Chủ quán hải sản lên tiếng cho rằng người bán rau thách thức trước, mình chỉ tự vệ: Phản ứng từ phía nạn nhân

Liên quan đến vụ xô xát gây xôn xao dư luận tại chợ Xuân Hòa (Phú Thọ), chị N.T.T. — chủ cửa hàng hải sản — đã chính thức lên tiếng phân trần về nguyên nhân vụ việc. Chị T. khẳng định hành động xịt nước chỉ là phản xạ tự vệ trong lúc giằng co chứ không hề cố ý gây thương tích cho nạn nhân.

Mâu thuẫn kéo dài từ việc tranh chấp không gian bán hàng

Chia sẻ với cơ quan báo chí vào chiều ngày 23/6, chị N.T.T. (43 tuổi, chủ tiệm hải sản tại chợ Xuân Hòa) cho biết mâu thuẫn giữa chị và bà N.T.Q. (63 tuổi, người bán rau) đã âm ỉ từ vài năm nay. Theo lời chị T., bà Q. cùng một số tiểu thương thường xuyên bày biện mẹt rau ngay sát mép vỉa hè đối diện cửa hàng của chị, thuộc khu vực khúc cua eo hẹp. Chị T. cho rằng vị trí ngồi này vừa cản trở giao thông chung của chợ, vừa làm khuất lối vào và ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh hải sản của gia đình.

Dù đã nhiều lần góp ý và đề nghị các tiểu thương ngồi lui vào phía trong, tình hình chỉ chuyển biến được vài ngày rồi lại tái diễn. Chủ quán hải sản cho biết bà Q. thậm chí còn có thái độ thách thức, lập luận rằng khu vực vỉa hè, lòng đường này là không gian công cộng chung nên ai cũng có quyền ngồi.

 

Phản xạ tự vệ vô tình gây thương tích nghiêm trọng

Kể lại diễn biến sáng ngày 22/6, chị T. cho biết thời điểm đó chị đang cầm vòi xịt cao áp để dọn dẹp, vệ sinh khu vực trước cửa hàng như thói quen hằng ngày. Thấy nước xịt có thể văng trúng các sạp rau đối diện, chị T. đã lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu bà Q. cùng những người xung quanh di chuyển ra chỗ khác và nói lớn: "Nào các bà có đứng dậy không, không là cháu xịt ướt hết đấy".

Tuy nhiên, do các tiểu thương không có phản ứng dịch chuyển, chị T. vẫn tiếp tục xịt rửa sân. Lúc này, bà Q. bực tức tiến lại gần dẫn đến hai bên xảy ra lời qua tiếng lại gay gắt. Theo lời chị T.:

"Bà Q. tiến tới tranh cãi, rồi túm cổ áo tôi, định vặn tay tôi để lấy vòi xịt ngược lại tôi. Trong lúc giằng co, tôi theo bản năng giành lại vòi nước, rồi vô tình xịt trúng người và mặt bà ấy. Lúc đó tôi chỉ tự vệ, hoàn toàn không có ý định dùng vòi tấn công bà ấy".

Tia nước từ vòi áp lực cao ở cự ly gần đã khiến cụ bà 63 tuổi bị chấn thương, chảy máu nhiều ở vùng mặt và mắt. Chị T. thừa nhận trong khoảnh khắc xô xát đó, bản thân đã mất bình tĩnh dẫn đến hậu quả đáng tiếc ngoài tầm kiểm soát.

728325647_1555677416046351_4564393809449480687_n

 

Phía nạn nhân chưa chấp nhận hòa giải

Ngay trong chiều ngày xảy ra sự việc (22/6), chị T. đã chủ động đến cơ quan công an phường để trình diện và làm văn bản tường trình toàn bộ sự việc. Trong hai ngày 22 và 23/6, đại diện gia đình chủ quán hải sản cũng đã tìm đến bệnh viện nơi bà Q. điều trị để thăm hỏi, bày tỏ nguyện vọng được giải quyết sự việc theo hướng tình cảm, đồng thời sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí bồi thường và tổn thất sức khỏe. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân hiện vẫn từ chối hòa giải.

Ở chiều ngược lại, anh L. (con trai bà Q.) cho biết tình trạng của mẹ anh hiện vẫn rất đáng ngại. Một bên mắt của bà Q. tiếp tục sưng nề, đau nhức, liên tục chảy nước mắt và tinh thần rơi vào trạng thái sốc, hoảng loạn, khó ngủ sau trận bạo lực. Gia đình anh L. nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất hiện tại là tập trung tối đa để điều trị phục hồi thị lực cho mẹ, đồng thời kiên quyết đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Hiện tại, Công an phường Xuân Hòa và Ban quản lý chợ vẫn đang tiếp tục phối hợp làm việc với các nhân chứng xung quanh để bóc tách, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

 

Nguồn: https://znews.vn/chu-quan-hai-san-len-tieng-vu-xit-nuoc-khien-ba-ban-rau-chay-mau-mat-post1662443.html

 

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 24/06/2026 | 10:23)