Nghi phạm sát hại vợ, phi tang trong bao tải ở sông Sài Gòn bị bắt, đã xác định được nguồn cơn sự việc
Tại cơ quan công an, Thạch Kim Thái bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm âm ỉ và sự ghen tuông trong quá trình chung sống vợ chồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ngày 8/7 đã chính thức bắt giữ đối tượng Thạch Kim Thái để điều tra về hành vi "Gi:ế:t người". Đáng chú ý, nghi phạm sa lưới pháp luật chỉ sau 3 giờ đồng hồ kể từ khi lực lượng công an xác định được danh tính của nạn nhân từ một thithe không nguyên vẹn bị giấu trong bao tải trôi trên sông.
Tại cơ quan công an, Thạch Kim Thái bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm âm ỉ và sự ghen tuông trong quá trình chung sống vợ chồng.
Trước đó, vào ngày 3/7, một nhân viên vệ sinh của Công ty May mặc Sài Gòn 3 trong lúc đang dọn dẹp tại khu vực bờ kè phía sau doanh nghiệp đã phát hiện một chiếc bao tải màu xanh nằm lẫn trong đám lục bình. Nghi vấn có điều bất thường, người này kiểm tra và bàng hoàng phát hiện bên trong chứa một thithe không nguyên vẹn nên đã lập tức trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện thithe không nguyên vẹn
Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân là nữ giới, độ tuổi dao động từ 40 đến 50 tuổi, chiều cao khoảng 1,6 m và đã tuvong từ hơn 4 ngày trước thời điểm được tìm thấy. Từ những thông tin do người dân cung cấp kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM đã xác định được danh tính nạn nhân là một người phụ nữ 45 tuổi, từng sinh sống tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Ngay sau khi có danh tính người bị hại, các trinh sát đã nhanh chóng khoanh vùng, làm rõ và bắt gọn Thạch Kim Thái.
Khai nhận sâu hơn về động cơ gây án, Thái cho biết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã kéo dài nhiều năm qua. Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, người vợ có vay nợ một khoản tiền khoảng 35 triệu đồng và Thái phải đứng ra xoay xở để chi trả. Bên cạnh áp lực kinh tế, Thái khai rằng bản thân nảy sinh ghen tuông, uất ức khi thấy vợ thường xuyên dùng điện thoại để liên lạc với một người đàn ông khác và ít dành thời gian quan tâm đến chồng con khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.

Thạch Kim Thái (áo thun xanh) bị bắt giữ
Vụ án mạng nghiêm trọng khiến gia đình và những người xung quanh không khỏi bàng hoàng. Chị gái của nạn nhân xót xa chia sẻ, do áp lực mưu sinh, dù sống không quá xa nhau nhưng hai chị em ít khi có điều kiện liên lạc. Khi nhận điện thoại thông báo từ phía cơ quan công an, cả gia đình bàng hoàng, hiện đã làm thủ tục tiếp nhận và đưa thithe em gái về quê nhà lo hậu sự.
Theo thông tin từ người thân và những người sống cùng khu trọ, hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng Thái tương đối khó khăn. Nhiều năm trước, họ rời quê hương Sóc Trăng lên TP HCM làm công nhân để kiếm sống, gửi lại 3 người con nhỏ ở quê cho người thân chăm sóc. Bà Tư, chủ khu nhà trọ gồm khoảng 100 phòng tại đây cho biết, vợ chồng Thái đã thuê phòng trú ngụ tại đây suốt 10 năm qua và cùng làm việc tại một công ty sản xuất giấy gần đó. Trong ký ức của chủ trọ và những người hàng xóm, hai vợ chồng luôn sống hòa đồng, chưa từng xảy ra xích mích với ai, thậm chí từng giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn. Thái mồ côi cha mẹ từ nhỏ và từng tâm sự muốn tích lũy một số vốn tại thành phố để sau này về quê xây nhà.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, những người trong khu trọ nhận thấy Thái bắt đầu tìm đến rượu nhiều hơn trước nhưng vẫn đi làm bình thường. Chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện tại phòng trọ để tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, mọi người mới biết được tội ác kinh hoàng ẩn giấu sau vỏ bọc của người đàn ông lam lũ này. Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo https://vnexpress.net/nghi-pham-sat-hai-vo-phi-tang-trong-bao-tai-o-song-sai-gon-bi-bat-5095084.html
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 09/07/2026 | 08:32)
