Đã bắt được nghi phạm vụ phát hiện 2 nửa thi thể được cất trong tủ đông từ 2011: Danh tính không thể ngờ
Cảnh sát tỉnh Hyogo (Nhật Bản) vừa tiến hành bắt giữ nghi phạm Aki Mochizuki (50 tuổi) với cáo buộc giấu xác chồng cũ trong tủ đông gần 15 năm qua. Đáng chú ý, trong quá trình lấy lời khai, người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi phi tang và bước đầu ám chỉ chính mình là hung thủ sát hại nạn nhân.
Nghi phạm âm thầm trả tiền thuê nhà suốt nhiều năm để che giấu tội ác
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nghi phạm Aki Mochizuki bị cáo buộc đã phân xác chồng cũ là ông Yutaka Nishiguchi làm hai phần, bỏ vào hai chiếc túi riêng biệt và cho vào tủ đông bảo quản từ khoảng năm 2012. Trước đó, kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Nishiguchi đã tử vong từ khoảng tháng 12/2011 ở tuổi 42.
Tài liệu điều tra cho thấy, bà Mochizuki đứng tên thuê căn hộ tại tầng ba của tòa chung cư ở quận Chuo (thành phố Kobe) từ tháng 7/2002. Sau khi chồng cũ tử vong và bị bỏ vào tủ đông, dù bản thân đã chuyển đến nơi khác sinh sống, người phụ nữ này vẫn đều đặn chuyển khoản trả tiền thuê căn hộ này trong suốt nhiều năm. Cảnh sát xác định bà Mochizuki cũng nhiều lần quay trở lại căn hộ này sau khi nạn nhân chết, nhằm mục đích kiểm tra và ngăn chặn nguy cơ thi thể bị người khác phát hiện.
Ban đầu, khi vụ việc mới vỡ lở, Mochizuki hoàn toàn phủ nhận mọi sự liên quan. Tuy nhiên, đến tối ngày 22/6, nghi phạm đã chủ động gọi điện thoại cho cơ quan công an để trình báo và tự thú.
Thi thể bốc mùi sau khi căn hộ bị cắt điện
Vụ việc kinh hoàng này chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi căn hộ trên bị cắt điện, khiến hệ thống làm lạnh của chiếc tủ đông (cao 87 cm, rộng 94 cm, sâu 53 cm) ngừng hoạt động, làm thi thể phân hủy và bốc mùi hôi thối.
Báo chí địa phương dẫn nguồn tin từ người dân cho biết, thực tế một số cư dân cùng tầng đã ngửi thấy mùi lạ phát ra từ căn hộ này từ khoảng tháng 3. Đến ngày 19/6, do mùi hôi thối quá nồng nặc, người dân đã báo cáo lên ban quản lý tòa nhà để gọi lực lượng chức năng. Ngày 20/6, cảnh sát chính thức phá cửa vào kiểm tra và phát hiện ra sự việc.

Cảnh sát đứng trước khu chung cư ở Kobe, nơi thi thể được tìm thấy trong tủ đông. Ảnh: JIJI
Cảnh sát chạy đua với thời hạn truy tố
Dựa trên dữ liệu từ sổ hộ khẩu, ông Nishiguchi và bà Mochizuki đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2012, tức là một năm sau thời điểm nạn nhân được xác định đã tử vong.
Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, thời hạn truy tố đối với tội danh giấu xác thông thường chỉ kéo dài trong vòng ba năm. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát tỉnh Hyogo vẫn thực hiện lệnh bắt giữ Mochizuki vì lập luận rằng thời hạn truy tố trong trường hợp này vẫn chưa kết thúc. Cơ quan chức năng giải thích, ông Nishiguchi qua đời khi hai người vẫn đang trong mối quan hệ vợ chồng hợp pháp, nhưng bà Mochizuki đã cố tình từ bỏ nghĩa vụ lo liệu hậu sự, để mặc thi thể tồn tại trong điều kiện bất thường suốt nhiều năm cho đến tận ngày bị phát hiện.

Cảnh sát di dời chiếc tủ đông cao 87 cm, rộng 94 cm và sâu 53 cm dùng để bảo quản thi thể ra khỏi khu chung cư. Ảnh: JIJI
Hiện tại, do nạn nhân đã tử vong từ cuối năm 2011 và các dấu vết sinh học đã bị suy giảm nghiêm trọng theo thời gian nên nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được xác định. Cảnh sát Nhật Bản cho biết họ chưa thể áp đặt tội danh giết người đối với Aki Mochizuki ở thời điểm này, nhưng một tổ điều tra chuyên sâu vẫn đang khẩn trương thu thập chứng cứ để xác làm rõ liệu cái chết của ông Nishiguchi có phải là một vụ mưu sát hay không.
Hoa Ly
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 24/06/2026 | 14:05)
