Bé gái ra đi thương tâm sau khi bị bỏ quên 7 tiếng trong xe đưa đón của nhà trẻ giữa trời nắng nóng
Một bé gái 2 tuổi đã không qua khỏi sau khi bị b:ỏ quên nhiều giờ trên xe buýt của một cơ sở mầm non tại Almada (Bồ Đào Nha). Vụ việc đang được cảnh sát điều tra, trong khi gia đình nạn nhân bàng hoàng trước b:i kị:ch xảy ra.
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Almada, nằm ở bờ nam sông Tagus, đối diện thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, khi một bé gái được phát hiện không qua khỏi sau nhiều giờ bị b:ỏ qu:ên trong xe buýt của một cơ sở mầm non.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng ngu:y kị:ch bên trong chiếc xe vào khoảng trước 16 giờ ngày 23/7.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành cấp cứu.
Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hồi sức cấp cứu, bé gái vẫn không qua khỏi và ra đi mãi mãi ngay tại hiện trường.

Thông tin từ gia đình cho biết bé gái tên Sofia.
Theo lời kể của bà ngoại nạn nhân, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, bé Sofia được giao cho một nhân viên đưa đến nhà trẻ như thường lệ.
Gia đình hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường cho đến buổi chiều, khi mẹ của bé đến trường để đón con.
Tại đây, người mẹ mới biết bé không hề có mặt trong lớp học.
Từ đó, mọi người mới phát hiện bé đã không được đưa vào trường mà bị b:ỏ qu:ên trong xe.
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe được cho là đã đỗ trên đại lộ Avenida do Cristo Rei, phía trước một cơ sở khác, không phải nơi bé Sofia theo học.
Chia sẻ với tờ tin tức Correio da Manha của Bồ Đào Nha, bà ngoại của bé gái vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc.
Bà nói: "Chúng tôi không hiểu vì sao cháu tôi lại bị b:ỏ lại trong chiếc xe tại cơ sở không phải nơi bé đi học. Người điều khiển chiếc xe đó đã cư:ớp đi mạng sống của cháu tôi."
Theo xác minh ban đầu, chiếc xe buýt cỡ nhỏ liên quan đến vụ việc thuộc sở hữu của nhà trẻ Colegio Mestre Cuco.
Vào thời điểm bé được phát hiện trong xe, nhiệt độ tại thành phố Almada được ghi nhận ở khoảng 27 độ C.
Dù không phải mức nhiệt quá cao so với nhiều khu vực khác ở châu Âu trong mùa hè, việc trẻ nhỏ bị mắ:c kẹ:t trong xe kín nhiều giờ vẫn có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện chưa có thông tin về việc bất kỳ cá nhân nào bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.
Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát tư pháp Bồ Đào Nha (Policia Judiciaria) đã tiếp nhận vụ việc và đang trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của những người liên quan.
B:i kị:ch xảy ra tại Almada cũng gợi lại nhiều vụ việc tương tự từng khiến dư luận châu Âu bàng hoàng trong thời gian gần đây.
Tháng trước, hai đứa trẻ 2 tuổi và 4 tuổi đã được phát hiện không qua khỏi trong xe ô tô của gia đình tại thị trấn Carpentras, nằm ở phía đông nam nước Pháp.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.
Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, một bé trai 3 tuổi cũng ra đi mãi mãi sau khi bị mắ:c k:ẹt trong chiếc xe đỗ dưới nền nhiệt gần 27 độ C tại Tây Ban Nha.
Sự việc xảy ra tại thị trấn Linares, thuộc tỉnh Jaen, vùng Andalucia.
Đây là địa phương nổi tiếng với Bảo tàng Nhà Andrés Segovia, nơi tôn vinh danh thủ guitar cổ điển Andrés Segovia.
Linares cũng nằm gần hai thành phố Baeza và Ubeda, đều là những địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Liên tiếp những vụ trẻ nhỏ không qua khỏi sau khi bị b:ỏ quên trong ô tô hoặc xe đưa đón tiếp tục làm dấy lên lo ngại về công tác quản lý, giám sát trẻ em cũng như quy trình kiểm tra phương tiện sau khi đưa đón.
Đối với vụ việc tại Almada, cơ quan chức năng Bồ Đào Nha đang tiếp tục thu thập lời khai, kiểm tra các tài liệu liên quan và làm rõ toàn bộ diễn biến xảy ra trong ngày 23/7.
Kết quả điều tra sẽ là căn cứ để xác định trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Bảo Thoa
Theo Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo (Đăng 26/7/2026 | 09:33)
