Đón con ở trường mẫu giáo, người bố phát hiện bé trai đã tử vong ở ghế sau ô tô vì chưa hề được đưa vào trường từ sáng

Một sự việc thương tâm vừa xảy ra tại thành phố Plantation, bang Florida (Mỹ) khi một bé trai 23 tháng tuổi được phát hiện đã tuvong bên trong một chiếc xe SUV đậu ngoài bãi xe của một trường mầm non vào chiều thứ Hai (29/6). Cơ quan chức năng địa phương hiện đang khẩn trương tiến hành các bước điều tra làm rõ những tình huống dẫn đến cái ch:ế:t đau lòng của nạn nhân nhỏ tuổi.

Đón con ở trường mẫu giáo, người bố phát hiện bé trai đã tử vong ở ghế sau ô tô vì chưa hề được đưa vào trường từ sáng

Thông tin chính thức từ cơ quan công an địa phương trên mạng xã hội X cho biết, các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Plantation cùng lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt tại Học viện A World of Discovery vào khoảng 17 giờ 39 phút chiều thứ Hai, ngay sau khi nhận được tin báo về một trường hợp trẻ em tử vong trong ôtô.

Tại hiện trường, các nhân viên y tế thuộc Sở Cứu hỏa đã xác nhận cháu bé không còn dấu hiệu sinh tồn. Đội ngũ thám tử và lực lượng điều tra đã ngay lập tức phong tỏa bãi xe và mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân cái chết này. Phía cơ quan điều tra cho biết thêm, tại thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ thông tin bổ sung nào được công bố chính thức.

Trần tình về sự việc với kênh truyền hình WSVN-TV (chi nhánh của mạng lưới ABC tại Miami), bà Leslie Novoa, chủ sở hữu Học viện A World of Discovery, cho biết chính bà là người đã trực tiếp gọi điện báo cảnh sát sau khi bà cùng với bố của đứa trẻ phát hiện ra em bé nằm ở hàng ghế sau trên chiếc xe SUV của người này.

Bà Novoa xót xa chia sẻ: “Thật không may, người cha đến để đón con mình, và khi đến bãi đậu xe, anh ấy mới nhận ra mình đã quên mất đứa trẻ. Anh ấy chưa bao giờ gửi con vào trường vào sáng hôm đó.”

Cũng theo thông tin từ chủ trường mầm non, gia đình của nạn nhân là những thành viên quen thuộc đã gắn bó với nhà trường trong suốt nhiều năm qua, và bé trai gặp nạn chính là người con thứ ba trong nhà theo học tại cơ sở giáo dục này. Bà Novoa khẳng định: “Họ là một gia đình rất yêu thương nhau, và thật không may, điều này lại xảy ra.”

Ghi nhận từ kênh truyền hình WSVN-TV cho thấy, các nhân viên điều tra đã phải làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ để thực hiện công tác thu thập dấu vết và chứng cứ pháp y tại hiện trường. Một chiếc lều chuyên dụng cũng đã được cơ quan chức năng dựng lên xung quanh chiếc SUV để phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

Qua sự việc đau lòng này, bà Novoa cũng đưa ra lời cảnh báo và thúc giục các bậc phụ huynh cần phải duy trì thói quen kiểm tra kỹ lưỡng băng ghế sau trước khi rời khỏi phương tiện của mình.

Chủ trường mầm non khuyến cáo: “Khi lái xe, hãy đảm bảo rằng họ đã thả lũ trẻ xuống trường, và luôn luôn kiểm tra kỹ lại ghế sau. Bạn biết đấy, việc đó chỉ là để đảm bảo rằng họ đã làm đúng quy trình.”

Tính đến thời điểm chiều ngày thứ Ba (30/6), phía Sở Cảnh sát thành phố Plantation vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc liệu có bất kỳ cá nhân nào phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự cố bỏ quên trẻ dẫn đến tử vong này hay không.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng 01/07/2026 | 14:00)