Sốc: Bé trai 10 tuổi bị mẹ nuôi nặng 154kg ngồi đè lên người tới ngưng thở, camera ghi lại những cảnh tượng cuối cùng kinh hãi
Một bé trai 10 tuổi tại Indiana (Mỹ) đã bị mẹ nuôi nặng tới 154 kg ngồi lên người dẫn đến tử vong.
Báo Người đưa tin ngày 12/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Sốc: Bé trai 10 tuổi bị mẹ nuôi nặng 154kg ngồi đè lên người tới ngưng thở, camera ghi lại những cảnh tượng cuối cùng kinh hãi" cùng nội dung như sau:
Mới đây, Jennifer Lee Wilson (48 tuổi, Indiana, Mỹ) đã bị buộc tội ngộ sát sau cái chết của con trai nuôi Dakota Stevens.
Theo đó, cảnh sát đã lập tức đến ngôi nhà tại Valparaiso, Indiana (Mỹ) sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về việc một bé trai đã ngưng thở. Khi cảnh sát đến nơi, bé đã không còn mạch và xuất hiện những vết bầm tím trên cổ và ngực.
Dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng bé trai này đã tử vong sau đó. Được biết, bé trai là Dakota Stevens 10 tuổi, sống cùng mẹ nuôi và 2 người con nuôi khác.
Điều tra sự việc, mẹ nuôi của bé trai, Jennifer Lee Wilson, cho biết bé đã rời nhà vào sáng sớm hôm đó cùng hàng xóm. Sau khi trở về Dakota lại có “hành vi xấu” và nằm xuống đất.
Wilson thú nhận đã ngồi lên cậu bé chỉ nặng khoảng 40 kg trong vòng 5 phút. Camera an ninh cũng ghi lại hình ảnh cô ta đã nằm lên phần đầu và cổ của bé mặc kệ những tiếng la hét. Cuối cùng, tiếng hét của Dakota nhỏ dần và bé trai cũng ngưng cử động.
Wilson cho rằng, vào thời điểm đó, con trai nuôi của mình chỉ đang giả vờ. Mãi cho đến khi nhận ra sắc mặt cậu bé trắng bệch, cô ta mới hét lớn gọi tên và nhờ một đứa con nuôi khác gọi 911.
Hai ngày sau, bé trai tử vong trong bệnh viện do bị thương nặng, bao gồm tổn thương nội tạng và mô mềm, xuất huyết gan và phổi. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học.
Theo lời hàng xóm, Dakota đã chạy đến nhà cô vào ngày hôm đó để xin cô nhận nuôi với lý do bị bố mẹ đánh vào mặt.
Theo NBC5, Wilson đã bị kết án sáu năm tù, trong đó có một năm tù treo để quản chế. Sau vụ việc kinh hoàng này, Sở Dịch vụ Trẻ em đã xác nhận giấy phép làm cha mẹ nuôi của Wilson đã bị đình chỉ và đang được xem xét lại.
Trước đó, báo Người đưa tin ngày 10/03 cũng có bài đăng với thông tin: "Chỉ vì "hư hỏng", cậu bé 10 tuổi bị mẹ nuôi nặng 154kg nhẫn tâm ngồi đè lên đến khi ngừng thở". Nội dung được báo đưa như sau:
Theo lời khai của bà Wilson với cảnh sát, vào sáng hôm đó, Dakota đã bỏ trốn khỏi nhà bà và gây rối tại nhà một người hàng xóm. Sau khi kéo cậu bé trở lại, bà Wilson cho biết Dakota đã “nằm xuống sân trước” và từ chối đứng dậy. Vì bực tức với hành vi của cậu bé, bà Wilson đã quyết định ngồi lên người Dakota.
Trong lúc ngồi đè lên cậu bé, Dakota đã la hét và cố gắng vùng vẫy, nhưng sau đó tiếng kêu dần dần tắt ngấm, khiến bà Wilson nghĩ rằng cậu bé chỉ đang giả vờ bị thương. Tuy nhiên, khi bà lật cậu bé qua và nhận thấy mí mắt của Dakota đã chuyển sang màu nhợt nhạt, bà mới hốt hoảng nhận ra sự việc nghiêm trọng.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện Dakota đã nằm bất động và không có mạch. Cậu bé ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện nhưng không thể cứu chữa. Hai ngày sau, bác sĩ xác nhận Dakota đã qua đời và rút ống thở nhân tạo. Đây là một bi kịch xảy ra chỉ một tháng sau khi cậu bé được đưa vào sống cùng gia đình của Wilson.
Một đoạn video dài 20 giây từ camera an ninh đã được cơ quan chức năng thu thập, cho thấy hình ảnh bà Wilson ngồi lên đầu và cổ của Dakota, siết chặt cơ thể cậu bé. Trong video, tiếng kêu cứu của cậu bé dần nhỏ lại, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Khi nhận ra sự việc, bà Wilson đã vội vã yêu cầu một trong những đứa trẻ khác gọi số khẩn cấp 911.
Tiếng hét gọi tên Dakota của bà Wilson vang lên trong video, nhưng không có gì có thể thay đổi tình hình lúc đó. Bà đã quá muộn màng nhận ra hậu quả của hành động mình đã làm.

Bà Wilson hiện phải đối mặt với bản án 6 năm tù nếu bị kết tội. Trong thời gian bị điều tra, bà đã nuôi dưỡng ba đứa trẻ khác tại nhà của mình ở Berrien County. Tuy nhiên, sau vụ việc này, Sở Dịch vụ Trẻ em xác nhận rằng giấy phép nuôi dưỡng của bà Wilson đã bị đình chỉ và đang được xem xét để thu hồi vĩnh viễn.
Chính quyền đã không đưa ra lý do tại sao bà Wilson lại hành động một cách tàn nhẫn như vậy, nhưng sự việc này đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hệ thống chăm sóc trẻ em, đặc biệt là về việc kiểm soát và giám sát các gia đình nuôi dưỡng. Các tổ chức bảo vệ trẻ em cũng đã kêu gọi tăng cường sự quản lý và giám sát chặt chẽ hơn đối với các gia đình nhận nuôi trẻ.