Thi thể 'giày xanh' đóng băng trên đỉnh Everest 30 năm, sắp được đưa về quê nhà

Thi thể của “Giày xanh” nằm bên trong “vùng tử thần” của Everest ở độ cao trên 8.000m, nơi các điều kiện khắc nghiệt khiến các sứ mệnh cứu hộ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Sau gần 30 năm nằm lại trên sườn núi Everest, thi thể được biết đến với biệt danh “Giày xanh” đang đứng trước cơ hội được đưa trở về quê hương trong một chiến dịch cứu hộ đặc biệt do Ấn Độ triển khai.

Theo thông tin được BBC đăng tải, một nhóm chuyên gia cứu hộ vùng núi cao của Ấn Độ đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đầy thách thức nhằm thu hồi thi thể mà họ tin là của Dorje Morup, người thiệt mạng trong trận bão tuyết kinh hoàng trên Everest vào tháng 5/1996.

Dorje Morup khi đó 48 tuổi và là thành viên của một đoàn thám hiểm đang trên hành trình xuống núi sau khi chinh phục đỉnh Everest. Tuy nhiên, trận bão tuyết dữ dội đã khiến nhiều người trong đoàn gặp nạn.

Trong nhiều năm, thi thể được bảo quản gần như nguyên vẹn trong lớp băng ở độ cao khoảng 8.500m và được cộng đồng leo núi quốc tế gọi bằng cái tên “Giày xanh” do đôi giày leo núi Koflach màu xanh chanh nổi bật mà nạn nhân mang trên người.

Chỉ đến năm nay, các nhà chức trách mới xác định nhiều khả năng thi thể này thuộc về Dorje Morup.

Chia sẻ với BBC, bà Konchak Yangskit – vợ của Morup – cho biết gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được đón ông trở về.

“ Khi anh ấy về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy: ‘Anh đã ở đâu suốt những năm qua?’ ”, bà xúc động nói.

Hiện đã khoảng 75 tuổi, bà Yangskit cho biết bản thân vẫn rất khó chấp nhận sự thật vì chưa từng nhận được xác nhận chính thức về cái chết của chồng.

“Mặc dù chúng tôi đã tổ chức lễ cầu siêu hỏa táng tại nhà, trái tim tôi vẫn từ chối tin rằng anh ấy đã qua đời. Tôi chưa từng nhìn thấy thi thể của anh ấy nên rất khó để tin điều đó”, bà chia sẻ.

Theo hồ sơ vụ việc, Dorje Morup là một trong sáu thành viên của đoàn thám hiểm Ấn Độ bị mắc kẹt trong trận bão tuyết lịch sử năm 1996 khi đang thực hiện mục tiêu trở thành đội leo núi đầu tiên của Ấn Độ chinh phục Everest từ phía Trung Quốc – tuyến đường được đánh giá khó khăn và nguy hiểm hơn.

Trong nhiều năm qua, giới leo núi từng cho rằng thi thể “Giày xanh” là của Tsewang Paljor, một thành viên khác tử nạn trong cùng chuyến thám hiểm.

Tuy nhiên, các cuộc rà soát gần đây dựa trên lời kể của những người sống sót cùng dữ liệu liên lạc vô tuyến cuối cùng đã khiến nhà chức trách nghiêng về khả năng thi thể thực chất là của Dorje Morup.

Tháng 6 vừa qua, Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng đã phát động lời kêu gọi mới nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp để đưa thi thể xuống núi.

Mục tiêu của chiến dịch là tiến hành xét nghiệm ADN nhằm xác nhận danh tính nạn nhân.

Nếu kết quả xác nhận đây chính là Dorje Morup, thi hài của ông sẽ được bàn giao cho gia đình để đưa về quê nhà.

Con trai ông, Punchok Dorjai, cho biết gia đình mong muốn tổ chức tang lễ cho cha tại thành phố Leh, thủ phủ của vùng Ladakh.

Nhớ lại thời điểm trước chuyến đi định mệnh, bà Yangskit cho biết chồng mình từng hứa sẽ trở về trong vinh quang.

“Anh ấy bảo tôi hãy chăm sóc các con và ra sân bay đón anh ấy vào ngày trở về. Anh ấy nói sẽ trở thành người hùng và khiến đất nước tự hào”, bà kể.

Tuy nhiên, việc đưa thi thể xuống núi được đánh giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất từng được thực hiện trên Everest.

Thi thể “Giày xanh” hiện nằm trong khu vực được gọi là “vùng tử thần”, nơi có độ cao vượt 8.000m. Đây là khu vực mà lượng oxy trong không khí cực thấp, khiến cơ thể con người khó duy trì sự sống trong thời gian dài.

Tại độ cao này, nhiệt độ có thể giảm xuống tới âm 40 độ C, trong khi điều kiện thời tiết thay đổi cực nhanh và luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong.

Các chuyên gia Sherpa cho biết khu vực phía Trung Quốc của Everest, nơi thi thể đang nằm lại, có địa hình dốc hơn và ít điểm neo bám hơn so với phía Nepal, khiến công tác cứu hộ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ngoài những thách thức về địa hình và thời tiết, chiến dịch còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để vận chuyển thi thể qua khu vực Tây Tạng, sau đó đưa đến Kathmandu trước khi hồi hương về Ấn Độ.

Theo BBC, Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng mong muốn hoàn thành việc đưa thi thể về nước trước tháng 9. Hiện đơn vị này đang tìm kiếm các nhóm Sherpa giàu kinh nghiệm trong cứu hộ núi cao để tham gia hỗ trợ chiến dịch đặc biệt nói trên.

Tác giả: Thu Hiền

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 11/8/2026 | 10:23)