Vụ thi thể cô gái trẻ đang mang thai trong phòng trọ ở Cần Thơ: Nghi phạm nhiều lần quay lại hiện trường để làm gì?

Sau khi ra tay với bạn gái, nghi phạm nhiều lần quay lại hiện trường, thậm chí ngủ lại trong căn phòng có thithe nạn nhân.

Vụ thi thể cô gái trẻ đang mang thai trong phòng trọ ở Cần Thơ: Nghi phạm nhiều lần quay lại hiện trường để làm gì?

Theo báo Người đưa tin, liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong tại TP Cần Thơ, ngày 13/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Bảo Khanh (SN 2005, trú tại xã Châu Thành, TP Cần Thơ) để làm rõ hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Sự việc gây rúng động dư luận địa phương bởi tính chất phức tạp và hành vi có phần bình tĩnh đến khó tin của nghi phạm sau khi gây án.

Dưới đây là chi tiết diễn biến vụ việc dựa trên thông tin từ cơ quan chức năng và nhân chứng tại hiện trường:

Phát hiện hiện trường từ mùi hôi nồng nặc

Theo ghi nhận từ người dân sinh sống gần dãy trọ G.P tại khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, trước thời điểm lực lượng chức năng có mặt, khu vực này đã xuất hiện mùi hôi rất khó chịu. Tuy nhiên, do đặc thù khu vực thường có chuột xuất hiện, nhiều người chỉ lầm tưởng là mùi động vật chết nên không tiến hành kiểm tra sâu hơn.

image-20260512141709-2-1778677145.jpeg

Đối tượng Hồ Bảo Khanh tại Cơ quan Công an

Bà D., một người dân sống cạnh dãy trọ, bàng hoàng kể lại: "Do khu vực này thường xuyên có chuột nên mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng do chuột chết nên bốc mùi, hoàn toàn không nghi ngờ có t:ử th:i đang ph:ân h:ủy bên dãy phòng trọ. Đến khi công an đến thì mọi người mới bàng hoàng".

Được biết, Hồ Bảo Khanh và nạn nhân là chị L.T.Q.T (SN 2005) đã thuê trọ tại đây được khoảng 6-7 tháng. Cả hai đều từ địa phương khác đến sinh sống, có lối sống khá khép kín và hiếm khi tương tác với những người xung quanh.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật

Tại cơ quan điều tra, Hồ Bảo Khanh bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, Khanh và chị L.T.Q.T chung sống với nhau như vợ chồng nhưng thường xuyên xảy ra xung đột do những áp lực về tài chính và sinh hoạt thường nhật.

Đỉnh điểm vào tối ngày 01/5/2026, hai bên tiếp tục nảy sinh cãi vã gay gắt liên quan đến việc quản lý chi tiêu và công việc làm ăn của Khanh. Trong cơn nóng giận, chị L.T.Q.T được cho là đã có những ngôn từ xúc phạm đến Khanh cũng như người thân của đối tượng. Sau cuộc tranh luận, cả hai đi ngủ bình thường. Tuy nhiên, khi nạn nhân đã ngủ say, do vẫn còn mang tâm lý tức giận và uất ức về những lời nói trước đó, Khanh đã ngồi dậy và ra tay sat:hai người bạn đời. Đáng đau lòng hơn, tại thời điểm bị xâm hại thân thể dẫn đến tử vong, chị L.T.Q.T đang mang trong mình một sinh linh chưa chào đời.

Sự bình tĩnh đến đáng sợ của Hồ Bảo Khanh

Hành trình lẩn trốn và ý định phi tang bằng chứng

Diễn biến sau khi gây án của nghi phạm khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Thay vì bỏ trốn ngay, Khanh vẫn thản nhiên ở lại căn phòng trọ cùng thithe nạn nhân suốt đêm đó. Đến 07 giờ sáng ngày 02/5, đối tượng mới rời hiện trường để di chuyển lên TP.HCM và lui tới các quán bida tại xã Châu Thành để lẩn trốn.

Đến tối ngày 04/5, Khanh bất ngờ quay trở lại chính căn phòng nơi đang đặt thithe nạn nhân để ngủ lại qua đêm, trước khi rời đi vào sáng hôm sau để tiếp tục đi chơi bida. Đến chiều ngày 06/5, nhằm mục đích xóa bỏ dấu vết tại hiện trường, Khanh đã chủ động mua xăng và dầu hỏa mang về phòng trọ. Tại đây, đối tượng đã tưới chất lỏng dễ cháy lên thithe và các vật dụng xung quanh, sau đó khóa cửa và rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Trong suốt những ngày tiếp theo, nghi phạm vẫn duy trì nhịp sống bình thường, thường xuyên có mặt tại quán bida và làm công việc lái xe chở khách khi có người thuê. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/5/2026, khi đang đứng chờ khách tại khu dân cư Hồng Loan, phường Cái Răng, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành áp sát và bắt giữ đối tượng thành công. Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.