Bác sĩ báo chỉ còn sống 3 tháng, người đàn ông bất ngờ nhặt được gần 4 tỷ đồng, đi du lịch Việt Nam rồi phải hầu tòa
Sau khi biết ung thư tái phát và được tiên lượng chỉ còn sống khoảng 2-3 tháng, một người đàn ông Nhật Bản bất ngờ nhặt được chiếc túi chứa 22 triệu yên, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng. Nghĩ đây là “món quà từ Thượng đế”, ông dùng phần lớn số tiền để chữa bệnh và đi du lịch, trước khi phải ra hầu tòa.
Nhặt được gần 4 tỷ đồng sau khi nhận tin ung thư tái phát
Theo thông tin tại phiên tòa ở Nhật Bản, người đàn ông 43 tuổi nhận tin bệnh ung thư tái phát sau buổi khám tại một bệnh viện ở Sendai, tỉnh Miyagi. Bác sĩ thông báo ông có thể chỉ còn khoảng 2-3 tháng sống.
Trên đường trở về, ông bắt gặp một chiếc túi bị bỏ rơi bên đường. Dù ban đầu đã đi qua, người đàn ông sau đó quay lại nhặt chiếc túi và phát hiện bên trong có 22 triệu yên, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng.
Số tiền này thuộc về một công ty bảo vệ và bị thất lạc trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh vừa nhận tin dữ về sức khỏe, người đàn ông cho rằng khoản tiền bất ngờ xuất hiện có thể là “món quà từ Thượng đế”. Ông quyết định giữ lại và sử dụng số tiền thay vì trình báo để tìm người đánh mất.
Trong khoảng 4 tháng rưỡi, người đàn ông đã tiêu khoảng 18 triệu yên, tương đương hơn 3,1 tỷ đồng. Các khoản chi bao gồm chi phí điều trị ung thư và những chuyến đi du lịch, trong đó có hành trình đến Việt Nam.
Bị đề nghị phạt tù sau khi tiêu hơn 3 tỷ đồng
Tại phiên xét xử ngày 19/10/2026 ở Sendai, người đàn ông thừa nhận cáo trạng liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền nhặt được. Điều đáng chú ý là ông vẫn sống sau khoảng thời gian 2-3 tháng mà bác sĩ từng tiên lượng trước đó.
Luật sư bào chữa cho rằng việc bệnh ung thư tái phát cùng thông tin về thời gian sống còn lại đã đẩy thân chủ vào trạng thái tuyệt vọng. Theo phía bào chữa, suy nghĩ số tiền bất ngờ tìm thấy là “món quà từ Thượng đế” có thể được lý giải phần nào trong bối cảnh tâm lý đặc biệt ấy.
Tuy nhiên, công tố viên đánh giá hành vi của bị cáo là ích kỷ và đề nghị mức án một năm tù. Ngược lại, luật sư mong muốn tòa xem xét cho thân chủ được hưởng án treo.
Còn nợ hơn 3 tỷ đồng, chờ phán quyết ngày 6/11
Theo truyền thông Nhật Bản, sau khi số tiền bị mất, công ty bảo hiểm đã bồi hoàn cho phía công ty bảo vệ. Trách nhiệm hoàn trả khoản tiền sau đó được chuyển sang người đàn ông.
Đến nay, bị cáo đã trả lại khoảng 3,44 triệu yên, tương đương gần 600 triệu đồng. Phần còn lại vào khoảng 18 triệu yên, tức hơn 3,1 tỷ đồng, vẫn chưa được hoàn trả.
Tòa án dự kiến tuyên phán quyết vào ngày 6/11/2026. Từ khoản tiền từng được người đàn ông xem như món quà đến bất ngờ giữa lúc đối diện bệnh tật, sự việc đã dẫ
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 22/10/2026 | 10h26)
