Vụ cháy ô tô qua lời kể của Đội trưởng SOS: “Dập lửa xong, thò tay vào mới biết có người, tôi day dứt không ngủ được”

Theo báo Người Đưa Tin ngày 02/05/2026, sau vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra tại Đà Nẵng, lời chia sẻ của người trực tiếp tham gia chữa cháy đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đội trưởng đội cứu hộ cho biết anh bị ám ảnh đến mức “không ngủ được” khi phát hiện sự thật quá muộn.

“Dập lửa xong, thò tay vào mới biết có người”

Anh Lê Hồng Nghĩa – Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam – là một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường. Khi đang trên đường về nhà, thấy cột khói và lửa bốc cao, anh lập tức dừng xe, lao vào hỗ trợ và gọi thêm đồng đội.

Ban đầu, lực lượng tại chỗ chỉ nhận được thông tin cần dập lửa để tránh cháy lan, đặc biệt là khu vực trụ bơm xăng. Trong suốt quá trình chữa cháy, không ai biết bên trong xe còn người.

Sau khoảng 15 phút, khi ngọn lửa được khống chế, anh Nghĩa kiểm tra phương tiện:

“Bên trong tối đen, thò tay vào mới phát hiện có người. Lúc đó thực sự bàng hoàng”.

Hai nạn nhân được phát hiện ở ghế phụ phía trước, một người tựa vào cửa kính, người còn lại nằm dưới sàn xe.

Tiếng nổ, khói dày khiến việc nhận biết trở nên bất khả thi

Theo anh Nghĩa, trong lúc chữa cháy, khu vực phía sau xe liên tục phát ra tiếng nổ lách tách. Mọi người ban đầu nghĩ đây là cháy thông thường, nhưng sau đó mới biết trong xe có nhiều pin và ắc quy – yếu tố làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Khói dày đặc cùng tiếng ồn lớn đã che lấp hoàn toàn khả năng nghe thấy tín hiệu từ bên trong. Không có tiếng kêu cứu hay dấu hiệu nào cho thấy có người mắc kẹt.

Nỗi day dứt của người cứu hộ

Điều khiến anh Nghĩa ám ảnh nhất là nếu biết trước có người trong xe, phương án cứu hộ có thể đã khác:

  • Có thể phá kính để tiếp cận sớm hơn

  • Ưu tiên cứu người thay vì chỉ khống chế đám cháy

Dù chưa chắc thay đổi được kết cục, nhưng ít nhất có thể đưa nạn nhân ra ngoài sớm hơn.

“Không cứu được các em, tôi day dứt, cả đêm gần như không ngủ được”, anh chia sẻ.

Diễn biến vụ việc

Vụ cháy xảy ra vào chiều 1/5 tại một cây xăng ở xã Thăng Điền. Chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội khi vừa vào đổ xăng, khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ.

Qua xác minh ban đầu, trên xe có khoảng 20–25 khối pin 24V và 9 bình ắc quy đã sạc đầy – yếu tố được cho là làm tăng mức độ nguy hiểm của vụ cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Công an địa phương khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng về vụ việc, tránh gây hoang mang dư luận. Đồng thời, việc vận chuyển, lưu trữ các thiết bị pin – ắc quy cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn để hạn chế rủi ro tương tự.

Vụ việc không chỉ là một tai nạn đau lòng mà còn để lại nỗi ám ảnh lớn với những người trực tiếp tham gia cứu hộ – những người đã làm hết sức trong điều kiện thông tin hạn chế, nhưng vẫn phải đối diện với cảm giác “giá như biết sớm hơn”.