Phát hiện ô tô chìm dưới kênh cùng bộ hài cốt bên trong, nghi là người đàn ông mất tích từ năm 2023
Một chiếc ô tô nằm dưới đáy kênh suốt hơn hai năm chỉ được phát hiện khi mực nước được rút xuống để phục vụ công tác bảo trì. Bên trong phương tiện là một bộ hài cốt, khiến gia đình người đàn ông mất tích từ năm 2023 bàng hoàng sau quãng thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng.
Theo thông tin từ The Thaiger, sự việc xảy ra tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan). Cảnh sát địa phương nhận được tin báo về một chiếc xe sedan bị chìm dưới kênh tưới tiêu thuộc huyện Tha Muang. Chiếc xe chỉ lộ diện sau khi cơ quan chức năng hạ mực nước kênh để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống.
Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là một chiếc Toyota Vios màu đồng. Kính chắn gió của xe đã bị vỡ, toàn bộ thân xe phủ đầy rong rêu và bùn đất, cho thấy phương tiện đã nằm dưới nước trong thời gian rất dài.
Sau khi chiếc xe được trục vớt lên bờ, cảnh sát phát hiện một bộ hài cốt ở vị trí ghế lái. Dựa trên biển kiểm soát, chủ sở hữu phương tiện được xác định là ông Pattanasak Kanchanachokchai, 61 tuổi. Người đàn ông này đã được gia đình trình báo mất tích từ năm 2023.

Ngay sau đó, cảnh sát liên hệ với vợ và các con của ông Pattanasak để xác minh. Khi có mặt tại hiện trường và chứng kiến chiếc xe cùng bộ hài cốt được đưa lên khỏi mặt nước, người vợ đã không kìm được xúc động.
Theo lời bà, chồng mình rời khỏi nhà vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13/8/2023 và từ đó hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, trình báo cơ quan chức năng nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào.
Cháu trai của ông Pattanasak là Wanpiya Kun-eung, 49 tuổi, cho biết hai người từng làm việc cùng nhau tại một gara ô tô. Trước khi mất tích, ông Pattanasak đã gọi điện nhờ ứng trước 8.000 baht tiền lương. Anh Wanpiya cho biết đã chuyển khoản cho người chú vào khoảng 17 giờ cùng ngày.
Đến khoảng 21 giờ, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vợ ông Pattanasak thông báo rằng người đàn ông này đã mất tích.

Gia đình cho biết trước đây ông Pattanasak từng điều hành một gara sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn và phải đóng cửa trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Sau khi ông mất tích, người thân vẫn kiên trì tìm kiếm suốt hơn hai năm nhưng không có kết quả.
Bộ hài cốt đã được chuyển đến bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi và giám định ADN nhằm xác nhận chính xác danh tính cũng như làm rõ nguyên nhân tử vong. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, nếu kết quả xác nhận đúng là ông Pattanasak, thi hài được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Trước đó, Thái Lan cũng từng ghi nhận một vụ việc tương tự. Tại tỉnh Phitsanulok, lực lượng cứu hộ phát hiện một chiếc ô tô bị hư hỏng nằm dưới khe núi trong lúc trục vớt một xe tải gặp tai nạn. Bên trong phương tiện cũng có một bộ hài cốt. Quá trình điều tra sau đó xác định đây là chiếc xe cho thuê và dữ liệu định vị GPS cho thấy phương tiện từng xuất hiện gần đúng vị trí được phát hiện.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 09:22, 19/07/2026)
