Cuộc sống của Thương Tín trước lúc qua đời: Trầm cảm, cân nặng chỉ còn 40 kg, từ chối làm 1 việc
Những ngày cuối đời, Thương Tín rơi vào trầm cảm, cơ thể gầy gò, chỉ còn 40 kg.
Ngày 9 tháng 12 năm 2025, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Cuộc sống của Thương Tín trước lúc qua đời: Tr:ầm c:ả:m, cân nặng chỉ còn 40 kg, từ chối làm 1 việc". Nội dung như sau:
![]()
Chỉ trước khi qua đời vài ngày, nhạc sĩ Tô Hiếu tới thăm Thương Tín ở quê nhà Phan Rang và cho biết, nam nghệ sĩ có dấu hiệu tr:ầm c:ả:m, sức khỏe báo động. Ông phải ngồi xe lăn, thân thể gầy gò, chỉ còn 40.kg. Ông than phiền vì không được gặp con gái.
Được biết, những ngày cuối đời, Thương Tín muốn trở lại TPHCM. Ông nói rằng, cuộc sống ẩn dật ở quê như một hình phạt với mình. Ông sống trong bệnh tật, khó khăn, thiếu thốn về tài chính.
Vậy nhưng khi nhạc sĩ Tô Hiếu đề nghị "tổ chức một chương trình kêu gọi giúp đỡ cho Thương Tín thì ông từ chối vì không muốn ai thương hại mình, không muốn phiền đến ai nữa. Điều này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, khác hẳn với Thương Tín vài năm trước khi nhận sự giúp đỡ của cộng đồng.
Thương Tín sống khổ những năm cuối đời.
Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu.
Những năm tháng cuối đời, Thương Tín nhận mình khổ vì vợ con khi cuộc sống hôn nhân không thuận hòa. Thậm chí, ông không được gặp con gái. Khi nhìn lại cuộc đời mình, nam nghệ sĩ nhận mình là nhân chứng của “gieo nhân nào, gặt quả nấy”.
Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980–1990.
Sau khi được đào tạo bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai kịch quan trọng, trước khi chuyển sang điện ảnh và trở thành ngôi sao sáng với những vai diễn để đời trong các phim như "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn"...
Những năm tháng huy hoàng, Thương Tín từng là cái tên được săn đón, là niềm tự hào của màn bạc Việt Nam. Tuy nhiên, như nhiều ngôi sao khác, ông cũng trải qua những trắc trở.
Cuộc sống và sự nghiệp có lúc sa sút vì những vấp ngã cá nhân nhưng tài năng và hình ảnh một thời vẫn khiến khán giả nhớ mãi.
Báo Lao Động cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Cuộc sống thăng trầm của nghệ sĩ Thương Tín trước khi qua đời". Nội dung như sau:
Sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín vào ngày 8.12 tại quê nhà Khánh Hòa khép lại cuộc đời nhiều biến cố của một trong những tài tử nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam sau 1975.
Ở thời kỳ hoàng kim, ông là gương mặt phủ sóng khắp màn ảnh, góp mặt trong hàng trăm tác phẩm và để lại những vai diễn trở thành huyền thoại. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu là chuỗi dài thăng trầm, bệnh tật và cô đơn của một người nghệ sĩ bạc mệnh.
Một thời là tài tử được săn đón
Sinh năm 1956, xuất thân từ sân khấu cải lương, Thương Tín sớm bộc lộ tố chất diễn xuất mạnh mẽ. Nhưng chính điện ảnh mới là mảnh đất đưa tên tuổi ông lên tầm ngôi sao. Với phong thái hào hoa, gương mặt đậm chất điện ảnh và khả năng hóa thân linh hoạt, ông ghi dấu qua hàng loạt vai diễn kinh điển như thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường của SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn hay Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng.
Tính đến 2015, ông đã đóng hơn 200 bộ phim - một con số kỷ lục trong làng điện ảnh Việt. Có năm, ông nhận hơn chục vai, trở thành gương mặt quen thuộc của cả phim nhựa lẫn truyền hình.
Một trong những vai diễn cuối cùng mà ông tham gia là trong phim "Culi không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, ra mắt năm 2024.
Phim từng được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin (Berlinale) - một trong những LHP danh giá nhất thế giới.
Thương Tín xuất hiện trong phim với một vai phụ, và diễn xuất của ông được đánh giá cao vì sự mộc mạc, tự nhiên dù tuổi đã lớn và sức khỏe giảm sút.
Những năm tháng cuối đời
Những năm cuối đời, sức khỏe Thương Tín suy yếu nghiêm trọng. Ông mắc bệnh tim, bị đột quỵ vào năm 2021, rồi liên tiếp gặp chấn thương, viêm khớp nặng, phải nhập viện nhiều lần. Hình ảnh ông chống gậy, gầy rộc, di chuyển khó khăn từng khiến nhiều khán giả xót xa.
Có thời gian, khán giả thấy ông chạy xe công nghệ để kiếm sống, đi hát ở tỉnh.
Sau đó, ông có tham gia vài show nhỏ, làm đạo diễn một số dự án sân khấu để có thu nhập.
Ông từng chia sẻ với phóng viên: “Kinh tế của tôi khó khăn lắm, nhưng có đồng ra đồng vô. Giờ chỉ mong đủ sống qua ngày".
Trong những cuộc trò chuyện cuối cùng với phóng viên Báo Lao Động, Thương Tín thừa nhận mình “hết thời”, không còn sức theo đuổi các vai hành động hay xuất hiện dày đặc như trước. Ông đối diện những lời gièm pha bằng sự bình thản: “Tôi quen rồi. Chuyện gì qua là qua. Tất cả do mình làm, mình chịu".
Nhiều năm cuối đời, ông được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ, chăm sóc và giúp kết nối với đồng nghiệp. Năm 2023, ông tham gia đêm nhạc gây quỹ “Tình nghệ sĩ”, dù sức khỏe yếu nhưng vẫn muốn góp phần giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.
