Lời kể của tài xế xe đưa đón khiến người mẹ Hà Nội mất ngủ: Sai lầm khi luôn nghĩ con còn ngây thơ
Bài viết sau khi đăng tải đã lập tức nhận được hàng trăm lượt tương tác và bình luận từ các cha mẹ khác. Rất nhiều quan điểm cho rằng, cốt lõi của vấn đề nằm ở việc phụ huynh đã chưa thực sự sát sao trong việc quản lý và xây dựng môi trường tiếp xúc mạng xã hội cho con ngay từ giai đoạn đầu.
“Tôi cứ nghĩ con vẫn là một đứa trẻ ngây ngô. Không ngờ có ngày lại nhận được cuộc gọi khiến mình lo lắng đến vậy.” Đó là lời giãi bày đầy ưu tư của một người mẹ sinh sống tại Hà Nội khi có con gái đang theo học lớp 5. Nội dung chia sẻ này trên một cộng đồng mạng dành cho các bậc phụ huynh thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, thảo luận rất lớn từ dư luận xã hội, bởi nó đã chạm đúng vào những băn khoăn, trăn trở chung của rất nhiều gia đình có con trẻ đang bước vào giai đoạn tiền dậy thì.
Tình huống bất ngờ từ cuộc gọi của tài xế xe đưa đón
Theo như người mẹ này tâm sự, ở nhà con gái chị vốn là một cô bé rất hồn nhiên, có phần nghịch ngợm, chưa thực sự tập trung và hoàn toàn không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ. Tuy nhiên, vào một buổi sáng, chị đã vô cùng sửng sốt khi nhận được thông báo từ người tài xế lái xe đưa đón học sinh của trường. Người này cho biết, trong thời gian gần đây, con gái chị thường xuyên chủ động trò chuyện với các học sinh nhỏ tuổi hơn trên xe về các chủ đề nhạy cảm liên quan đến chuyện người lớn và mối quan hệ vợ chồng.
Thông tin đột ngột này khiến người mẹ không khỏi bàng hoàng. Chị bày tỏ: "Tôi tưởng con còn bé lắm. Ở nhà chưa bao giờ thấy con nói những chuyện như vậy". Sau khi dành thời gian tìm hiểu sâu hơn, người mẹ mới phát hiện ra con gái mình thường xuyên tìm kiếm và theo dõi các đoạn video có nội dung về chuyện tình cảm, yêu đương hoặc các đề tài của người lớn trên nền tảng YouTube. Dù phía gia đình đã nhiều lần nhắc nhở, răn đe, thậm chí áp dụng biện pháp tịch thu điện thoại và quản lý điều khiển tivi, cô bé vẫn tìm cách sang nhà người bạn hàng xóm có cùng sở thích để xem chung. Vì quá lo lắng con trẻ sẽ bị tác động tiêu cực bởi các nội dung không phù hợp với lứa tuổi, người mẹ đã quyết định đăng bài để tham khảo ý kiến từ cộng đồng.

Luồng ý kiến đa chiều từ các bậc phụ huynh
Bài viết sau khi đăng tải đã lập tức nhận được hàng trăm lượt tương tác và bình luận từ các cha mẹ khác. Rất nhiều quan điểm cho rằng, cốt lõi của vấn đề nằm ở việc phụ huynh đã chưa thực sự sát sao trong việc quản lý và xây dựng môi trường tiếp xúc mạng xã hội cho con ngay từ giai đoạn đầu. Một phụ huynh đưa ra nhận xét: "Người lớn còn dễ bị cuốn vào YouTube, TikTok thì trẻ con càng khó cưỡng lại hơn. Bây giờ điều quan trọng là phải nói chuyện với con và kiểm soát lại nội dung".
Ở một góc nhìn khác, một tài khoản thẳng thắn đóng góp ý kiến: "Không thể chỉ thu điện thoại rồi cấm đoán. Trẻ muốn xem sẽ tìm mọi cách để xem. Điều cần làm là hướng dẫn con hiểu đúng về giới tính và xây dựng những sở thích lành mạnh khác."
Qua diễn đàn này, không ít phụ huynh có con trong độ tuổi tương tự cũng trải lòng về những câu chuyện khiến họ phải giật mình. Có người chia sẻ con mình mới học lớp 3 đã đặt những câu hỏi tò mò về việc sinh em bé. Người khác lại kể câu chuyện con học lớp 5 nhưng đã thích tìm đọc các thể loại truyện ngôn tình hoặc biểu hiện sự hiếu kỳ về tình yêu nam nữ. Thậm chí, một số trẻ còn quen miệng sử dụng các thuật ngữ của người lớn mà chính cha mẹ cũng không hiểu con mình đã tiếp cận từ đâu. Đáng chú ý, đa số các ý kiến đều đồng tình rằng việc cha mẹ có phản ứng quá gay gắt, cực đoan đôi khi lại vô tình kích thích sự tò mò lớn hơn ở trẻ nhỏ.
Giải pháp đồng hành khoa học thay vì né tránh
Chia sẻ về phương pháp giáo dục, một người mẹ có con đang học lớp 6 cho biết chị đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu về tâm lý tuổi dậy thì ngay từ thời điểm con còn học lớp 5. Thay vì lựa chọn thái độ né tránh hay giấu giếm, chị đã tìm mua các đầu sách giáo dục giới tính được biên soạn phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, đồng thời luôn dành ra những khoảng thời gian nhất định để cởi mở trò chuyện cùng con về những biến đổi của cơ thể, chuyện tình cảm bạn bè hay cả những cảm xúc xao xuyến đầu đời.
"Tôi nhận ra trẻ không đáng sợ như mình nghĩ. Điều trẻ cần là một người lớn sẵn sàng giải thích cho các con bằng kiến thức khoa học và thái độ bình tĩnh", người mẹ này bộc bạch.
Về mặt khoa học, giai đoạn từ 10 đến 12 tuổi chính là cột mốc trẻ bắt đầu bước vào thời kỳ tiền dậy thì. Đây là khoảng thời gian các em nảy sinh nhu cầu tự nhiên trong việc tìm tòi, khám phá về cấu trúc cơ thể, yếu tố giới tính cũng như các mối quan hệ khác giới. Nếu không nhận được những định hướng, chỉ dẫn chính thống và chính xác từ phía gia đình, trẻ sẽ có xu hướng tự đi tìm kiếm câu trả lời thông qua mạng internet hoặc từ bạn bè cùng trang lứa. Trong khi đó, cơ chế thuật toán của các nền tảng chia sẻ video trực tuyến hiện nay lại liên tục đề xuất các nội dung có chủ đề tương tự, khiến con trẻ dễ bị cuốn sâu vào những nội dung vượt quá tầm nhận thức và trải nghiệm của mình.
Chính vì vậy, thay vì chỉ đơn thuần áp dụng các hình thức cấm đoán cơ học, các bậc cha mẹ nên có sự kết hợp linh hoạt giữa nhiều giải pháp: từ việc thiết lập chế độ kiểm soát nội dung số, giới hạn thời lượng sử dụng các thiết bị công nghệ, cho đến việc tích cực trò chuyện, tâm sự với con. Song song với đó, việc khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, các câu lạc bộ đội nhóm nghệ thuật hay các đam mê tích cực khác cũng là giải pháp hiệu quả giúp giảm bớt thời gian tiếp xúc với các loại màn hình điện tử.
Điều quan trọng nhất là các bậc phụ huynh cần nhìn nhận rằng việc trẻ tò mò về khía cạnh giới tính ở độ tuổi này hoàn toàn không phải là một sự lệch lạc hay bất thường. Yếu tố đáng lo ngại không nằm ở việc con trẻ đặt câu hỏi về tình yêu hay cơ thể, mà đáng lo là khi các em phải tự mình dò dẫm, tìm kiếm câu trả lời từ những nguồn thông tin trôi nổi, thiếu sự kiểm chứng trên không gian mạng.
Câu chuyện thiết thực của người mẹ tại Hà Nội chính là một hồi chuông nhắc nhở quý giá đối với nhiều gia đình hiện nay. Trong lăng kính của cha mẹ, con cái đôi khi vẫn mãi là những đứa trẻ ngây thơ, thích tranh giành đồ ăn với em, ham chơi đồ hàng hay thậm chí là hay quên những việc cá nhân nhỏ nhặt. Thế nhưng, phía sau thế giới nội tâm riêng biệt ấy, các em đang không ngừng lớn lên và trưởng thành qua mỗi ngày, đi kèm với biết bao sự tò mò mà người lớn không phải lúc nào cũng kịp thời nhận biết. Và đôi khi, thứ mà con trẻ cần nhất từ cha mẹ không phải là một chiếc điện thoại bị tịch thu, mà là một người trưởng thành đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để cùng đồng hành, định hướng cho các em bước qua giai đoạn trưởng thành còn nhiều bỡ ngỡ này.
