Nam cầu thủ 27 tuổi tử vong khi nỗ lực chống trả tên cướp điện thoại trên đường về nhà

Cầu thủ David Owori, một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Uganda, đã qua đời ở tuổi 27 sau khi gặp sự việc nghiêm trọng trên đường trở về nhà tại thủ đô Kampala. Sự ra đi của anh khiến người hâm mộ, giới bóng đá và nhiều cơ quan chức năng tại Uganda bày tỏ tiếc thương sâu sắc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào tối 4/8 tại khu Makindye, vùng ngoại ô Kampala. Khi đang trên đường về nhà, Owori bị một nhóm đối tượng tiếp cận với mục đích lấy điện thoại và tài sản cá nhân. Trong quá trình xảy ra xô xát, cầu thủ này bị thương nặng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết nhóm đối tượng đã sử dụng các viên đá lát đường để tấn công Owori trước khi lấy đi tài sản rồi rời khỏi hiện trường. Khi được phát hiện, anh đã rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Phát ngôn viên CLB SC Villa, ông Asan Kasingye, cho biết Owori bị phục kích ngay gần nơi ở. Ông chia sẻ: "Owori bị những kẻ côn đồ tấn công khi đang tiến gần tới nhà, khiến anh bị thương nghiêm trọng trước khi được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu".

Sau khi được đưa tới một phòng khám gần đó, Owori tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện tư nhân tại Kampala để điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương quá nặng, anh đã không qua khỏi và qua đời vào ngày 5/8.

Cảnh sát Kampala cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc, đồng thời thu thập các chứng cứ và truy tìm những người liên quan.

Người phát ngôn cảnh sát Rachael Kawala cho biết: "Hiện trường vụ việc đã được ghi nhận và xử lý để đảm bảo mọi bằng chứng quan trọng được thu thập, bảo quản".

Bóng đá Uganda tiếc thương người đội trưởng mẫu mực

Sự ra đi của David Owori đã tạo nên làn sóng tiếc thương trên khắp Uganda. Người hâm mộ, đồng đội, các nhà quản lý thể thao cùng nhiều chính trị gia đều kêu gọi cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc và xử lý những người gây ra sự việc theo quy định pháp luật.

SC Villa, đội bóng giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng Uganda, bày tỏ sự mất mát to lớn khi chia tay người đội trưởng của mình. CLB đánh giá Owori không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là thủ lĩnh có ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong thông cáo, SC Villa viết: "Vụ việc phi nghĩa này đã cướp đi của CLB và đất nước một đội trưởng tận tụy, một VĐV đầy triển vọng. David Owori sẽ được nhớ đến như người luôn cống hiến cho SC Villa, một thủ lĩnh đáng kính cả trong lẫn ngoài sân cỏ, với sự chuyên nghiệp, đam mê và tinh thần trách nhiệm".

David Owori, biệt danh "Colgate", có thể thi đấu ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ. Anh từng khoác áo đội tuyển Uganda tại vòng loại Cúp châu Phi năm 2021 và được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng của bóng đá nước này.

Liên đoàn Bóng đá Uganda (FUFA) cũng gửi lời tri ân, ca ngợi Owori là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Uganda nhận định họ đã mất đi một ngôi sao mang theo nhiều kỳ vọng của người hâm mộ.

Ngày 5/8, Quốc hội Uganda đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ David Owori, đồng thời kêu gọi lực lượng chức năng đẩy nhanh quá trình điều tra vụ việc.

Sự nghiệp còn dang dở của cầu thủ 27 tuổi

David Owori góp công quan trọng giúp SC Villa giành chức vô địch quốc gia Uganda lần thứ 17 ở mùa giải 2023–2024, qua đó nối dài kỷ lục số lần đăng quang của đội bóng. Anh cũng cùng CLB giành Siêu cúp Quốc gia ở mùa giải gần nhất.

Sau hai năm thi đấu tại châu Âu, Owori trở lại SC Villa vào năm 2023 và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt. Khả năng thi đấu linh hoạt, tư duy chiến thuật cùng vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ giúp anh được CLB gia hạn hợp đồng đến tháng 1/2027.

Vụ việc của David Owori tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về tình hình an ninh tại Kampala. Trên mạng xã hội, nhiều người dân Uganda kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tội phạm bạo lực, đặc biệt sau khi chỉ ít tuần trước đó, tuyển thủ rugby Sydney Gongodyo cũng qua đời trong một vụ tấn công khác tại thủ đô.

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14:22, 07/08/2026)