Ghé 5 điểm "sống ảo" cực đẹp ở Tây Ninh: Hồ Dầu Tiếng, Thủy Hoa Viên
Nhắc tới vùng đất Tây Ninh đầy nắng và gió, người ta thường chỉ nghĩ ngay tới núi Bà Đen hùng vĩ mà đôi khi quên mất rằng, ở đây còn có rất nhiều điều thú vị khác cho chúng ta trải nghiệm và khám phá.
Theo chân anh chàng Kha Thiên Lộc - thành viên cộng đồng du lịch Việt Nam Ơi đến với những địa điểm du lịch khác ở địa phương này, đảm bảo sẽ khiến bạn thích thú ngay trong lần đầu đặt chân đến.
Tây Ninh thì có rất nhiều nơi để du khách check-in, thăm thú.
"Sống ảo" mệt nghỉ tại cây cầu bên hồ Dầu Tiếng
Trên thực tế, Hồ Dầu Tiếng - công trình chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á vốn thuộc địa phận của 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước. Tuy nhiên, đây cũng được coi là 1 địa danh nổi tiếng mà bất cứ du khách nào có dịp đều nhất định tới ghé thăm và thưởng ngoạn.
Trong đó, nơi được giới trẻ ưa thích và check-in nhiều nhất có lẽ chính là cây cầu nhỏ dẫn ra đài quan sát, nó có màu hồng chủ đạo rất xinh xắn, tọa lạc ngay giữa hồ.
Những tín đồ thích sự dễ thương, kẹo ngọt nhất định không thể bỏ qua.
Nó có vẻ ngoài rất độc lạ và thu hút, với những lớp kính xanh da trời xen kẽ nhau, nhìn từ xa tựa như một chiếc đèn lồng khổng lồ đang lửng lơ trên mặt nước vậy. Thậm chí, nhiều người sau khi tới Tây Ninh chiêm ngưỡng còn gọi nơi này là "phiên bản sinh đôi" của hồ Tuyền Lâm nổi tiếng trên Đà Lạt.
Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh
Nếu là một người yêu thích những chốn tâm linh thanh tịnh, yên ả thì không có chỗ nào lý tưởng hơn cho bạn ngoài công trình kiến trúc mang tên Tòa Thánh Cao Đài. Địa điểm này được xây từ năm 1933 với lối kiến trúc vô cùng độc đáo và hoành tráng, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa nghệ thuật phương Tây và cả phương Đông.
Vẻ đẹp đó đã nhanh chóng "lọt mắt xanh" của những người đam mê "sống ảo" suốt thời gian qua và thu hút hàng trăm, ngàn lượt khách ghé đến thăm quan mỗi ngày.
Đứng chụp từ bên ngoài cũng có hình đẹp đem về.
Chùa Tây Pháp - Thủy Hoa Viên
Ghé thăm Thủy Hoa Viên Tọa (Cầu Ngang, ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), bạn sẽ vô cùng choáng ngợp trước cả một vườn hoa anh đào mộng mơ đang đua nhau "bung lụa".
Cùng với đó là không khí thiên nhiên vô cùng trong trẻo, yên bình và những ngôi nhà gỗ được thiết kế theo phong cách cổ trang thường chỉ thấy trong phim.
Thủy Hoa Viên còn được du khách đặt tên là "vườn Hàn Quốc".
Một vẻ đẹp giản đơn nhưng tinh tế khiến bao người mê mẩn.
Tất cả đã tạo nên khung cảnh trữ tình và nên thơ không kém gì đang ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, đảm bảo sẽ là nơi lý tưởng để mọi người tha hồ chụp ảnh mà chẳng cần phải xuất ngoại.
Cây thốt nốt sinh đôi
Tuy An Giang mới là thánh địa nổi tiếng của thốt nốt và có cả 1 cái cây hình trái tim từng "làm mưa làm gió" dân mạng thì giờ đây, ngay tại Tây Ninh cũng xuất hiện "2 chị em" sinh đôi cũng lạ mắt không kém.
Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy bởi chính từ cách mọc tự nhiên, đối chiếu vào nhau tạo nên hình dáng vô cùng độc đáo, nổi bật giữa đồng ruộng bao la bát ngát.
2 cây đã tô điểm cho nơi "không có khói bụi thành phố" này trở nên đặc biệt.
Chinh phục Núi Bà Đen
Vốn được mệnh danh là ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam Bộ nên đây chính là nơi thu hút đông đảo du khách đến để chinh phục và khám phá tại tỉnh Tây Ninh.
Đứng từ vị trí đỉnh cao gần 1.000m này, chúng ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với những biển mây trùng điệp, mang đến cảm giác sảng khoái, mát mẻ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Bạn đã từng đến đây và check-in tại cột mốc này chưa?
Biển mây trắng trên đỉnh Bà Đen.
Cách Sài Gòn chỉ khoảng 100km, nếu không có quá nhiều thời gian để đi thật xa thì Tây Ninh chính là một trong những điểm thăm quan mà bạn không thể bỏ lỡ, nhất là vào dịp cuối tuần. Tranh thủ những ngày nghỉ ngơi, tại sao lại không thử "xách" xe đi và trải nghiệm ngay thôi.