Vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Cả xóm gặp nạn sau chuyến đi du lịch
Theo lời nạn nhân, khi xảy ra vụ tai nạn là lúc nửa đêm nên nhiều người vẫn đang ngủ say và bị giật mình vì tiếng la hét của những người xung quanh...Các hành khách cho biết, họ bị ám ảnh khi nam thanh niên hô hoán "Cứu con tôi với...";...
Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội), khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Chuyến xe khách chở đoàn người trở về sau chuyến du lịch đã bất ngờ lao khỏi cao tốc, lật nghiêng xuống đường gom, để lại những ký ức kinh hoàng đối với các hành khách sống sót.
Sau vụ tai nạn, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến nhiều cơ sở y tế cấp cứu. Riêng Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 14 trường hợp bị thương để theo dõi và điều trị.
Có mặt tại bệnh viện, nhiều hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe gặp nạn giữa đêm khuya. Chị Ngô Thị Phúc (SN 1998, trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người trên xe đều đang chìm trong giấc ngủ vì xe chạy vào ban đêm.
Kể lại giây phút ám ảnh ấy, chị Phúc nói: "Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh".

Theo lời chị, mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Khi vừa mở mắt, chị đã thấy chiếc xe khách nằm lật nghiêng trên đường gom sau khi lao khỏi cao tốc. Chị bàng hoàng nhớ lại: "Mọi người trong xe hỗn loạn cầu cứu, nhiều người bị thương ngất đi". Không chỉ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên trong xe, nhiều hành khách còn bị ám ảnh bởi tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên giữa đêm.
Theo lời các nạn nhân, trong lúc mọi người cố tìm đường thoát thân, một nam thanh niên liên tục hô lớn: "Cứu con tôi với...". Ngay sau đó, người này tiếp tục cảnh báo những người còn mắc kẹt trên xe: "Xăng, dầu chảy tràn hết ra ngoài rồi, mọi người cố gắng bò ra ngoài thoát thân đi".
Những tiếng kêu cứu dồn dập cùng nỗi lo chiếc xe có thể bốc cháy khiến nhiều hành khách càng thêm hoảng sợ. Trong bóng tối, ai còn đủ sức đều cố gắng bò qua cửa kính hoặc những khoảng trống trên thân xe để thoát ra ngoài trước khi lực lượng cứu hộ có mặt.
Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Thịnh (trú tại tỉnh Thái Nguyên) cho biết bà vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra trước thời điểm chiếc xe gặp nạn. Theo bà Thịnh, khi đó tài xế vẫn đang trò chuyện với mọi người thì bất ngờ chiếc xe mất lái, lao khỏi tuyến cao tốc rồi rơi xuống đường gom phía dưới. Điều khiến bà bất ngờ là trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe không va chạm với bất kỳ phương tiện nào khác.

Gia đình bà Thịnh có tổng cộng 7 người cùng đi trên chuyến xe định mệnh này. Tai nạn đã khiến chồng bà phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị do chấn thương nặng, còn người cháu mới 13 tuổi không may tử vong.
Chia sẻ trong đau buồn, bà Thịnh cho biết phần lớn hành khách trên xe đều là người cùng xóm, cùng nhau tổ chức chuyến du lịch đến biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Theo kế hoạch ban đầu, cả đoàn xuất phát từ ngày 15/7 và dự kiến sáng 17/7 mới kết thúc hành trình để trở về nhà.
Tuy nhiên, chuyến đi đã thay đổi vào phút chót khi gia đình một người hàng xóm trong đoàn có việc tang. Vì tình làng nghĩa xóm, mọi người thống nhất rút ngắn kỳ nghỉ để trở về sớm hơn dự định.
Nhắc lại quyết định ấy, bà Thịnh nghẹn ngào chia sẻ: "Mọi người bảo làng xóm gắn bó với nhau, nên khi có việc mà không về chia sẻ thì áy náy". Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là chính chuyến trở về sớm lại trở thành hành trình đầy bi kịch.
Nữ hành khách buồn bã nói: "không ai ngờ chuyến đi lại xảy ra cơ sự đau lòng".
Theo thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 1h sáng ngày 17/7 tại Km198 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (TP Hà Nội).
Thông tin ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX đang lưu thông theo hướng từ Hà Nam đi Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ thuộc xã Chương Dương, chiếc xe bất ngờ đâm gãy hệ thống hộ lan bên đường rồi lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom phía dưới và lật nghiêng.
Cú lao xuống với lực rất mạnh khiến phần thân xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều mảnh vỡ của phương tiện cùng hành lý của các hành khách bị hất văng ra khắp khu vực đường gom, tạo nên hiện trường tan hoang.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong ngay tại hiện trường. Một nạn nhân khác dù được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Ngoài 4 trường hợp tử vong, nhiều hành khách khác cũng bị thương với các mức độ khác nhau và nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa đến các bệnh viện để điều trị.
Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe có tổng cộng 32 người, bao gồm cả tài xế và hành khách. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và cũng không dương tính với chất ma túy.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi xe, tổ chức phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 17/7/2026 | 13:06)
