Hoàn cảnh thương tâm của nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên
Trong số 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 5/2 (mùng 8 Tết) ở Phú Yên có em Trần Thị Song Thương (23 tuổi, thôn 3, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), đang là sinh viên năm 4 Trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).
Ngày 11/2/2025, báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Hoàn cảnh thương tâm của nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên". Cụ thể như sau:
Ba ngày sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trong đó có con gái mình, bà Hồ Thị Thu (48 tuổi, ở thôn 3, xã Phước Hiệp , huyện Phước Sơn , Quảng Nam, mẹ của Thương) vẫn chưa thể gượng dậy trước mất mát quá lớn. Song Thương là đứa con gái chịu nhiều vất vả, mồ côi cha từ bé nhưng luôn nỗ lực vươn lên. Bà đặt mọi hy vọng vào con, chấp nhận lam lũ nuôi con ăn học.
![](https://imgv2.blogtamsu.vn/2025/02/12/203336854389633024-2025-2-11-c1d328a1c8e376bd2ff2-279-7527-1739264903705-17392649044051015722617.jpg)
Bà Hồ Thị Mỹ Duyên (dì của Thương) kể, khi lên 1 tuổi Song Thương đã mồ côi cha. Cuộc sống thiếu thốn, vất vả nhưng hai mẹ con luôn nỗ lực khắc phục hoàn cảnh. Mẹ của Thương dù người gầy yếu, mắc đủ thứ bệnh từ khớp, yếu tim nhưng quyết tâm nuôi con ăn học, đặt toàn bộ niềm hy vọng vào cô con gái.
Thương là cô bé ngoan, sớm hiểu chuyện, luôn cố gắng giúp đỡ mẹ và cố gắng học thật tốt để không làm mẹ thất vọng. Kết quả học tập của Thương luôn đạt loại giỏi trong trường, thầy cô bạn bè đều rất yêu mến, khâm phục.
Chỉ 3 tháng nữa Trần Thị Song Thương sẽ tốt nghiệp Đại học, nhưng tai nạn khiến em ra đi ở tuổi 23.
Ngày Thương nhận tin trúng tuyển Đại học, hai mẹ con ôm nhau khóc vì vui mừng. Giấu nỗi lo, bà Thu vay mượn cố gắng cho con đi học Đại học, theo đuổi giấc mơ trở thành cô giáo.
Thương biết và hiểu hoàn cảnh gia đình mình, thương mẹ vất vả, cô luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, chọn ở ký túc xá cho tiết kiệm. Những dịp được nghỉ thì bắt xe về nhà, giúp đỡ mẹ.
![](https://imgv2.blogtamsu.vn/2025/02/12/203336854389633024-2025-2-11-9a530270d43d6a63332c-4921-8774-1739264906942-17392649072001248358169.jpg)
Ngay khi được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Song Thương bắt xe về nhà cùng mẹ dọn dẹp, đi chợ mua đồ, bày biện đón Tết.
Cô gái luôn khiến người khác yêu mến bởi nụ cười tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Song Thương cùng mẹ đón Tết giản dị nhưng sum vầy ấm cúng, chẳng ai ngờ đó lại là cái Tết cuối cùng bên nhau.
Ngày mồng 6 Tết, Thương xin phép mẹ xuống phố sớm, chơi cùng bạn rồi chuẩn bị vào học trở lại. Hai ngày sau, mẹ nhận tin sét đánh khi con gái bị tai nạn ở Phú Yên, tử vong tại chỗ, cùng một người bạn nhà ở Đà Nẵng. Bà Thu ngất xỉu sau khi nhận tin. “Chị ấy ngất lên ngất xuống nghe tin con gái gặp nạn tử vong, nhưng tỉnh lại nằng nặc đòi đi vào Phú Yên để nhận xác con. Người thân, hàng xóm láng giềng mỗi người góp một ít, cùng với số tiền vay mượn để có kinh phí đưa bé về”, chị Duyên chia sẻ.
![](https://imgv2.blogtamsu.vn/2025/02/12/203336854389633024-2025-2-11-f5cde430d0726e2c3763-2060-318-1739264908055-1739264908281481727125.jpg)
Ngày Thương trở về nằm lặng ngắt trên chiếc xe cấp cứu khiến ai cũng thương xót, xóm giềng đến nhà động viên gia đình và giúp làm tang lễ cho Thương. Ngôi nhà nhỏ mới ngày đầu năm đã nghi ngút khói hương, người mẹ gầy yếu gục khóc bên thi thể con gái khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Ai cũng xót thương cô gái trẻ, thương người mẹ với số phận nghiệt ngã trớ trêu.
Ông Vũ Đình Nghiễu - Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, đại diện chính quyền đã đến chia buồn cùng gia đình cháu Trần Thị Song Thương. Ai cũng không khỏi tiếc thương.
“Cháu Song Thương là một tấm gương sáng trong xã vì những nỗ lực vượt hoàn cảnh khó khăn, mất ba từ nhỏ, mẹ làm thuê làm mướn nuôi con. Hoàn cảnh như vậy nhưng cháu rất ngoan và học giỏi, thi đậu Đại học và đang là sinh viên năm 4. Sự việc quá đau lòng, thương cháu ra đi còn quá trẻ, khi đã gần chạm tới ước mơ, người mẹ vất vả lam lũ nuôi con, nuôi hy vọng nhưng cuối cùng đau xót nhận tin con mất vì tai nạn. Hy vọng sự chung tay chia sẻ của mọi người sẽ giúp vơi đi phần nào nỗi mất mát” – ông Nghiêu nói.
Trước đó, vào hồi 1 giờ sáng ngày 8/2 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1269+250 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên do ô tô chở khách biển kiểm soát 50H-355.47 của nhà xe Tân Kim Chi (TPHCM) bị lật, hậu quả làm chết 3 người, bị thương 27 người. Trong số 3 người chết có nữ sinh Song Thương và một người bạn nhà ở thành phố Đà Nẵng.
Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Phú Yên và lực lượng Công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Trước đó, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Đau xót cảnh người mẹ mù lòa túc trực bên con gái bị đứt lìa cánh tay". Nội dung như sau:
Vụ việc xe khách đâm vào giải phân cách rồi lật giữa đường xảy ra ở Phú Yên sáng 8/2 làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót ngày đầu năm mới. Hiện các nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Trong số các nạn nhân gặp nạn có chị Lương Thị Diễm Trinh (23 tuổi, ở xã Tây Ninh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là một trong 7 nạn nhân bị thương nặng. Nữ nạn nhân bị đứt lìa cánh tay, đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Nhìn người mẹ già của chị Trinh túc trực bên giường bệnh con gái, nhiều người không khỏi xót xa. Đó là bà Trần Thị Hương Lan, 57 tuổi, người phụ nữ với ngoại hình kham khổ, đôi mắt mù lòa.
Được biết, ngày 7/2, chị Trinh báo với mẹ sẽ bắt chuyến xe từ Đà Nẵng về lại Khánh Hòa sau đó vào TP.HCM đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết. Bà Lan vui mừng, ngóng đợi con về đến mức cả đêm không ngủ được.
![](https://imgv2.blogtamsu.vn/2025/02/12/203336854389633024-2025-2-9-edit-z6298993850675af57a4470f44d69405531f822394c62a-17390093467851205904948-1739025665127840261650-1739064278457-1739064278711894151517.jpeg)
Khoảng 2 giờ sáng ngày 8/2, bà nghe tin con gái gặp nạn, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Người mẹ mù lòa vội vàng nhờ người thân đưa từ thị xã Ninh Hòa ra Bình Định, vượt trăm cây số để vào với con. Tại bệnh viện, bà Lan không thiết ăn uống, lúc nào cũng ngồi túc trực bên con.
Chia sẻ trên báo Giao Thông, người mẹ khắc khổ kể con gái bà rất ngoan, hứa đi làm kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thế mà giờ đây, Trinh gặp tai nạn mất đi một cánh tay khiến người làm mẹ vô cùng đau đớn.
“Tôi đã lớn tuổi, lại mù lòa, không làm gì được còn con bé thì còn quá trẻ, tương lai ở phía trước. Giờ gặp nạn thế này, nó khỏe lại nhưng mất cánh tay, không biết sẽ như thế nào đây?", bà Lan buồn bã nói.
![](https://imgv2.blogtamsu.vn/2025/02/12/203336854389633024-2025-2-9-screen-shot-2025-02-08-at-214021-1739025632995717068822-1739064279295-1739064279373483459194.png)
Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã thực thi lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy (SN 1985, quê Gia Lai), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Tài xế Huy là người điều khiển xe khách gặp nạn nói trên.
Nam tài xế chỉ có giấy phép lái xe hạng C, trong khi quy định, người điều khiển ô tô chở người từ 10 - 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng D, trên 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng E.