Bị từ chối đổi chỗ trên máy bay để ngồi cạnh chồng, người phụ nữ khóc nức nở suốt 3 giờ

Một nữ blogger du lịch bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi kể lại sự việc trên chuyến bay 10 tiếng từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Washington D.C. (Mỹ). Chỉ vì không được đổi ghế để ngồi cạnh chồng, một nữ hành khách đã khóc liên tục suốt 3 giờ, còn người đàn ông vẫn thản nhiên đeo tai nghe ngủ.

Mới đây, blogger du lịch sở hữu khoảng 24.000 người theo dõi trên Instagram - Tomiko Harvey đã chia sẻ câu chuyện hy hữu mà cô trực tiếp trải qua trên máy bay. Thời điểm đó, Harvey đang trở về Mỹ sau chuyến đi đến Kazakhstan để chịu tang cha.

Trong hành trình kéo dài 10 tiếng, Harvey ngồi ở vị trí cạnh lối đi. Một phụ nữ ngồi ghế giữa đề nghị cô đổi chỗ nhằm có thể ngồi gần chồng. Tuy nhiên, Harvey không đồng ý.

Điều khiến nữ blogger bất ngờ là phản ứng của hành khách này sau khi bị từ chối. Người phụ nữ lập tức bật khóc và tiếp tục khóc trong suốt 3 tiếng đồng hồ.

Tomiko Harvey (ngoài cùng bên trái) đã hỏi những người theo dõi mình rằng liệu cô có sai hay không khi không nhường lại chỗ ngồi cạnh lối đi của mình. 

Không thể tiếp tục im lặng trước tình huống kéo dài, Harvey cuối cùng đã hỏi liệu người phụ nữ có vừa mất đi người thân hay không. Cô thắc mắc: “Chứ ai lại khóc suốt 3 tiếng đồng hồ như thế?”

Câu trả lời mà Harvey nhận được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Người phụ nữ giải thích rằng cô chỉ muốn được tựa đầu vào vai chồng.

Người vợ khóc nức nở, người chồng vẫn ngủ say

Trớ trêu thay, người đàn ông mà nữ hành khách mong muốn ngồi cạnh lại ở cách đó hai hàng ghế. Trong lúc vợ khóc kéo dài, anh vẫn đeo tai nghe, ngủ ngon lành và dường như không nhận ra những gì đang diễn ra.

Bài đăng của nữ blogger về vụ việc đã được lược dịch. (Ảnh: @tomiko.harvey)

Khi chuyến bay kết thúc, Harvey kể rằng cô đã buông lời “chúc mừng” người phụ nữ vì cuối cùng cũng trải qua được 10 tiếng đồng hồ không có chồng ở bên. Nữ blogger cũng tự trào rằng câu chuyện khiến cô phải suy nghĩ lại về mức độ tình cảm mình dành cho chồng.

Nhiều người bình luận đùa rằng, có lẽ chồng của người phụ nữ đang gào khóc kia lại thấy tận hưởng giấc ngủ trên máy bay khi không có vợ bên cạnh. (Ảnh: NYP).

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đồng tình với cách xử lý của Harvey, cho rằng cô hoàn toàn có quyền giữ nguyên chỗ ngồi đã chọn và không bắt buộc phải nhường ghế cho người khác.

Một số ý kiến cũng nhận định các cặp đôi muốn ngồi cạnh nhau nên chủ động lựa chọn vị trí phù hợp ngay khi đặt vé, thay vì trông chờ người lạ chấp nhận đổi chỗ vào phút chót.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 21/10/2026 | 7h54)