Vụ cha bị bỏ lại trước cửa chùa ở Hải Phòng: Tiết lộ những góc khuất về gia cảnh người con gái

Thông tin mới cập nhật cho thấy, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi rời đi, người con gái rất áy náy nên ngay buổi tối đã liên hệ lại với nhà chùa.

Vụ cha bị bỏ lại trước cửa chùa ở Hải Phòng: Tiết lộ những góc khuất về gia cảnh người con gái

Theo báo Người đưa tin, thông tin về việc một người đàn ông bị chính con gái ruột đưa đến cổng chùa rồi rời đi cùng lá thư nhờ cậy sự cưu mang đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Sự việc sau đó đã được cơ quan chức năng can thiệp để tìm phương án giải quyết ổn định dựa trên tinh thần nhân văn và trách nhiệm gia đình.

Sáng ngày 12/5, trao đổi với báo Dân trí, đại diện UBND xã Lạc Phượng xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 10/5. Theo thông tin xác minh, người con gái ruột đã thuê xe taxi để đưa cha mình đến chùa Đồng. Tại thời điểm đến nơi, tài xế xe taxi đã xuống xe để hỗ trợ người con gái đưa người đàn ông vào phía bên trong khuôn viên nhà chùa trước khi rời đi.

Camera ghi lại hình ảnh người con gái đưa cha của mình đến chùa bằng taxi. Ông cụ đã bước từ xe ô tô xuống đất trong tình trạng loạng choạng té ngã rồi được người con gái đỡ dậy, dìu đưa vào chùa.

Camera ghi lại hình ảnh người con gái đưa cha của mình đến chùa bằng taxi. Ông cụ đã bước từ xe ô tô xuống đất trong tình trạng loạng choạng té ngã rồi được người con gái đỡ dậy, dìu đưa vào chùa.

Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc làm việc với các bên liên quan, phía gia đình người con đã đến đón người đàn ông về nhà chăm sóc. Theo đại diện lãnh đạo địa phương, gia đình người con có những “khổ tâm riêng” và việc đưa người đàn ông về đã được các bên thống nhất thực hiện. Bản thân người đàn ông này cũng hoàn toàn đồng thuận với phương án quay trở về cùng con cái.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, người đàn ông trong câu chuyện năm nay 55 tuổi và chỉ có một người con gái duy nhất. Hoàn cảnh gia đình của người con cũng hết sức bế tắc; hiện cả vợ chồng người con và người cha đang phải cùng chung sống trong một căn nhà thuê tại thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng.

Báo Pháp luật TP.HCM cũng đã ghi nhận những thông tin cụ thể hơn từ vị Trụ trì chùa Đồng. Đáng chú ý, vào tối ngày 10/5, một phụ nữ đã liên hệ với nhà chùa, tự nhận là con gái của người đàn ông và cũng chính là người đã thuê xe đưa cha đến chùa. Người này chia sẻ rằng sau khi ra về, cô cảm thấy vô cùng áy náy và dằn vặt nên đã chủ động liên lạc lại với phía nhà chùa để trần tình.

Người đàn ông được sư trụ trì phát hiện nằm tại khuôn viên chùa cùng đồ đạc cá nhân và mảnh giấy viết tay

Người đàn ông được sư trụ trì phát hiện nằm tại khuôn viên chùa cùng đồ đạc cá nhân và mảnh giấy viết tay

Theo lời kể của người con gái, gia cảnh hiện tại đang rơi vào cảnh kiệt quệ. Mẹ cô vừa qua đời được một năm, bản thân cô cũng vừa sinh con nhỏ nhưng lại đang phải điều trị chạy thận định kỳ. Toàn bộ tài sản, nhà cửa của gia đình đã phải bán hết để trang trải, hiện cả nhà đang phải ở trọ tại Hà Nội với nguồn kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng.

Vì áp lực cuộc sống quá lớn, cô đã nảy sinh ý định gửi cha vào chùa nhờ sự chăm sóc của các nhà sư. Tuy nhiên, do lo sợ nhà chùa sẽ từ chối tiếp nhận nên cô mới quyết định để cha lại cổng chùa rồi rời đi. Phía nhà chùa cho biết, hiện tại chùa đang nhận chăm sóc một vài trường hợp người cao tuổi nhưng đều là những người còn khả năng tự sinh hoạt. Trong khi đó, cụ ông này sức khỏe yếu, phải nằm một chỗ và cần có người chăm nom riêng biệt, nên điều kiện hiện tại của nhà chùa chưa thể đáp ứng được việc chăm sóc tốt nhất cho cụ.

Liên quan đến những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, vị trụ trì chùa Đồng chia sẻ: "Trong camera an ninh ghi lại cho thấy lúc ông vừa xuống xe còn bị ngã tím mắt nên mọi người rất bức xúc. Một số Phật tử biết chuyện có chia sẻ clip lên mạng...". Tuy nhiên, sau khi nắm bắt được hoàn cảnh thực tế, vị trụ trì cũng bày tỏ sự thông cảm và nhận định rằng người con gái trong câu chuyện thực tế cũng đã lâm vào cảnh quá khổ cực.