"Từ khi các con còn nhỏ, tôi đã tập cho các con ăn, ngủ đúng giờ. Tôi cũng dành thời gian tìm hiểu các phương pháp nuôi nấng, chăm sóc trẻ, cho con tiêm chủng đầy đủ, nuôi con trong môi trường tốt để các bé phát triển năng động, khỏe mạnh, biết yêu thương, nhường nhịn.

Tôi thường đề ra cho các con một vài nguyên tắc như dọn dẹp đồ chơi thì được uống sữa, được đi chơi… Vì thế, việc chăm 7 bé cũng không quá vất vả như nhiều người nghĩ", anh Đỗ Trọng Hiếu tâm sự.

Báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2023 Tổng cục Thống kê mới đây công bố cho thấy, Hà Nội là địa phương có mức giá đắt đỏ nhất cả nước.

Xét theo tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội được lấy làm gốc để so sánh và được tính bằng 100%. Đứng thứ hai là TPHCM với chỉ số SCOLI bằng 98,44% Hà Nội; Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương là 3 địa phương có mức giá đắt đỏ tiếp theo trong top 5.