Chồng bảo quản đông thi thể vợ suốt 8 năm với hy vọng "hồi sinh", tình trạng hiện tại ra sao?
8 năm trước, khi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và tính mạng bị đe dọa, người phụ nữ Zhan Wenlian ở Trung Quốc đã trở thành trường hợp đầu tiên tại nước này được bảo quản đông lạnh.
Chuyên trang Đời sống & Pháp luật ngày 11/9/2025 đưa tin: "Chồng bảo quản đông th:i th:ể vợ suốt 8 năm với hy vọng "hồi sinh", tình trạng hiện tại ra sao?", nội dung câu chuyện như sau:
Quyết định gây chấn động này do chồng bà, Gui Junmin, đưa ra với hy vọng một ngày nào đó y học có thể hồi sinh bà.
Hiện nay, cơ thể của Zhan Wenlian được bảo quản trong “bình số 1” tại Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học Ngân Phong, tỉnh Sơn Đông, ở nhiệt độ -196°C. Viện này khẳng định cơ thể của bà vẫn ổn định, cấu trúc tế bào chưa có bất thường.
Được biết, ông Gui Junmin luôn tránh dùng từ “chết” để mô tả vợ, coi bà như đang ngủ, chờ đến ngày y học chiến thắng ung thư phổi. Ông nói: “Nếu không, khi hồi sinh lại phải chịu khổ lần nữa, chẳng có ý nghĩa gì.” Dù chưa ai có thể đảm bảo bà sẽ hồi sinh, về mặt y học bà đã được xác định tử vong lâm sàng.
Hợp đồng bảo quản đông lạnh của Zhan Wenlian kéo dài 30 năm. Em gái 53 tuổi của bà chia sẻ sẽ cố gắng sống thêm 30 năm nữa để chờ chị trở về. Trong 8 năm qua, sức khỏe của Gui Junmin suy giảm, trải qua hai lần phẫu thuật tim. Từ năm 2020, ông sống cùng bạn gái mới nhưng nhấn mạnh: “Người đó không bao giờ thay thế được Zhan Wenlian.” Ảnh cưới và kỷ vật của vợ vẫn được giữ nguyên trong nhà.

Viện Ngân Phong thành lập năm 2015, từng hợp tác với Bệnh viện Trị Lỗ, Đại học Sơn Đông để tuyển tình nguyện viên tham gia bảo quản đông lạnh cơ thể miễn phí. Công nghệ này trên thế giới chủ yếu phát triển ở Mỹ và Nga. Khi quyết định bảo quản vợ, Gui Junmin chưa hiểu hết kỹ thuật nhưng tin tưởng: “Tôi là người thích mơ mộng, thích tưởng tượng.”
Khi Zhan Wenlian lâm trọng bệnh, ông nhận ra đây là cách duy nhất để không mất đi vợ. Sau nhiều tháng tìm hiểu, ông quyết định đưa bà tới Viện Ngân Phong, thực hiện theo hình thức hiến xác, ý nguyện mà bà từng bày tỏ trước đó.


Tháng 4/2017, bác sĩ thông báo Zhan Wenlian đang trong tình trạng nguy kịch. Trước khi rời cõi đời, bà đồng ý ngủ một giấc dài theo đề nghị của chồng. Gui Junmin nhớ lại: “Khi bà ra đi, trụ cột của thế giới tôi sụp đổ, tôi không biết phải làm gì.” Lúc đó, ông không quan tâm đến giá trị y học của công nghệ, chỉ mong bà vẫn ở lại bên mình.
Con trai ông, Gui Jiayuan, từng lên tiếng bảo vệ quyết định của cha khi bị dư luận chỉ trích, khẳng định đây là quyết định của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc riêng tư, hai cha con ít nhắc đến Zhan Wenlian. Gui Junmin vẫn hy vọng một ngày vợ hồi sinh nhưng cũng cảm thấy bất lực, nhận ra có thể mình không kịp chứng kiến phép màu.
Ông từng nói với con trai rằng sau này cũng muốn được bảo quản đông lạnh để bên cạnh Zhan Wenlian, nếu không bà sẽ đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác. Về bạn gái hiện tại, ông thẳng thắn: “Cô ấy thì tùy, muốn đi đâu thì đi.”
Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 500 trường hợp được bảo quản đông lạnh, trong đó có 10 người Trung Quốc, nhưng chưa ai từng hồi sinh thành công. Kỹ thuật này được thử nghiệm từ năm 1967 và vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ý tưởng bảo quản sự sống trong băng xuất phát từ một số sinh vật tự nhiên như gấu nước hay ếch Bắc Mỹ, vốn có khả năng duy trì hoạt động dưới nhiệt độ thấp.
Trước đó, chuyên trang Ngôi sao của báo VnExpress cũng từng đăng tải bài viết: "8 năm sau khi đông lạnh thi hài vợ chờ hồi sinh, chồng có bạn gái mới", chia sẻ về câu chuyện trên. Nội dung cho biết:
Bà Triển Văn Liên, vợ ông Quế Quân Dân, qua đời năm 2017 do ung thư phổi. Ảnh:
8 năm trước, khi vợ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, ông Quế Quân Dân ở tỉnh Sơn Đông quyết định đưa cơ thể bà đến Viện Nghiên cứu Khoa học sự sống Ngân Phong để bảo quản bằng công nghệ đông lạnh, chờ ngày y học có thể khiến bà sống lại.
Vợ ông, bà Triển Văn Liên, qua đời năm 2017 và trở thành "người bị đông lạnh" đầu tiên tại Trung Quốc. th:i th:ể bà được lưu giữ trong "bồn nitơ số 1" ở nhiệt độ -196°C, trang bị chống rung và hệ thống điện ba tầng. Các thiết bị giám sát cho thấy cơ thể vẫn nguyên vẹn, cấu trúc tế bào ổn định.
Với ông Quế, vợ chưa bao giờ chết. Ông nói bà chỉ đang ngủ, chờ đến khi khoa học đủ sức chiến thắng ung thư. "Nếu bà ấy sống lại mà vẫn đau đớn như trước, thì chẳng còn ý nghĩa gì", ông từng nói.
Không ai dám hứa với ông rằng phép màu sẽ xảy ra, song ông vẫn ký hợp đồng lưu giữ th:i th:ể trong 30 năm. Em gái bà Triển nói sẽ "cố sống thêm 30 năm để đón chị trở về".
Ông Quế đứng ở nơi đặt thi hài đông lạnh của vợ hồi tháng 9. Ảnh:
Sau nhiều năm chờ đợi, sức khỏe ông Quế ngày càng yếu, từng trải qua hai ca phẫu thuật tim. Năm 2020, ông bắt đầu sống chung với bạn gái mới, nhưng khẳng định "không ai thay thế được Văn Liên". Trong căn nhà cũ, ông vẫn giữ ảnh và đồ dùng của vợ, không cho ai đụng đến.
"Cô ấy mãi ở đây", ông nói, chỉ tay vào góc phòng nơi đặt bức ảnh cưới cũ. Dù ít còn tin vào khả năng hồi sinh, ông vẫn gọi vợ bằng cách thân mật như khi bà còn sống.
Ông Quế và bạn gái mới. Ảnh:
Viện Ngân Phong - nơi lưu giữ th:i th:ể bà Triển - là tổ chức tư nhân thuộc tập đoàn bất động sản cùng tên, hợp tác với Bệnh viện Tề Lỗ của Đại học Sơn Đông trong nghiên cứu công nghệ đông lạnh cơ thể. Khi ông Quế tìm đến, viện đang tìm tình nguyện viên đầu tiên.
Ông thừa nhận khi đó không hiểu rõ kỹ thuật, chỉ tin "đó là cách duy nhất để không mất cô ấy". Nếu thất bại, ông dự tính sẽ hỏa táng th:i th:ể vợ như người bình thường.
Trước khi mất, bà Triển từng gật đầu khi nghe chồng hỏi: "Em có thể tạm ngủ một giấc dài được không?". Từ đó, ông coi toàn bộ cuộc sống còn lại của mình là sự chờ đợi. Dù giờ đây có bạn gái mới, ông Quế vẫn nói với con trai rằng nếu mình qua đời, hãy đưa th:i th:ể ông đi đông lạnh để "sau này Văn Liên tỉnh dậy, bố còn ở bên cạnh bà ấy".
Ông Quế và bà Triển thời trẻ. Ảnh:
Hiện thế giới có khoảng 500 người được đông lạnh, trong đó 10 người Trung Quốc. Chưa ai trong số đó được hồi sinh. Năm 2024, nỗ lực giải đông trường hợp đầu tiên trên thế giới - người được bảo quản từ năm 1967 - thất bại vì nội tạng tổn thương nghiêm trọng.
Dù viễn cảnh "hồi sinh người chết" vẫn chỉ là ảo tưởng, với ông Quế, việc giữ lại hình ảnh và kỷ vật của vợ là cách duy nhất để tình yêu không tan biến theo thời gian.
