Taeyeon đích thân chia sẻ giờ đi tàu điện ngầm cũng không ai nhận ra

Nữ idol đã chia sẻ câu chuyện thú vị này với fan.

Mới đây, Taeyeon nhóm SNSD mới chia sẻ một câu chuyện khá thú vị khi đi tàu điện ngầm. Cụ thể, nữ idol hé lộ rằng: "Hôm nay mình đi tàu điện ngầm và không khó chút nào đâu. Chắc từ giờ mình có thể đi tàu điện ngầm nhiều hơn nhỉ? Mọi người đều bận nhìn vào điện thoại nên vừa đi vừa cúi đầu".

Taeyeon chia sẻ câu chuyện thú vị với fan (Nguồn: Taeyeon đã nói gì?)

Taeyeon là một nữ idol cực kỳ nổi tiếng, không chỉ thành công với vai trò thành viên SNSD mà cô còn có một sự nghiệp solo vô cùng "đồ sộ". Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi cô nàng có thể thoải mái xuất hiện ở nơi công cộng mà không bị người khác làm ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các vị khách khác trên tàu điện ngầm cũng có việc riêng cần chú tâm, hoặc ít nhất là họ cũng dành cho Taeyeon sự thoải mái nhất định dù có nhận ra cô.

Một số ý kiến bình luận trên pann:

- Vì tâm trí họ ở chỗ khác rồi. Bận lo cho việc của mình.

- Kể cả nếu tui nhận ra người nổi tiếng thì tui cũng chẳng làm gì đâu. Người nổi tiếng thì cũng là người thôi!

- Mình không nhìn mặt người khác ở chỗ công cộng. Nếu nhận ra người nổi tiếng thì mình sẽ giả vờ là không nhận ra người nổi tiếng.

- Không phải là mọi người không nhận ra chị ấy, chỉ là họ đang bận lo việc riêng thôi nên mới giả vờ không nhận ra.

- Tôi nghĩ họ chỉ giả vờ thế thôi vì nếu nhận ra thì có thể khiến Taeyeon không thoải mái.

- Kể cả có nhìn thấy Taeyeon ở ga tàu thì tui cũng chỉ nghĩ "Sao Taeyeon lại đi tàu điện ngầm?", và đi qua thôi!

- Vì người ta không muốn làm Taeyeon không thoải mái... Ai cũng biết Taeyeon mà, và dù sao thì người nổi tiếng cũng là người.

Còn bạn, khi gặp thần tượng ở nơi công cộng thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?