Không có phép màu: Đã tìm thấy cháu bé nghi lao ra biển cứu bố, người bố đã tử vong

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm trên biển Xuân Thành (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. (13 tuổi), nghi mất tích khi bơi ra ứng cứu người bố gặp sự cố dưới nước. Vụ việc khép lại trong nỗi đau của gia đình và những người theo dõi hành trình tìm kiếm suốt nhiều giờ qua.

Tối 23/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), bé trai nghi mất tích khi lao ra biển ứng cứu người bố gặp nạn tại khu vực biển Xuân Thành, Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 19h30 cùng ngày, thi thể cháu T. được phát hiện trên vùng biển thuộc xã Tiên Điền. Vị trí phát hiện nạn nhân nằm cách khu vực xảy ra sự việc một khoảng nhất định.

Lực lượng cứu hộ thức xuyên đêm tìm kiếm thi thể bé trai. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Các thủ tục theo quy định sau đó được thực hiện trước khi bàn giao cháu bé cho gia đình lo hậu sự.

Việc tìm thấy thi thể cháu T. cũng khép lại hơn một ngày tìm kiếm liên tục của các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương.

Trước đó, vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 22/6 tại bãi biển Xuân Thành. Theo người thân cho biết, chiều cùng ngày, anh Nguyễn Trọng P. (SN 1972) cùng con trai là cháu Nguyễn Trọng T. xuống biển tắm.

Trong lúc đang ở dưới nước, anh P. bất ngờ gặp sự cố về sức khỏe. Theo thông tin ban đầu từ gia đình, người đàn ông này nghi bị đột quỵ hoặc đột tử khi đang tắm biển. Phát hiện bố gặp nạn giữa biển, cháu T. được cho là đã lập tức bơi ra để ứng cứu.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận người cha, cháu bé không may bị sóng biển và dòng nước cuốn đi rồi mất tích. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người có mặt tại khu vực bãi biển không khỏi hoảng hốt.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân P.

Đến khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển Xuân Thành. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chính là anh Nguyễn Trọng P. Thông tin này khiến nỗi lo về sự an toàn của cháu T. càng trở nên lớn hơn khi cháu vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

Theo những thông tin được xác minh ban đầu, nguyên nhân khiến anh P. gặp nạn không được xác định là do đuối nước mà được cho là xuất phát từ sự cố sức khỏe xảy ra khi đang ở dưới biển.

Trong khi đó, cháu T. được cho là đã lao ra ứng cứu người cha sau khi phát hiện sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp mất tích trên biển, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm, trong đó có chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Lạch Kèn cùng các đơn vị chức năng liên quan. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường.

Bên cạnh đó, tàu cá của ngư dân, ca nô cứu hộ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng cũng được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển.

Công tác rà soát được tiến hành xuyên đêm tại khu vực mặt biển cũng như dọc tuyến bờ biển nhằm tìm kiếm tung tích cháu bé. Các lực lượng chức năng liên tục thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ, không bỏ sót những khu vực có khả năng nạn nhân trôi dạt.

Người thân thắp hương cầu nguyện trên bờ biển Xuân Thành.

Suốt hơn một ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, công tác tìm kiếm được duy trì liên tục. Nhiều người dân địa phương cũng theo dõi sát diễn biến của vụ việc và hy vọng sẽ có phép màu xảy ra đối với cháu bé 13 tuổi.

Tuy nhiên, đến tối 23/6, khi thi thể cháu T. được phát hiện trên vùng biển thuộc xã Tiên Điền, mọi hy vọng đã khép lại. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi xót xa trước bi kịch xảy ra với hai cha con trong cùng một ngày.

Việc tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch tìm kiếm kéo dài hơn 24 giờ trên biển Xuân Thành.

Dù các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện để tìm kiếm xuyên đêm, kết quả cuối cùng vẫn là mất mát lớn đối với gia đình nạn nhân. Vụ việc để lại nỗi đau cho người thân của hai cha con anh P. cũng như nhiều người dân theo dõi sự việc trong những ngày qua.

Hiện thi thể cháu T. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương. Nỗi đau mất người thân liên tiếp trong thời gian ngắn khiến gia đình phải đối mặt với một cú sốc lớn, khép lại một vụ việc đau lòng xảy ra trên vùng biển Xuân Thành, Hà Tĩnh.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 24/6/2026 | 9h54)