Vụ “Em bé thiên niên kỷ” Trung Quốc đột ngột qua đời ở tuổi 25: Gia đình tiết lộ chi tiết đau lòng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Thiên Thiên, "em bé thiên niên kỷ" sinh đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2000, đã đột ngột qua đời ở tuổi 25 vì đột tử do tim. Gia đình cô đang yêu cầu bệnh viện xin lỗi và bồi thường, cho rằng việc điều trị chậm trễ đã dẫn đến bi kịch.

Báo Phụ nữ Thủ đô ngày 10/04 đưa thông tin với tiêu đề: "Vụ “Em bé thiên niên kỷ” Trung Quốc đột ngột qua đời ở tuổi 25: Gia đình tiết lộ chi tiết đau lòng" cùng nội dung như sau: 

Theo thông tin trước đó, ngày 24/3, thông tin "em bé thiên niên kỷ" Thiên Thiên qua đời ở tuổi 25 đã gây xôn xao dư luận. Mẹ của Thiên Thiên, bà Nhạc, cho biết con gái bà qua đời vào ngày 9/3 do đột tử vì tim.

Bà Nhạc cho biết, đầu tháng 3, Thiên Thiên bị cảm cúm nhiều ngày và sốt cao khi đang làm việc tại Thiên Tân. Lo lắng ảnh hưởng đến bạn bè nên cô đã không đến bệnh viện. Ngày 8/3, cô bắt xe khách đường dài về quê ở Trường Trị, Sơn Tây. Khi về đến nhà, thân nhiệt của cô đã lên gần 40 độ và ngay lập tức được gia đình đưa đến bệnh viện.

Đến rạng sáng 9/3, Thiên Thiên bất ngờ hôn mê và không qua khỏi.

Một số nguồn tin cho rằng bệnh viện đã coi Thiên Thiên chỉ là một bệnh nhân cảm cúm thông thường trong suốt 9 giờ điều trị. Điều này dẫn đến việc chậm trễ trong việc chẩn đoán và điều trị, cuối cùng gây ra bi kịch. Gia đình Thiên Thiên sau đó đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Y tế thành phố Trường Trị, mong muốn các cơ quan chức năng và bệnh viện làm rõ sự việc.

Ngày 2/4, bà Nhạc cùng nhân viên của Ủy ban Điều giải Tranh chấp Y tế Nhân dân thành phố Trường Trị đã đến Thái Nguyên để tham gia buổi giám định của chuyên gia do Ủy ban Điều giải Tranh chấp Y tế tỉnh Sơn Tây tổ chức.

Bà Nhạc chia sẻ: "Tôi mong muốn bệnh viện công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho chúng tôi, đồng thời cải thiện quy trình điều trị để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra".

Đến ngày 8/4, bà Nhạc cho biết đã nhận được phản hồi từ Ủy ban Điều giải Tranh chấp Y tế. Kết quả giám định đã có và "khá phù hợp với đánh giá và dự đoán của chúng tôi". Bà hy vọng bệnh viện sẽ dựa trên kết quả này để xin lỗi và bồi thường cho gia đình. Chi tiết về kết quả giám định, bà Nhạc cho biết sẽ chờ thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng của thành phố.

Trước đó, ngày 24/3, mẹ của "em bé thiên niên kỷ" Thiên Thiên đã đăng cáo phó, thông báo con gái mình, sinh đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2000, đã qua đời ở tuổi 25.

Sau đó, hashtag về sự ra đi của Thiên Thiên đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo.

Mẹ của Thiên Thiên bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm và chia buồn của mọi người dành cho con gái mình. Bà cũng chia sẻ rằng Thiên Thiên không chỉ là con gái của gia đình mà còn là "em bé thiên niên kỷ" - một biểu tượng của cả thế hệ.

Bà nói: "Con bé chào đời trong tiếng pháo hoa mừng năm mới, trong sự hân hoan của mọi người, và giờ đây, con bé ra đi cũng trong sự quan tâm và cầu nguyện của mọi người. Đó là món quà mà mọi người dành cho 'em bé thiên niên kỷ' này. Hãy để con bé cảm nhận được rằng cuộc sống ở trần gian này rất đáng sống, dù ở trên thiên đường".

Sự ra đi của Thiên Thiên khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trước khi qua đời, Thiên Thiên vẫn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Mong ước của cô là "được ra ngoài nhiều hơn và khám phá thế giới". Nhưng đáng tiếc thay, trước khi kịp thực hiện ước mơ, cuộc đời cô đã đột ngột khép lại.

Trước đó, báo VnExpress ngày 28/03 cũng có bài đăng với thông tin: "'Em bé thiên niên kỷ' của Trung Quốc đột tử ở tuổi 25". Nội dung được báo đưa như sau:

Thông tin này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Sina Weibo vào ngày 25/3, sau khi mẹ của cô đăng cáo phó trên tài khoản cá nhân, theo China News Service.

Mẹ của Qianqian, một giáo viên, chia sẻ lại bài báo viết về con gái mình vào thời điểm chào đời. Theo đó, Qianqian được sinh vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 1/1/2000, ngay khi Trung Quốc bước sang thiên niên kỷ mới. Cái tên "Qianqian" được đặt với ý nghĩa gắn liền thời khắc đặc biệt này, trong đó "Qian" mang nghĩa "thiên niên kỷ" trong tiếng Trung. Truyền thông Trung Quốc thời điểm đó gọi Qianqian là "em bé thiên niên kỷ".

Nguyên nhân tử vong của Qianqian được xác định là ngừng tim đột ngột hay đột tử do tim.

Theo Yin Yiqi, giảng viên sơ cứu của Chương trình Heartsaver thuộc Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đột tử do tim là tình trạng tử vong đột ngột do các vấn đề về tim, chẳng hạn rối loạn nhịp tim nghiêm trọng hoặc ngừng tim. Ông mô tả đây như một "quả bom hẹn giờ", có thể cướp đi sinh mạng mà không có dấu hiệu báo trước.

Đột tử do tim không hiếm gặp. Yin cho biết các yếu tố nguy cơ bao gồm hoạt động thể chất cường độ cao, bệnh tim mạch tiềm ẩn và tác dụng của một số loại thuốc. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh, có lịch trình sinh hoạt khoa học và trang bị kiến thức cơ bản về sơ cứu cũng như quản lý sức khỏe.

Các triệu chứng cảnh báo nguy cơ ngừng tim bao gồm đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu, tim đập nhanh hoặc bất thường. Trong nhiều trường hợp, người bệnh không có triệu chứng trước khi đột tử, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên nhưng phù hợp với thể trạng, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tránh các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá.

Ngoài ra, Yin cũng khuyến nghị người dân nên học các kỹ năng sơ cứu quan trọng như hồi sức tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED). "Những kỹ năng này có thể giúp tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân ngừng tim đột ngột", ông nói.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ tử vong do ngừng tim, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã lắp đặt hơn 64.000 máy AED tại các địa điểm công cộng quan trọng, theo Tân Hoa Xã năm 2024. Con số này tăng đáng kể so với 11.000 máy được ghi nhận vào tháng 5/2021.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!