Bé gái trộm bộ trang sức trị giá 3,4 tỷ đồng của mẹ để bán với giá chỉ 200.000 đồng, mục đích phía sau gây tranh cãi
Một nữ sinh đã đánh cắp và bán số trang sức trị giá một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) của mẹ mình với giá chỉ 60 nhân dân tệ (khoảng 200.000 đồng).
Ngày 7/2/2025, Đời sống pháp luật đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bé gái trộm bộ trang sức trị giá 3,4 tỷ đồng của mẹ để bán với giá chỉ 200.000 đồng, mục đích phía sau gây tranh cãi". Nội dung cụ thể như sau:
Câu chuyện đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về cách nuôi dạy con trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo đó, sự việc diễn ra tại Thượng Hải, khi người phụ nữ họ Vương phát hiện con gái tuổi teen của mình đã vô tình bán bộ trang sức có tổng trị giá lên đến 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) với giá chỉ bằng một phần nhỏ. Ngay sau khi phát hiện, chị Vương đã trình báo vụ việc lên cơ quan cảnh sát địa phương.
Qua điều tra, cơ quan chức năng biết được con gái chị Vương đã lấy trộm những món đồ này trong nhà để kiếm tiền tiêu vặt. Những món đồ bị lấy cắp gồm một vòng tay ngọc bích, vòng cổ và các loại đá quý khác.
Tuy nhiên, do không biết giá trị thực sự của chúng, cô bé đã tưởng là đồ giả và bán cho một cửa hàng tái chế ngọc bích tại khu chợ địa phương với giá 60 tệ (khoảng 200.000 đồng)
“Con thấy người ta đeo khuyên môi đẹp nên cũng muốn có một cái. Khuyên môi có giá khoảng 30 nhân dân tệ và họ nói chỉ cần thêm 30 tệ để có một đôi khuyên tai khác, tổng cộng là 60 tệ.” - Nữ sinh kể lại câu chuyện với mẹ khi được hỏi tại sao lại đem bán số ngọc.
Sau khi thu thập đủ thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành xem lại các đoạn camera an ninh và phối hợp với ban quản lý thị trường, tiến hành thu hồi thành công số trang sức.
“Chủ cửa hàng không có mặt vào ngày hôm đó nên chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại và sắp xếp họ đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra thêm” - cảnh sát Fan Gaojie cho biết.
Hiện những món đồ này đã được trả lại cho cô Wang.
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã dấy lên làn sóng tranh luận trong cộng đồng mạng xứ Trung. Trong khi một số người bênh vực các vị phụ huynh thì vài người khác lại bày tỏ sự cảm thông với cô bé.
“Nếu gia đình sở hữu số trang sức trị giá hàng triệu nhân dân tệ, tại sao không cho con mình một ít tiền tiêu vặt?”
“Một nữ sinh bán đồ trang sức với giá 60 nhân dân tệ để mua khuyên tai là điều mà các bậc phụ huynh cần phải suy nghĩ. Có một số tiền lớn như vậy, chẳng nhẽ họ không thể cho con mình một ít tiền tiêu vặt hay sao?”
Tuy nhiên, nhiều người khác lại không đồng tình nói: “Cho bọn trẻ tiền tiêu vặt để đi xỏ khuyên môi sao? Là một sinh viên đại học, tôi không thể ủng hộ điều này.”
“Thanh thiếu niên vẫn cần sự dạy dỗ của cha mẹ. Ăn cắp đồ của gia đình cũng vẫn là ăn cắp. Đây là sự thất bại trong việc nuôi dạy con cái, tuổi nổi loạn không thể là cái cớ bao biện cho hành vi này.” một người khác nói.
Ngày 6/2/2025, tờ Tuổi trẻ đưa tin với tiêu đề: "Cô gái tuổi teen trộm trang sức 3,5 tỉ của mẹ, bán chỉ 8 USD". Nội dung chính như sau:
Theo tờ South China Morning Post ngày 6-2, một vụ việc hy hữu xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc khi một cô gái trong độ tuổi teen (13-19 tuổi) đã trộm số trang sức trị giá khoảng 1 triệu nhân dân tệ (140.000 USD) của mẹ nhưng chỉ bán với giá 60 nhân dân tệ (8 USD) để mua khuyên môi và bông tai.
Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và làm dấy lên những tranh cãi về nuôi dạy con cái.
Vụ việc xảy ra khi bà Wang, sống tại Thượng Hải, phát hiện số trang sức quý giá của mình bị mất. Sau khi kiểm tra, bà phát hiện con gái mình, họ Li, đã bán chúng đi với giá rẻ mạt.
Lo lắng và tức giận, bà quyết định trình báo sự việc lên đồn cảnh sát Vạn Lý thuộc Cục Công an Phổ Đà để nhờ giúp đỡ.
Điều tra cho thấy cô con gái được cho là đang trong “độ tuổi nổi loạn tuổi dậy thì”, đã lấy trộm số trang sức từ nhà đem bán để có chút tiền tiêu vặt.
Khi bị tra hỏi, Li khai rằng cô bé không nhận thức được giá trị thực của số trang sức này. Cô nhầm tưởng đó chỉ là đồ giả và quyết định mang bán chúng tại một sạp hàng thu mua ngọc trong chợ địa phương để lấy tiền tiêu vặt.
Số tiền nhận được là 60 nhân dân tệ (8 USD), vừa đủ để mua một chiếc khuyên môi giá 30 nhân dân tệ và một đôi bông tai trị giá 30 nhân dân tệ.
Lạ lùng trường đại học Trung Quốc mở môn học... Harry Potter, Conan và xuyên không
"Con bé nói rằng nó nhìn thấy người khác đeo khuyên môi trông rất đẹp nên nó cũng muốn có một cái. Khi tôi hỏi cần bao nhiêu tiền, nó nói chỉ cần 60 nhân dân tệ”, bà Wang kể lại với cảnh sát.
Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Họ kiểm tra camera an ninh, rà soát khu chợ và phối hợp với ban quản lý để truy tìm nơi tiêu thụ số trang sức.
Cảnh sát Fan Gaojie, một trong những sĩ quan phụ trách vụ án, cho biết: "Hôm đó chủ cửa hàng thu mua ngọc không có mặt, nhưng chúng tôi đã liên hệ với họ qua điện thoại và yêu cầu họ đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra”.
Sau khi xác minh, số trang sức bị mất đã được tìm thấy và hoàn trả lại cho bà Wang. Rất may mắn, những món đồ này vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị tẩu tán hoặc chế tác lại.
Tranh cãi về cách nuôi dạy con cái
Những món trang sức bị đánh cắp bao gồm vòng tay và vòng cổ bằng ngọc bích, cũng như các loại đá quý khác - Ảnh: SCMP
Ngay khi câu chuyện được truyền thông Thượng Hải đưa tin, vụ việc nhanh chóng gây sốt mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Một số người cho rằng trách nhiệm chính thuộc về cha mẹ vì không cho con đủ tiền tiêu vặt. Một người bình luận: “Nếu gia đình có cả triệu nhân dân tệ tiền trang sức, tại sao lại không cho con một ít tiền tiêu vặt?”, một người bình luận.
“Một cô bé tuổi teen phải bán trang sức để có 60 nhân dân tệ mua khuyên môi là điều mà cha mẹ cần suy ngẫm. Với điều kiện kinh tế như vậy, tại sao lại không cho con tiền?” - một người dùng khác đồng tình.
Tuy nhiên, không ít người đứng về phía phụ huynh, lên tiếng phản đối quan điểm này. Một sinh viên đại học chỉ trích: “Cho trẻ vị thành niên tiền để mua khuyên môi? Ngay cả tôi là sinh viên đại học còn không nghĩ đến chuyện đó”.
Một người khác nhấn mạnh: “Dù là tuổi dậy thì hay không, lấy trộm tài sản của gia đình vẫn là hành vi sai trái. Đây là lỗi trong cách giáo dục con cái, không thể đổ hết cho sự nổi loạn tuổi dậy thì”.
Dạy con làm bài tập về nhà, ông bố lên cơn đau tim suýt chết
Một ông bố ở Trung Quốc bất ngờ lên cơn đau tim nguy hiểm đến tính mạng khi đang dạy con làm bài tập về nhà.