Bắt gặp khoảnh khắc Lý Nhã Kỳ bịn rịn chia tay tài tử Han Jae Suk
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ chia tay tài tử Han Jae Suk được ghi lại bởi những người qua đường.
Sau gần 4 năm phải lùi lịch phát hành, bộ phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ và nam diễn viên Hàn Quốc Han Jae Suk cuối cùng cũng chính thức ra mắt khán giả. Dự án từng rơi vào khủng hoảng khi nhà sản xuất cũ gặp khó khăn tài chính, buộc Lý Nhã Kỳ đứng ra mua lại toàn bộ dự án với tổng kinh phí được tiết lộ lên tới khoảng 33 tỷ đồng để hoàn thiện và phát hành.
Chia sẻ với truyền thông, Lý Nhã Kỳ cho biết quyết định đầu tư không xuất phát từ mục tiêu doanh thu mà từ trách nhiệm với ê-kíp sản xuất: "Tôi xác định đầu tư dự án này không đặt doanh thu lên đầu tiên. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến đoàn phim hơn 100 con người bị bỏ rơi, không ai đứng ra chịu trách nhiệm về hợp đồng, lương bổng. Họ kỳ vọng tôi mua lại dự án dù chỉ 1% hy vọng nhưng vẫn ngồi đó để chờ, để thuyết phục Lý Nhã Kỳ."
Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk ở đợt quảng bá phim Kẻ Thứ 3 lần này
Theo nữ diễn viên, ngoài mong muốn cứu dự án và bảo đảm quyền lợi cho ê-kíp, một trong những động lực khiến cô quyết tâm mua lại bộ phim còn đến từ sự trân trọng dành cho Han Jae Suk – người cô từng xem là thần tượng trong suốt nhiều năm.
Chính vì vậy, khi bộ phim được phát hành chính thức, Lý Nhã Kỳ cùng ê-kíp đã mời Han Jae Suk trở lại Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động quảng bá, giao lưu với khán giả và cine tour. Sau hơn một tuần đồng hành quảng bá, nam diễn viên Hàn Quốc đã trở về nước. Hình ảnh cả hai chia tay tại sân bay với nhiều khoảnh khắc thân thiết cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.


Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Lý Nhã Kỳ từng thẳng thắn chia sẻ tình cảm ngưỡng mộ dành cho bạn diễn: "Anh Han là thần tượng từ thời thanh xuân, tới bây giờ anh ấy vẫn là mẫu đàn ông lý tưởng khiến tôi rung động, xao xuyến. Tôi thích mẫu người đàn ông chững chạc, điềm đạm, vẻ mặt phong trần một chút nhưng đẹp trai và ấm áp. Anh Han rất giỏi, như một người anh, người bạn, tri kỷ dìu dắt tôi trong vai diễn. Còn xao nhãng thì không vì tôi đang là diễn viên, cũng không phải tuổi đôi mươi nữa, mình phải đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu. Còn mắc cỡ thì có, ví như trong những cảnh hôn hay thân mật quá mức chẳng hạn."


Về phía Han Jae Suk, nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho Lý Nhã Kỳ sau quá trình hợp tác. Anh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, sự nỗ lực của bạn diễn và từng chấm khả năng diễn xuất của cô ở mức 9/10 điểm.
Việc bộ phim chính thức ra mắt sau nhiều năm trì hoãn được xem là dấu mốc khép lại chặng đường nhiều biến động của dự án, đồng thời đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý giữa Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk trên màn ảnh.
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 7/8/2026 | 10:44)
