Diễn biến mới vụ nam nhân viên phục vụ trúng độc đắc 18 tỉ đồng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng trước nghĩa cử đẹp của nam nhân viên phục vụ quán ở Tây Ninh sau khi trúng số độc đắc.

Báo Người lao động đưa tin với tiêu đề: "Diễn biến mới vụ nam nhân viên phục vụ trúng độc đắc 18 tỉ đồng", nội dung được đăng tải như sau:

Sáng 13-3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên phục vụ quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đã dắt chiếc xe máy mới mua về tới quán.

Theo nội dung đoạn clip, đây là một trong những người bạn làm phục vụ quán cùng ca trực với anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) – người may mắn trúng độc đắc 18 tỉ đồng.

Nam nhân viên phục vụ quán được bạn làm chung tặng tiền mua xe máy sau khi người bạn đó trúng độc đắc 18 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

Sau khi được anh Phát tặng tiền, nam thanh niên này đã mua ngay xe máy mới làm phương tiện đi lại hàng ngày.

"Anh cảm ơn cái lộc của Phát đã tặng anh. Anh hứa sẽ giữ mãi cái lộc này. Chúc vợ chồng Phát về quê phát tài, phát lộc" – nam thanh niên được tặng tiền mua xe máy, bày tỏ.

Đoạn clip nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người cảm thấy ấm lòng trước nghĩa cử đẹp của anh Phát với bạn đồng nghiệp.

Trước đó, vào ngày 11-3, ông H.T.P., chủ quán Sườn Muối Ớt 135 - xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động anh Phát may mắn trúng độc đắc 9 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam.

Anh Phát là nhân viên cũ của quán, vừa quay lại làm việc được khoảng 10 ngày thì "vận may" mỉm cười.

Theo lời kể của ông P., vào chiều 10-3, một cụ bà bán vé số dạo đi ngang qua quán thì anh Phát mua ủng hộ tổng cộng 19 tờ vé số của đài Bến Tre. Trong đó, 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Ngay sau khi mua vé số, với tính cách phóng khoáng và quý trọng đồng nghiệp, anh Phát đã tặng lại những người làm chung 4 tờ (gồm 2 tờ dãy số 351891 và 2 tờ dãy số 251891), giữ lại cho mình 15 tờ.

Đến giờ mở thưởng, anh Phát và các đồng nghiệp vỡ òa vui mừng khi đối chiếu kết quả dãy số 351891 đã trúng giải độc đắc.

Trong đó, anh Phát trúng giải độc đắc 9 vé và trúng giải an ủi 6 vé. Những người làm chung trúng giải độc đắc 2 vé và giải an ủi 2 vé.

Sau khi nhận tiền thưởng, anh Phát tặng khoảng 100 triệu đồng cho cụ bà bán vé số dạo, tặng đồng nghiệp tại quán mỗi người 10 triệu đồng. Người thân, bạn bè cũng được anh gửi tặng từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng/người để hỗ trợ cuộc sống.

Anh phát tặng tiền cho nhiều người trong quán. Ảnh cắt ra từ clip

"Sự việc khiến cả quán bất ngờ và vui mừng. Anh Phát là người hiền lành, chịu khó. Việc anh trúng số rồi chia sẻ tiền thưởng cho người bán vé số và anh em đồng nghiệp khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng" – ông P. nhớ lại.

Cụ bà bán vé số đã bán trúng giải độc đắc cho anh Phát. Ảnh cắt ra từ clip

Hiện tại, anh Phát xin phép chủ quán nghỉ việc tạm thời để về quê sắp xếp chuyện gia đình, đồng thời có kế hoạch sử dụng số tiền trúng số thật ý nghĩa.

Báo Sức khỏe đời sống đưa tin với tiêu đề: "Vỉa hè ở Hà Nội nóng bất thường đến 50 độ vì nguyên nhân gì?", nội dung được đăng tải như sau:

Một khu vực trên nền vỉa hè bê tông ở xã Ứng Hòa, Hà Nội, bất ngờ phát ra nhiệt độ nóng bất thường, nóng đến mức khi đi chân trần lên có thể bị bỏng ran phải nhấc chân ra ngay. Vụ việc đang gây nhiều sự chú ý của người dân ở xã Ứng Hòa, TP Hà Nội. Bà con tại đây đã phản ánh và cho biết tình trạng này mới xuất hiện khoảng 10 ngày gần đây.

Tại địa bàn thôn Thu Nội, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, diện tích một tuyến vỉa hè trên khu vực này khoảng 1m2, nhưng có hiện tượng nóng lên bất thường. Đặt nhiệt kế vào trong lỗ người dân đã khoan sẵn trong khoảng 5 giây, khi phóng viên nhấc lên, nhiệt độ đã lên tới 42 độ C.

 

Vị trí vỉa hè ở xã Ứng Hòa nóng bất thường. Ảnh cắt từ clip của VTV

Vị trí phát nhiệt bất thường này nằm ngay trước cửa nhà ông Dương Văn Truyền (thôn Thu Nội, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội). Ông Truyền phát hiện được ra là do thấy vòi nước nhựa cứ để trên nền bê tông này một đêm là sáng hôm sau có hiện tượng sun lại và mềm nhũn ra.

Ông Dương Văn Truyền chia sẻ: "Cách đây 3-4 ngày, tôi dậy buổi sáng sớm, mặc quần đùi, đi qua chỗ này thấy nó phả luồng khí nóng lên chân rất nóng. Đứng một lúc, tôi mới cảm nhận ở đây là do nóng ở nền lên, tôi đặt tay xuống mới thấy nóng bất thường".

Đặt tay lên nền bê tông này, chỉ khoảng 10-15 giây, bắt đầu cảm nhận rõ sức nóng ran lên, thậm chí có người đi chân trần không giữ được quá 30 giây phải rụt chân lại.

Phun nước ra, chỉ khoảng vài phút, riêng khu vực có hiện tượng nóng bất thường sẽ khô rất nhanh, thậm chí còn bốc cả hơi nước lên. Người dân tại đây mong chính quyền sớm tìm ra nguyên nhân, bởi từ khi phát hiện điểm phát nhiệt, nền đường bê tông tại đây đã xuất hiện một vết tách nứt nhỏ kéo dài gần 1m.

Lãnh đạo xã Ứng Hòa khi tiếp nhận thông tin cũng đã có mặt ngay tại hiện trường để xác minh phản ánh của người dân. Tìm hiểu sơ bộ, dưới vị trí này không có đường điện ngầm, hay bất cứ đường ống, hay hệ thống thoát nước gì.

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã liên hệ với một số chuyên gia về địa chất để tìm câu trả lời cho hiện tượng này song các chuyên gia đều chung nhận định đây không phải là vấn đề địa chất. Nếu là mạch nước nóng thì nó cũng không truyền nhiệt kiểu như thế, cũng không có dấu hiệu nào cho rằng đây là giếng khoan khí gas...

Ông Lê Anh Tùng (Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) cho biết, kểm tra thực tế thấy khu đất diện tích khoảng hơn 1m2, nhiệt độ cao khoảng 40-50 độ C. Đó là nhiệt độ cao bất thường. Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc một diện tích đất vỉa hè rộng khoảng 1m2 có nhiệt độ cao bất thường 40-50 tại địa bàn thôn Thu Nội, các đơn vị chức năng của xã đã cho đào kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện tại khe tường nằm cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi đã chạm vào một dây điện bị hở. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã ngắt nguồn điện, nhiệt độ nền vỉa hè đã giảm xuống và hiện khu vực này hoàn toàn bình thường.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!